Vụ 8 học sinh chết đuối:

Lời kể của nữ sinh may mắn sống sót

Huyền Trang - Văn Bảo,
Chia sẻ

"Trong lúc chới với, 3 người bạn bị đuối sức đã túm lấy Phúc, làm em cũng kiệt sức theo. Bản thân em cũng bị một bạn kéo chặt, nhưng em giằng ra được và bơi lên bờ kêu cứu".

Như tin đã đưa, 15 giờ chiều ngày 12/9/1012, tại đập tràn hồ Tuy Lai (xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), 8 nữ sinh cấp 2 đã thiệt mạng do chết đuối. Tất cả đều là học sinh trường sTHCS An Mỹ, xã An Mỹ, Mỹ Đức.

Lời kể của nữ sinh may mắn sống sót
Em Phúc quá cố em Phượng đều học rất khá, lại ngoan hiền.

Ngay sáng 13/9, chúng tôi đã có mặt tại gia đình anh Mai Tuấn Long, cha của cháu Mai Lê Hồng Phúc và Mai Lê Hồng Phượng - 2 trong số 11 nữ sinh đi tắm tại hồ Tuy Lai.

Lời kể của nữ sinh may mắn sống sót
Trong căn nhà nhỏ, mọi người, đặc biệt là em Phượng,
vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì tai nạn quá bất ngờ và thảm khốc này.


Phượng và Phúc là hai chị em sinh đôi, đều sinh năm 1999, là học sinh lớp 8 của trường THCS An Mỹ. Hồng Phượng may mắn thoát chết, còn cô em sinh đôi Hồng Phúc đã vĩnh viễn rời bỏ cõi đời này.

Lời kể của nữ sinh may mắn sống sót
Di ảnh của nữ sinh xấu số

Nghẹn ngào trả lời chúng tôi trong nước mắt, anh Tuấn vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Anh cho biết, chiều đó anh đi làm cách nhà 7 km, khi nghe ở nhà báo tin, anh như rụng rời tay chân, không thể tin nổi vào tai mình. Anh phải nhờ một người bạn chở đến hiện trường vụ việc, và gần như chết lịm khi thấy xác cô con gái bé bỏng sóng soài trên bờ.

Lời kể của nữ sinh may mắn sống sót
Ngôi trường nơi các em học sinh bị nạn đang theo học

Cô bé Hồng Phượng thẫn thờ kể lại: “Hôm đó mấy người bạn thân bọn em rủ nhau đi chùa chơi, thấy nóng bức nên nhảy xuống hồ tắm.”

Ban đầu, chỉ có 2 - 3 bạn xuống nghịch nước gần bờ, trong đó có cả Phượng và Phúc. Bờ hồ thoải, lại có nhiều rêu trơn trượt nên vài người bị trôi ra xa. Thấy vậy, những bạn còn lại lao xuống kéo.

Trong lúc chới với, 3 người bạn bị đuối sức, túm lấy Phúc làm em cũng kiệt sức theo. Bản thân Phượng cũng bị một bạn kéo chặt, nhưng em giằng ra được và bơi lên bờ kêu cứu. 

Lời kể của nữ sinh may mắn sống sót
Hiện trường vụ tai nạn vẫn còn một số đồ vật của các em (Ảnh: Vietnamnet)

Hiệu trưởng trường THCS An Mỹ, thầy Nguyễn Đăng Khang cho biết, nhà trường chỉ tổ chức học buổi sáng, không học thêm. 11 học sinh (3 em học lớp 7, 8 em học lớp 8) đã tự tổ chức đi chơi ở chùa Hàm Long, gần khu vực đập tràn 2 - hồ Tuy Lai và gặp nạn, 3 em may mắn sống sót là Lê Thị Trinh (SN 1999), Mai Hồng Phượng (SN 1999) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 2000).

Lời kể của nữ sinh may mắn sống sót
Danh sách các em xấu số trong tai nạn

Cũng theo thầy Khang, một số cơ quan báo chí đưa thông tin nhà trường có tổ chức học 2 buổi, buổi chiều ngày 12/9 nghỉ học đột xuất là thông tin thất thiệt. Trên thực tế, nhà trường không tổ chức học và quản lý học sinh vào buổi chiều.

Ông Nguyễn Bá Thiều, trưởng Công an xã An Mỹ cho biết: “Ngay khi nhận tin báo, công an huyện Mỹ Đức đã phối hợp với công an xã Tuy Lai, công an xã An Mỹ cùng huyện đội và thanh niên địa phương tổ chức vớt thi thể 8 học sinh tử nạn và đưa về gia đình.”

Lời kể của nữ sinh may mắn sống sót
Lịch học của trường

Ông Thiều cho biết thêm, hiện nay, mỗi gia đình đã nhận được 7 triệu tiền hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể của huyện và xã. Trường THCS An Mỹ cũng đã phối hợp với cơ quan y tế và bảo hiểm để giải quyết chế độ cho các học sinh tử vong.
Chia sẻ