Từ một biểu tượng văn hóa với cái tên dài kỷ lục, ngôi trường đã đi đến cái kết buồn khi số học sinh giảm xuống chỉ còn vỏn vẹn 9 em, đánh dấu sự khép lại của một di sản giáo dục hơn 70 năm tại Nhật Bản.
Thầy giáo Trung Quốc này khẳng định cha mẹ chính những “giáo viên” đầu tiên, lâu dài và tốt nhất trên chặng đường phát triển, quyết định sự thành công của mỗi đứa trẻ.
Thay vì những lời khiển trách khô khan hay hình phạt đứng góc lớp quen thuộc, cô giáo chủ nhiệm đã chọn một cách xử lý vừa mềm mại vừa đầy sáng tạo: biến các cậu bé thành “nhóm nhạc nam nhảy múa” ngay trên bục giảng.