Lo sợ nhà vợ mất nơi thờ cúng, chồng bày cho tôi kế giữ đất tổ tiên cực hay nhưng lại khiến anh trai tôi ức chế
Ngay khi áp dụng kế của chồng, tôi đã vấp phải vật cản quá lớn đó là tình anh em. Tôi không đành lòng nhìn anh chị và các cháu khổ sở.
Tôi và anh trai đều được bố mẹ đầu tư cho học hết đại học. Trong khi tôi có công việc ổn định và lương cao thì anh trai thay đổi công ty liên tục. Sau khi lấy vợ, áp lực kinh tế khiến anh tôi chín chắn trưởng thành hơn, 10 năm nay, anh làm thủ kho cho 1 công ty. Thu nhập của anh chị cộng lại chỉ đủ nuôi các con và hiện tại vẫn đang phải thuê phòng trọ.
Trái với cuộc sống khó khăn của anh trai, tôi có một gia đình khá giả hạnh phúc. Chính vì thế khi bố mẹ còn sống, tháng nào tôi cũng gửi tiền để ông bà chi tiêu sinh hoạt. Mỗi lần về quê, tôi mua nhiều thuốc, sữa và đồ bổ chăm sóc sức khỏe ông bà.
3 lần mẹ đi viện, tổng hết hơn 400 triệu, đều do vợ chồng tôi bỏ ra hết. Tôi biết vợ chồng anh trai khó khăn nên không bắt anh ấy phải lo cho bố mẹ.
Khi bố tôi còn sống, vợ chồng anh trai từng nhắc ông sang tên đất cho anh chị nhưng không được. Trước khi bố mất, ông gọi tôi vào phòng và nói:
"Vợ chồng anh trai con không muốn về quê sống, có thể sau khi bố mất, anh ấy sẽ bán nhà để mua đất ở nơi khác. Con hãy giúp bố giữ đất của tổ tiên để là nơi thờ cúng và đi về của con cháu trong dòng họ".

Ảnh minh họa
Sau khi hết tang bố, anh trai đến gặp tôi và nói bản thân là con trai trưởng, sẽ có trách nhiệm thờ cúng, anh muốn tôi ký vào giấy từ chối quyền thừa kế để dễ sang tên sổ đỏ.
Chồng tôi cho là nhận định của bố vợ đã đúng, chắc chắn anh tôi sẽ bán đất sau khi có sổ đỏ. Nếu tôi không ký vào giấy từ chối quyền thừa kế thì anh em sẽ mâu thuẫn, thậm chí không thèm nhìn mặt nhau.
Chồng khuyên tôi nên làm bản cam kết, trong đó ghi rõ điều kiện anh tôi không được bán đất tổ tiên, nếu bán thì giấy này vô hiệu lực, tôi có quyền khởi kiện yêu cầu trả lại phần thừa kế. Nghe theo kế của chồng, tôi soạn ngay 1 bản cam kết và đưa cho anh trai ký vào.
Nhưng anh tôi không chịu ký giấy và nói tôi có nhà cửa đàng hoàng, lương vợ chồng mỗi tháng gần 100 triệu, còn anh chị đang phải sống trong phòng trọ nhỏ hơn cái kho nhà tôi.
Anh trai thật thà nói là muốn làm sổ đỏ để dễ dàng bán đất, nếu ký vào tờ cam kết của tôi thì bán sao nổi. Sau đó, anh trai ngỏ ý muốn tôi cho 1 khoản tiền để mua nhà thành phố và sẽ không nghĩ đến việc bán nhà của bố mẹ nữa.
Mong muốn của anh trai đưa ra làm tôi khó xử. Tôi không biết phải làm sao nữa?