Lương hưu 3 triệu mà mẹ chồng vẫn cho tiền cháu đều mỗi tháng, lần đầu tôi thấy người già giàu theo cách này
Tôi ngẩn người vì bí quyết kiếm tiền ở tuổi U70 của mẹ chồng.

Tôi từng nghĩ người già nhận lương hưu 2–3 triệu thì chỉ quanh quẩn đủ sống, sáng chợ, chiều ti vi, tối pha ấm trà ngồi thở dài.
Cho đến một ngày, mẹ chồng tôi 68 tuổi, nhận lương hưu 3 triệu bảo với cháu nội: "Lập kênh tóp tóp đi, bà cháu mình làm giàu".
Tôi và chồng suýt sặc nước còn thằng con thì cười như được mùa.
Nhưng chỉ hai tháng sau, kênh "Bếp Nhà Có Bà" của hai bà cháu đã có vài nghìn người theo dõi, video mẹo muối dưa cà, biến tấu món ăn cán mốc trăm nghìn view.
Tôi bắt đầu nhìn mẹ chồng mình khác đi - người phụ nữ mà tôi từng nghĩ "sống tiết kiệm kiểu cũ", hóa ra lại giàu theo cách rất mới.

Ảnh minh họa
"Cách kiếm tiền" không nhắm vào tiền
Một buổi chiều, tôi hỏi: "Mẹ định làm YouTube kiếm tiền thật à?".
Bà cười: "Mẹ đâu cần tiền. Mẹ chỉ muốn cháu nó có việc làm, đỡ dán mắt vào game. Với lại, vui mà, kéo gần khoảng cách thế hệ".
Tôi ngẩn người. Hóa ra, "đầu tư" của bà không nằm ở ví, mà nằm ở tư duy sống.
Bà bỏ công, bỏ thời gian, chia sẻ cách trồng rau, muối dưa, làm bánh, không kỳ vọng doanh thu, chỉ muốn "gieo lại điều gì đó".
Bà bảo: "Người mà sống vì tiền, thì cả đời phải chạy theo nó. Còn người sống vì niềm vui, thì tiền lại tự tìm đến".
Ban đầu chỉ là vui, vậy mà một kênh nhỏ của hai bà cháu bắt đầu có view, được mời chia sẻ kinh nghiệm sống xanh, thậm chí có vài nhãn hàng nhỏ gửi sản phẩm tặng.
Bà chẳng màng lợi lộc nhưng tôi biết, chính tư duy "không cần" ấy lại khiến bà "có được" nhiều hơn.
"Giàu thật sự" là khi không còn sợ mất gì
Tôi từng nghe mẹ chồng nói với bạn: "Giờ chẳng sợ nghèo, chỉ sợ mình bị bỏ quên".
Câu nói ấy làm tôi nhớ mãi.
Ở tuổi của bà, "đầu tư" không còn là tích tiền, mà là tích hạnh phúc.
Bà học cách quay video, học chỉnh nhạc từ cháu nội, rồi dạy lại cho mấy bà bạn trong khu phố.
Mỗi buổi chiều, mấy người già tụ tập quay clip "review rau sạch" nghe vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Bà bảo: "Cái giàu nhất của người già là khi vẫn còn làm được gì đó cho người khác".
Tôi nghĩ, đúng là mẹ không có cổ phiếu, không có nhà cho thuê nhưng có một cuộc đời vẫn đang sinh lời bằng niềm vui, tình thân và lòng biết ơn.
Giờ tôi hiểu, "giàu" không phải là có bao nhiêu trong tài khoản mà là bạn còn bao nhiêu người muốn ở bên mình.
Mẹ chồng tôi vẫn nhận đều đặn 3 triệu lương hưu mỗi tháng, vẫn gửi cháu vài trăm "tiền công quay clip", vẫn nói vui: "Mẹ già rồi, không cần chạy theo tiền, chỉ cần đừng để tâm hồn mình hết lãi, gia đình mới là quan trọng".
Giờ tôi mới hiểu, thế hệ của mẹ không biết kiếm tiền online nhưng họ biết gieo hạnh phúc offline.
Không chạy theo xu hướng nhưng luôn sống xuôi chiều với tử tế. Người giàu thật sự không phải người có nhiều tiền mà là người dùng từng đồng từng phút để thấy mình vẫn còn đáng sống. Tôi thật nể phục mẹ chồng, bảo sao nếp nhà xưa nay không bao giờ có sóng gió.