BÀI GỐC Hai vợ chồng đang gần gũi thì con mèo chạy qua làm vỡ bình hoa, chồng bật dậy vơ vội mảnh vỡ khiến tôi ngớ người

Hai vợ chồng đang gần gũi thì con mèo chạy qua làm vỡ bình hoa, chồng bật dậy vơ vội mảnh vỡ khiến tôi ngớ người

Nhìn chồng cầm cả nắm tiền, tôi không tin vào mắt mình. Mới tuần trước, anh còn gân cổ nói mình không còn xu nào.

5 Chia sẻ

Lương tháng 80 triệu nhưng chồng chỉ đưa cho vợ có 6 triệu, tôi quyết tâm dạy cho anh ấy bài học

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Nhìn con gầy đi nhiều, tôi thương lắm nhưng điều kiện chồng đưa ra khiến tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Khi còn là con gái, tôi có công việc tốt, ngoại hình xinh đẹp, rất tự tin và có nhiều anh chàng theo đuổi. Sau nhiều năm cân nhắc và chọn lựa, tôi đã quyết định kết hôn.

Cưới nhau được một năm thì tôi có bầu, sức khỏe khá yếu nên không thể đi làm và chồng bắt tôi ở nhà luôn. Cũng từ đó mâu thuẫn gia đình bắt đầu nảy sinh.

Thu nhập của chồng mỗi tháng 80 triệu mà anh chỉ đưa cho tôi có 6 triệu. Sau khi hết thai sản, tôi muốn đi làm trở lại thì không thể kiếm được việc vừa ý, con tôi cũng ốm đau nhiều, vậy nên tôi đành phải ở nhà chăm sóc con.

Với số tiền của chồng đưa cho, mới nửa tháng tôi đã chi tiêu hết. Sau đó lại phải ngửa tay xin tiền chồng mỗi ngày. Lần nào vợ hỏi đến tiền chi tiêu sinh hoạt, chồng cũng càu nhàu khó chịu nói, tiêu gì mà lắm thế. Tôi rất ức chế nên đã ghi chi tiết từng khoản mỗi ngày.

Chồng không thèm ngó đọc mà vo tờ giấy ghi chép và ném vào thùng rác rồi bỏ đi. Nhiều lần chịu ấm ức nhưng vì con, tôi cố nín nhịn cho êm cửa êm nhà.

Tháng trước, mẹ tôi bị tai nạn, cần gấp 200 triệu để chữa trị. Tôi đã cầu xin chồng cho mượn tiền cứu mẹ. Nhưng anh nói là con rể không có trách nhiệm, anh chỉ đưa cho tôi 8 triệu nói là tiền thăm bà.

Lương tháng 80 triệu nhưng chồng chỉ đưa cho vợ có 6 triệu, tôi quyết tâm dạy cho anh ấy bài học - Ảnh 1.

Tôi ép chồng phải đưa cho vợ số tiền 200 triệu, còn không thì đường ai nấy đi. (Ảnh minh họa)

Mang tiếng lấy chồng giàu có nhưng suốt 4 năm nay, tôi không gửi biếu mẹ được đồng nào. Gia đình các anh chị ở quê cũng rất khó khăn, làm sao có được số tiền lớn để lo cho mẹ.

Tôi ép chồng phải đưa cho vợ số tiền 200 triệu, còn không thì đường ai nấy đi. Không ngờ anh ấy đồng ý ly dị vợ chứ không chịu bỏ tiền ra giúp đỡ gia đình tôi.

Trong lúc quá ức chế, tôi đã ký vào đơn ly dị và kéo hành lý rời khỏi nhà. Để con ở lại, tôi đau lòng lắm nhưng phải mạnh mẽ một lần để chồng biết giá trị của vợ trong gia đình.

Suốt một tháng nay, tôi ở phòng trọ với một người em họ và đã kiếm được việc làm. Tuy rất nhớ con nhưng tôi cảm thấy thật thoải mái, được là chính mình, làm những điều bản thân muốn.

2 hôm trước, bất ngờ chồng dắt con đến tìm tôi và khẩn thiết bảo tôi về. Nhìn con gầy đi rất nhiều mà tôi thương quá. Tôi đồng ý quay lại với điều kiện hàng tháng chồng phải đưa cho vợ 20 triệu.

Ngay lập tức chồng phản đối, nói là sẽ cho tôi đi làm, tiền ai người ấy tiêu, hàng tháng anh sẽ góp với tôi 10 triệu tiền chi tiêu sinh hoạt. Đến cầu xin vợ quay trở về nhà mà chồng còn coi trọng tiền bạc, tôi chán nản không muốn nhìn mặt anh ấy nữa.

Theo mọi người tôi có nên vì con mà quay trở về không? Hay quyết định ly hôn để làm lại cuộc đời?

(myhao...@gmail.com)

Chia sẻ