Chiếc nón bảo hiểm đầy kín những dòng chữ được một bác tài ghi bằng bút xóa nhằm gửi lời nhắn nhủ đến các vị khách đi cuốc xe của mình. Hiện tại hình ảnh đang được chia sẻ tích cực trên mạng xã hội thu hút hơn 10 nghìn lượt tương tác.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, vợ chồng nhà Wedel đã nhận ra "cho đi là còn mãi".
Cảnh sát vào cuộc điều tra và đưa ra kết quả khiến ông Trương bàng hoàng về gương mặt thật của kẻ lừa đảo.
Một bức tâm thư từ một hội nhóm lớp được lọt ra ngoài, danh tính cô giáo không được tiết lộ nhưng khiến ai cũng phải trầm trồ "cô giáo nhà người ta"...
Ở hiền gặp lành là đây.
Đám cưới bạn bè mừng được chút tiền, thế mà chồng lại dành lấy 10 triệu đồng làm của riêng khiến tôi thấy tò mò nên hỏi liền nhiều đêm nhưng đều không thành.
"Người ta giúp mình đã không nói lời cảm ơn lại còn đi bêu xấu, làm tổn thương những thứ tốt đẹp mà cuộc đời dành cho mình, thì đó là thủ phạm chứ đâu phải là nạn nhân?", Hoàng Nguyên Vũ nói.
Cầm chiếc lắc trên tay mà tôi rưng rưng khóc nói lời cảm ơn chị hàng xóm vô cùng, nếu đổi lại là người khác thì một đi không trở lại rồi.
Nhìn thấy anh chàng ngồi xe lăn bán tăm tre, thương quá nên tôi đã mua giúp vài gói để rồi nhìn thấy mặt anh ấy thì giật bắn mình.
Thấy có tờ giấy quấn tròn được buộc một sợi chun rất cẩn thận, tôi tò mò mở ra xem thì choáng váng với nội dung ghi bên trong.