Phù Dao

"Lịm tim" trước cảnh Dương Mịch nũng nịu đến phát khóc trong vòng tay Nguyễn Kinh Thiên

Thu Thảo,
Chia sẻ

Vừa gặp người thương Nguyễn Kinh Thiên, Dương Mịch đã vỡ òa xúc động vì tưởng rằng mình lỡ tay giết chết chàng.

Tập 25 và 26 của phim truyền hình Phù Dao vừa lên sóng vào tối 4/7. Trong tập này, khán giả một lần nữa được chứng kiến loạt khoảnh khắc "tình như cái bình" của Phù Dao (Dương Mịch) và Vô Cực (Nguyễn Kinh Thiên).

Vì lo sợ quốc công Tề Chấn (Lưu Dịch Quân) sẽ gây khó dễ cho Phù Dao nên trước khi lên đường đi tế bái quỷ thần, vương thượng Hiên Viên Mân - Vô Cực đã đưa người đẹp vào lãnh cung. Mục đích của Vô Cực là muốn Phù Dao ở yên một chỗ, không đi lung tung để Tề Chấn có cơ hội bắt thóp nàng.

Lịm tim trước cảnh Dương Mịch nũng nịu đến phát khóc trong vòng tay Nguyễn Kinh Thiên  - Ảnh 1.

Lịm tim trước cảnh Dương Mịch nũng nịu đến phát khóc trong vòng tay Nguyễn Kinh Thiên  - Ảnh 2.

Tề Chấn bắt cóc Phù Dao và ép nàng phải giết chết Vô Cực.

Nhưng khi Vô Cực còn đang đinh ninh là Phù Dao an toàn thì Tề Chấn đã cho người đến lãnh cung đưa nàng đi. Sau một hồi nói chuyện, Tề Chấn ép Phù Dao phải nghe theo lời hắn. Nếu Phù Dao không ám sát Vô Cực, nàng sẽ bị giết. Đúng lúc này, Tề Chấn đưa ra thông tin rằng Vô Cực đã về đến phủ quốc công, đang đứng ngoài vườn đợi Phù Dao.

Vừa nhìn thấy Vô Cực, Phù Dao đã nghẹn ngào xúc động. Khi chàng ôm nàng trong tay, Phù Dao gần như bật khóc, nhưng do sức ép từ Tề Chấn, Phù Dao đã làm liều rút dao găm đâm vào bụng Vô Cực. Chàng ngã xuống bất động, còn nàng thì đau đớn đến tận tâm can. Đến khi bình tĩnh trở lại, Phù Dao mới nhận ra kẻ mình vừa đâm lúc nãy chỉ là thuật sĩ giang hồ giả danh. Do muốn thử lòng Phù Dao nên Tề Chấn mới ép nàng làm như thế. Cũng nhờ hành động kia mà Phù Dao lấy được lòng Tề Chấn, lão quốc công "cáo già" đã đinh ninh rằng Phù Dao trung thành với mình tuyệt đối.

Lịm tim trước cảnh Dương Mịch nũng nịu đến phát khóc trong vòng tay Nguyễn Kinh Thiên  - Ảnh 3.

Lịm tim trước cảnh Dương Mịch nũng nịu đến phát khóc trong vòng tay Nguyễn Kinh Thiên  - Ảnh 4.

Lịm tim trước cảnh Dương Mịch nũng nịu đến phát khóc trong vòng tay Nguyễn Kinh Thiên  - Ảnh 5.

Phù Dao hoảng loạn khi nghĩ rằng mình đã lỡ tay đâm chết Vô Cực.

"Phù Dao": Dương Mịch gây sốc khi dùng dao đâm vào bụng Nguyễn Kinh Thiên

Sau cơn hoảng loạn ở phủ quốc công, Phù Dao một mình quay trở về hoàng cung và gặp Vô Cực. Nhìn thấy chàng vẫn bình an, Phù Dao mừng rỡ đến bật khóc. Nàng ôm chàng trong tay và nói rằng đã suýt giết chàng. Tuy chưa chính thức nói lời yêu thương nhưng qua phản ứng của Phù Dao, khán giả có thể thấy là nàng ta thực sự trao hẳn trái tim cho thái tử.

Tiếp đến, Vô Cực - Phù Dao có cuộc trò chuyện thân mật trong lãnh cung. Đúng lúc Phù Dao sắp hôn môi Vô Cực thì Trưởng công chúa lại xuất hiện. Trưởng công chúa từng là vương phi của nước Thiên Quyền. Do có nội tình bí ẩn nên Trưởng công chúa bị phế truất, phải lưu lạc về lãnh cung nước Thái Uyên. Vì trải qua quá nhiều biến cố nên thần trí của Trưởng công chúa trở nên bấn loạn, nửa tỉnh nửa mê. Trưởng công chúa thậm chí còn nhầm tưởng rằng Phù Dao chính là con gái ruột của mình.

Lịm tim trước cảnh Dương Mịch nũng nịu đến phát khóc trong vòng tay Nguyễn Kinh Thiên  - Ảnh 7.

Lịm tim trước cảnh Dương Mịch nũng nịu đến phát khóc trong vòng tay Nguyễn Kinh Thiên  - Ảnh 8.

Lịm tim trước cảnh Dương Mịch nũng nịu đến phát khóc trong vòng tay Nguyễn Kinh Thiên  - Ảnh 9.

Lịm tim trước cảnh Dương Mịch nũng nịu đến phát khóc trong vòng tay Nguyễn Kinh Thiên  - Ảnh 10.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Vô Cực - Phù Dao sau khi trùng phùng.

"Phù Dao": Dương Mịch - Nguyễn Kinh Thiên lại khiến fan ngất lịm với cảnh suýt hôn môi.

Biết được mối quan hệ rối rắm của Phù Dao với Trưởng công chúa, Vô Cực có ý định nhờ Phù Dao moi thông tin từ người. Vô Cực là thái tử nước Thiên Quyền, chàng chỉ đang đóng giả vương thượng Hiên Viên Mân để ổn định triều chính nước Thái Uyên. Bề ngoài, Vô Cực tỏ ra là người vô tư, hời hợt, nhưng thực chất chàng lại rất tài giỏi, thâm sâu.

Lịm tim trước cảnh Dương Mịch nũng nịu đến phát khóc trong vòng tay Nguyễn Kinh Thiên  - Ảnh 12.

Lịm tim trước cảnh Dương Mịch nũng nịu đến phát khóc trong vòng tay Nguyễn Kinh Thiên  - Ảnh 13.

Lịm tim trước cảnh Dương Mịch nũng nịu đến phát khóc trong vòng tay Nguyễn Kinh Thiên  - Ảnh 14.

Trưởng công chúa nhầm tưởng rằng Phù Dao là con gái của mình.

Để thực hiện kế hoạch của mình, Vô Cực còn liên kết với Đường Chỉ Dung để người ngoài nghĩ rằng chàng thực sự chỉ đam mê tửu sắc. Ban đầu, Đường Chỉ Dung có ý nghi ngại, nhưng sau khi được Vô Cực "đả thông tư tưởng", Đường Chỉ Dung đã đồng ý giúp đỡ chàng.

Chia sẻ