BÀI GỐC Mẹ chồng đau bụng vẫn cố chịu đựng, con dâu thấy thế liền đưa đi khám rồi chết điếng sau kết luận của bác sĩ: Con trai hối hận thì đã muộn

Mẹ chồng đau bụng vẫn cố chịu đựng, con dâu thấy thế liền đưa đi khám rồi chết điếng sau kết luận của bác sĩ: Con trai hối hận thì đã muộn

Mẹ chồng tôi nằm im, không nói được gì nữa. Chỉ có tôi là trách chồng...

2 Chia sẻ

Sau lễ mừng thọ bố chồng, con dâu mang thùng phong bì giấu đi, nào ngờ lại được mọi người tấm tắc khen ngợi

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Không thể chấp nhận việc chị dâu cất thùng phong bì lên xe riêng, con trai út của tôi bức xúc phản đối gay gắt.

Tôi có 2 con, đứa nhỏ kinh tế bình thường nhưng con lớn làm giám đốc 1 công ty, quản lý cả nghìn công nhân. Ngay từ khi còn nhỏ, đứa con lớn đã là niềm tự hào hãnh diện của gia đình. Không những học giỏi, con còn ngoan ngoãn, chăm làm và hiếu thảo.

Người ta về già có lương hưu, còn tôi được dựa vào con. Tháng nào Tuấn (tên của đứa con lớn) cũng chuyển cho bố mẹ 10 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Nhờ có sự chu cấp của con mà tuổi già của vợ chồng tôi được an nhàn không phải vất vả nắng mưa kiếm tiền.

Năm nay, tôi vừa tròn 75 tuổi, Tuấn muốn tổ chức mừng thọ cho bố. Con nói:

"Mỗi lần đi ăn mừng thọ nhà bạn bè và đối tác, con thấy các cụ ai cũng hạnh phúc. Vì thế con muốn bố có 1 ngày vui vẻ và đáng nhớ trong cuộc đời này".

Tuần vừa rồi, lễ mừng thọ diễn ra ở nhà tôi. Có lẽ con tôi quan hệ rộng nên có rất nhiều bạn bè đến chúc thọ bố. Ai đến cũng chúc tuổi tôi và đưa 1 cái phong bì. Sau đó, con dâu đỡ chiếc phong bì trên tay tôi và cho vào thùng.

Khi buổi mừng thọ kết thúc, con dâu bê thùng phong bì ra ô tô để, tôi không có ý kiến gì vì buổi tiệc là do vợ chồng Tuấn đứng lên tổ chức, các con phải dùng số tiền mừng để chi trả cho buổi tiệc.

Sau lễ mừng thọ bố chồng, con dâu mang thùng phong bì giấu đi, nào ngờ lại được mọi người tấm tắc khen ngợi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đứa con trai út của tôi bức xúc và trách móc khi thấy chị dâu lấy hết tiền mừng thọ, không để cho bố đồng nào, uổng công tôi vất vả ngồi cả buổi cho mọi người đến chúc thọ. Trái với sự nóng nảy của con út thì con lớn của tôi bình tĩnh nói từ khi mẹ mất, ăn uống của tôi thất thường nên sức khỏe yếu đi nhiều, các con không yên tâm để tôi ở quê 1 mình nữa.

Sau lễ mừng thọ, các con sẽ đưa tôi ra phố sống cùng để thuận tiện chăm sóc. Vợ chồng Tuấn sẽ chăm lo tuổi già cho tôi tốt nhất nên số tiền mừng thọ bao nhiêu cũng không còn quan trọng nữa.

Nghe con nói mà tôi hãnh diện vì có được đứa con hiếu thảo đến vậy. Còn mọi người mừng cho tôi nuôi dạy được đứa con tốt và tuổi già có chỗ nương tựa.

Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Tuấn hối thúc tôi dọn đồ để đi cùng các con ra phố nhưng tôi cảm ơn tấm lòng của con. Tôi vẫn muốn sống ở quê để hưởng không khí thiên nhiên trong lành và gần gũi với bạn bè hàng xóm hơn. Tôi không muốn bản thân làm phiền đến con cháu.

Tuấn cho tôi nửa tháng để chuẩn bị tâm lý đi ra phố, cuối tháng con sẽ về đón bố đi. Tôi không biết có nên đến nhà các con sống không nữa?

Chia sẻ