BÀI GỐC 50 triệu - Cái giá bồi thường tình yêu!

50 triệu - Cái giá bồi thường tình yêu!

Anh nói anh vừa chuyển số tiền 50 triệu vào tài khoản cho tôi. Đây là số tiền mà anh trả nợ tình và bồi thường thiệt hại cho cuộc tình này.

2 Chia sẻ

Lòng hận thù và tiền không thể song hành cùng tình yêu

,
Chia sẻ

Lòng hận thù và tiền không thể song hành cùng tình yêu, tình yêu đến chỉ từ sự may rủi của con tim thôi bạn ạ!

Tình yêu chân chính không phải được xây dựng từ những đổ vỡ của quá khứ
 
Bạn thân mến!
 
Thật buồn khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Yêu là biết cùng nhau dựng xây, vun đắt cho tương lai chứ đâu phải yêu nhau để dằn vặt và làm khổ người yêu thương mình. Một tình yêu chân chính không phải được xây dựng từ những đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì hiện tại đang diễn ra. Vì có như vậy thì mới có thể có được hạnh phúc trọn vẹn.

Quá khứ là những gì đã khép lại, là những thứ con người ta muốn chôn chặt trong lòng, là những gì chỉ còn lại trong hoài niệm. Vậy tại sao vẫn cứ có những người đàn ông cứ nhẫn tâm phải đào bới nó lên để làm tổn thương lẫn nhau và tổn thương ngay chính người mà họ đã từng yêu thương thế nhỉ? Có phải đàn ông rất nông nổi giếng khơi không?



Suốt ngần ấy năm rời xa nhau mà tình yêu của bạn dành cho anh ấy vẫn nguyên vẹn như lúc trước đáng lẽ ra anh ấy phải biết trân trọng hơn những gì đã có. Thế nhưng bao năm trôi qua anh ấy vẫn không thể quên đi mối thù không đáng nhớ, luôn nung nấu trong lòng ý định trả thù có phải quá nhỏ nhen hay không? Yêu một người như vậy cuộc đời bạn chỉ có mệt mỏi và đau buồn chứ chẳng có được hạnh phúc dù chỉ trong giây phút mà thôi. Trái tim bạn đã yêu lầm người rồi.

Tình không thể đo được bằng tiền

Yêu là hiến dâng, biết hi sinh cho người mình yêu. Tôi không trách bạn quá dại khờ trong một phút nông nổi mà đem thân trao cho người ấy. Tôi thấy người đáng trách ở đây là người yêu bạn mà thôi. Tại sao anh ấy không thử đặt mình vào vị trí của bạn mà cảm nhận những gì bạn nghĩ? Nếu bạn cũng giống như những người trong gia đình bạn chỉ biết coi thường gia cảnh nghèo túng của anh ấy thì bạn có cần phải mất nhiều thời gian cho cuộc tình không có kết quả này không? Liệu bạn có đánh đổi cả đời con gái chỉ để mong được bên cạnh người bạn yêu thương?

Giá như anh ấy đừng để sự hận thù của mình lấn át hết lý trí thì tình yêu của bạn chắc sẽ chẳng đến nông nỗi này. Bạn cũng chẳng phải ôm nỗi đau, sự uất hận vào trong những giấc mơ.


Tình yêu là những cảm xúc xuất phát từ trái tim chứ đâu phải là món đồ mà có thể đem ra trao đổi, đong đếm được. Vì vậy mà nó lại càng không thể tính toán bằng tiền bạc. 50 triệu quả là một số tiền không nhỏ nhưng nếu để trả cho một tình yêu chân thành, trả cho ngần ấy năm đợi chờ có phải là cái giá quá rẻ? Một người có học vấn, có địa vị xã hội như người yêu bạn mà lại có thể đem tiền ra đong đếm tình yêu thì quả là một kẻ tàn nhẫn.

Có thể những điều tôi nói là quá đáng, bạn không muốn nghe nhưng tôi không muốn chỉ vì mù quáng mà bạn lại tự đưa mình vào đường hầm không lối thoát. Thực sự theo tôi nghĩ thì là anh ta chẳng có chút tình cảm nào với bạn cả. Mọi chuyện diễn ra đều trong sự sắp đặt và nhưng toan tính của anh ta. Và bạn chỉ là nạn nhân mà anh ta đã ngắm trong lưới tình này mà thôi.

Sau khi để lại hậu quả rồi anh ta lại nhanh tay phủi tay, bặt vô ấm tín chẳng phải là một minh chứng quá rõ ràng cho bạn. Cũng giống như lần trước, anh ta biến mất không một lời từ biệt. Lần trước ra đi có thể cũng vì muốn tốt cho bạn nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Đạt được mục đích rồi anh ta lại tha hồ mà hưởng thụ thành quả của mình, bỏ lại một mình bạn trong đau khổ vật vã.

Con người trước hết là phải biết lo lắng, biết nghĩ cho bản thân mình trước. Bạn lại quá ngây thơ, quá đắm đuối với tình yêu sau bao năm mới tìm lại được  nên sẽ chẳng có tâm trí mà suy nghĩ mọi chuyện. Niềm vui với bạn quá mong manh. Nó chợt đến rồi lại chợt đi như chưa từng xuất hiện.


Tôi nghĩ rằng sau khi biết mọi chuyện thì bạn sẽ có cách suy nghĩ khác về con người này. Bạn cũng đừng quá đau buồn vì sự ra đi của anh ấy. Hãy đối diện với sự thật phũ phàng này và chấp nhận những đổ vỡ bạn nhé. Đó sẽ là động lực cũng là bài học xương máu cho bạn trong quãng đường phía trước. Chúc bạn may mắn và thành công. 

Chia sẻ