BÀI GỐC Chồng cũ ném vào mặt tôi 2 tỷ vì lý do không thể chấp nhận được

Chồng cũ ném vào mặt tôi 2 tỷ vì lý do không thể chấp nhận được

Tôi không đồng ý. Tôi cũng ném lại tiền cho anh ta...

11 Chia sẻ

"Lý do gì mà ngớ ngẩn thế hả chồng?"

Hồng Thái,
Chia sẻ

Tôi không hiểu trong đầu óc anh đang nghĩ gì mà đưa ra lý do để biện minh cho hành vi ngoại tình của mình ngớ ngẩn đến thế là cùng.

Tôi và anh yêu nhau được ba năm thì tính chuyện kết hôn. Anh là nhân viên của công ty điện lực còn tôi là kế toán của trường cấp ba. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi tuy không dư dả nhưng lúc nào cũng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Vì muốn cho con cái sinh ra được no đủ và ấm êm nên vợ chồng tôi đã thống nhất rằng khi nào ổn định kinh tế gia đình, mới tính chuyện sinh em bé. 

Công việc của chồng tôi thất thường, hay bận bịu với những ca trực nên rất ít khi ở nhà dùng cơm trưa với vợ. Biết chồng vất vả lại không muốn anh hằng ngày phải ăn cơm tiệm nên tôi đã chủ động nấu cơm trưa để mang đến cho chồng. Công việc này vẫn diễn ra đều đặn được một năm.

Nhiều đồng nghiệp của anh còn ghen tỵ vì anh được vợ chăm sóc chu đáo. Đã vậy chồng tôi cũng rất biết cách nịnh vợ nên cơm tôi mang đến lúc nào anh cũng ăn rất ngon lành và còn khen nức nở. Anh nói cơm tôi nấu tuy đạm bạc nhưng là số một và ngon hơn cơm tiệm 100 lần.

Tuy nhiên chỉ một thời sau đó, chồng tôi lại chủ động kêu tôi không nên mang cơm đến cơ quan vì từ giờ trở đi anh em được ban giám đốc cho tiền ăn trưa. Lúc đầu, tôi cũng mừng lắm vì nếu công ty có chính sách đó thì tôi cũng đỡ mất công mang cơm đến mà dành thời gian làm thêm việc ở trường. 

ngoại tình

Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng khi biết chồng mình ngoại tình như thế. (Ảnh minh họa)

Nhưng có điều lạ là đến cả bữa cơm tối, chồng tôi cũng bảo tôi nên ăn một mình và đừng để phần cho anh làm gì. Lý do anh đưa ra là là hiện nay, thành phố hay xảy ra các sự cố chập điện gây cháy nổ lúc buổi tối nên không thể về nhà ăn cơm với vợ được.

Đã vậy mỗi tháng, anh còn đều đặn mang thêm tiền về cho tôi. Chồng tôi hí hửng bảo đó là tiền giám đốc thưởng cho nhân viên vì hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cầm những đồng tiền tưởng là mồ hôi công sức của chồng, tôi vui và cảm động lắm. Tôi chỉ nhắc nhở anh nên ăn uống điều độ để đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Tôi nào đâu biết, đằng sau những đồng tiền mà tôi vui vẻ cầm từ chồng ấy lại ẩn chứa một bí mật trơ trẽn.

Trong một lần đang chạy xe đến trường, tôi bị một chị đồng nghiệp chạy phía sau gọi í ới. Chị ta bảo tôi nép xe vào một góc đường và cầm tay tôi nói lớn rằng nên đề cao cảnh giác với chồng mình. Chị ấy kể lại rằng hôm trước, chở con đi xem phim thì thấy chồng tôi cùng đi ăn tối với một người phụ nữ lớn tuổi.

Nghe những điều ấy, tôi không tin chút nào. Tôi còn kể việc chồng vắng nhà vào buổi tối là do đi bảo trì, kiểm tra đường dây điện cho thành phố. Nhưng chị ấy luôn miệng khẳng định, còn kể sơ qua về ngoại hình người đàn ông đó khiến tôi bất giác lo sợ.

Cả buổi làm hôm ấy, tôi không sao tập trung được vì nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình. Tan giờ làm, tôi chạy thẳng đến cơ quan của anh để dò hỏi tin tức. Tại đây, tôi gặp cậu đồng nghiệp của anh. 

Chính anh ta đã cho tôi hay lâu nay, cơ quan không có chuyện tăng lương, cho tiền ăn vào buổi trưa hay phải đi trực vào buổi tối như chồng tôi đã nói. Giờ thì tôi thực sự ngã ngửa vì chồng mình nói dối tất cả, anh đã biện ra đủ lý do để ngoại tình.

Tối hôm ấy, anh lại báo không về ăn cơm tối vì đi trực. Quá tức giận, tôi chạy xe tới chỗ anh làm, chờ anh tan ca. Ngồi đợi quán nước ven đường được một lát, tôi thấy một chiếc ô tô đen sang trọng đi đến đậu gần cổng cơ quan anh. Một lát sau, chồng tôi đi ra, vội vã ngồi vào xe rồi chiếc xe đi thẳng. 

ngoại tình

Đầu óc anh đang nghĩ gì mà đưa ra lý do để biện minh cho hành vi ngoại tình ngớ ngẩn đến thế. (Ảnh minh họa)

Tôi vội vã lên xe bám theo. Thấy họ dừng lại ở một nhà hàng, tôi phi xe máy lên trước chặn trước đầu xe. Chồng tôi xuống xe, vô cùng ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi vừa khóc vừa chỉ người đàn bà lớn tuổi vừa bước xuống từ ghế lái, hỏi anh đây là ai?

Chồng tôi ú ớ nói đây là một khách hàng. Nhưng tôi không tin, tôi chửi rủa anh một trận rồi phóng xe về nhà. 

Tôi vừa về đến nhà thì chồng tôi cũng đi taxi về đến. Hai chúng tôi ngồi trên ghế sô pha phòng khách, tôi tuyệt vọng và khóc rất nhiều. Tôi mong chờ chồng mình có thể giải thích cho hành động ngoại tình ấy. Vậy mà lý do anh đưa ra thực sự làm tôi sốc và đau khổ. 

Chồng tôi thản nhiên nói lớn: “Anh biết mình ngoại tình là sai nhưng em phải hiểu là anh không cố tình phản bội em. Bà ta muốn xin anh một đứa con rồi sẽ trả cho anh một khoản tiền lớn. Đấy em xem, mình không mất mát gì mà còn có được một cục tiền to đùng thì dại gì mà không thử”. 

Anh còn bảo rằng nếu tôi đã phát hiện ra thì anh sẽ không tiếp tục mối quan hệ này nữa. Coi như tất cả chỉ là hiểu nhầm nên tôi không nên làm ầm thêm làm gì.

Tôi không hiểu trong đầu óc anh đang nghĩ gì mà đưa ra lý do để biện minh cho hành vi ngoại tình ngớ ngẩn đến thế. Bao năm chung sống với nhau, nhiều lần tôi đề cập chuyện sinh con thì anh lại gạt đi vì muốn kiếm nhiều tiền. Vậy mà giờ chỉ vì món hời trước mắt từ một đàn bà giàu có không quen biết, anh lại sẵn sàng lên giường để đúc con cho người ta. Chuyện này khiến tôi rất rối bời. Tôi có nên bỏ qua cho anh hay ly hôn để giải thoát cho bản thân? 

Chia sẻ