Vụ việc xảy ra khiến cho nhiều bậc phụ huynh cảm thấy lo sợ cho an toàn của con em mình trước sự quản lý lỏng lẻo và thiếu trách nhiệm của nhà trường.
Hai vợ chồng cùng con trai lớn ôm nhau khóc ngất bên bờ biển Đà Nẵng vì đứa con trai nhỏ đuối nước tử vong.
Vì tình trạng quá nặng, học sinh lớp 4 đuối nước khi đi sinh hoạt ngoại khóa với trường đã không qua khỏi.
Trước phản ứng bất thường của nhà trường, gia đình nạn nhân đã liên hệ với báo chí để cùng làm rõ sự việc.
Vụ việc đáng tiếc xảy ra vào rạng sáng ngày 23/11 tại quận Tejakula (Indonesia).
Gia đình nữ sinh nghi ngờ những hành vi tiêu cực của giáo viên đã tổn thương nặng nề đến tinh thần của cô bé.
Ở hiền gặp lành là đây.
Đằng sau vụ chết đuối thương tâm là một hành động khiến dư luận hoang mang và khiếp sợ.
Một nhóm học sinh tiểu học cùng trú tại Thôn 5 (xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) rủ nhau đi chơi quanh xóm. Khi đi qua một hồ chứa nước để tưới cà phê, 3 cháu bé bị rơi xuống hồ tử vong.
Vụ việc này đã từng khiến dư luận xôn xao một thời gian dài vào cuối năm 2019.