Rõ ràng vì nói chuyện quá nhiều mới bị thầy đuổi ra khỏi lớp, nào ngờ nữ sinh này vẫn tiếp tục đam mê, nói cười vui vẻ cùng các cô lao công.
Nhìn vào lớp học Tôn Ngộ Không này ai nấy không khỏi phì cười. Còn chưa tới lễ hội hóa trang nữa mà các cô ơi!
Có lẽ không ai đoán được mục đích của các em học sinh khi treo nhiều đồng như thế trong lớp học... Và sự thật lại vô cùng hài hước.
Sau khi thấy con lấy điện thoại chơi, ông Thuận bực tức và ra vườn chặt 3 cây roi vào đánh cháu L. khoảng 30 phút. Hôm sau L. ngất xỉu trên lớp và được thầy cô đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Nhiều học sinh cùng thầy cô phát hiện em L. hoảng sợ rồi ngất xỉu tại lớp học, hồi sau tỉnh lại thì em cho biết bị bố dùng gậy đánh khắp người vào tối hôm trước. Em L. được đưa đi nhập viện trong tình trạng kiệt sức, thương tích đầy mình.
Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 8 cự cãi rồi bóp cổ cô giáo ngay trong lớp học, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre cho biết đang tiến hành họp khẩn để chỉ đạo các bên làm rõ mọi chuyện.
Được tự tay thực hiện các công đoạn làm bánh Trung thu, các bé rất hào hứng, thích thú với hoạt động vừa học vừa chơi này.
Trịnh Sảng - Trần Học Đông liên tục làm fan ngây ngất bởi loạt cảnh quay lãng mạn trong phim truyền hình thanh xuân "Hạ chí chưa đến".
Suốt hơn 20 năm nay, ở tuổi 70 ông Tư vẫn say sưa dạy học cho trẻ em nghèo. Lớp học tình thương của ông Tư chỉ thu 15.000 đồng mỗi tháng để đóng tiền điện, nước, mua phấn, bút.
Các chuyên gia giáo dục nước ngoài sau khi đến Việt Nam nhận xét: Ở Việt Nam học sinh rất ngoan, rất dễ thương, giơ tay phát biểu, nhưng quá trật tự, và ngại ngần.