Chuyện chỉ có ở "Phù Dao": Vai phản diện mà Tề Chấn lại được fan yêu thương vô bờ bến

Thu Thảo,
Chia sẻ

Nhiều khán giả của "Phù Dao" cho rằng nhân vật Tề Chấn xứng đáng là đối thủ ngang tầm của thái tử Vô Cực.

Trong lúc chờ đợi phim truyền hình Phù Dao "nghỉ giữa hiệp" để đến tối thứ Hai (2/7) phát sóng trở lại, người hâm mộ lại rủ rê nhau "đào mộ" các clip, hình ảnh của phim để bàn tán sôi nổi. Sau khi ghép ảnh dàn diễn viên chính với thú cưng, khán giả lại soi đến một nhân vật chẳng ai ngờ, đấy chính là nhân vật phản diện quốc công Tề Chấn do Lưu Dịch Quân đảm nhận.

"Phù Dao": Hậu trường cực đáng yêu của quốc công Tề Chấn - Lưu Dịch Quân

Chuyện chỉ có ở Phù Dao: Vai phản diện mà Tề Chấn lại được fan yêu thương vô bờ bến - Ảnh 2.

Quốc công Tề Chấn và Vô Cực.

Tề Chấn vốn là quốc công của nước Thái Uyên. Người này có âm mưu chiếm đoạt vương quyền nên đã diệt hết gia tộc Hiên Viên. Tưởng rằng chỉ cần làm thế là có thể lên ngôi vua, nào ngờ Tề Chấn mắc phải sự cản trở cực lớn. Trong nhân gian có quy định rằng, chỉ những ai thuộc gia tộc Hiên Viên - những người có thuật ngự thủy - điều khiển dòng nước thì mới được quyền làm vua nước Thái Uyên.

Chuyện chỉ có ở Phù Dao: Vai phản diện mà Tề Chấn lại được fan yêu thương vô bờ bến - Ảnh 3.
Chuyện chỉ có ở Phù Dao: Vai phản diện mà Tề Chấn lại được fan yêu thương vô bờ bến - Ảnh 4.

Do muốn kế hoạch chiếm ngôi trót lọt, Tề Chấn đã đi khắp nơi để tìm kiếm thế tử Hiên Viên Mân - một gã được cho là vô dụng, bất tài, ham chơi để đưa về làm vua. Mục đích của hành động này là muốn biến Hiên Viên Mân làm bù nhìn, để Tề Chấn đứng phía sau dễ dàng thao túng. Đến khi Tề Chấn học được thuật ngự thủy từ Hiên Viên Mân, y sẽ giết người diệt khẩu.

Tuy nhiên, chuyện đời chẳng lúc nào cũng theo ý Tề Chấn được. Vào đúng lúc y nghĩ mình thông minh, tài giỏi nhất thì Vô Cực (Nguyễn Kinh Thiên) bất ngờ xuất hiện. Đoán được mưu đồ của Tề Chấn, Vô Cực lặng lẽ đóng giả Hiên Viên Mân. Tiếp đến, khi chiến sự hỗn loạn, Vô Cực lén trốn về thành Côn Kinh để chờ cơ hội đánh úp Tề Chấn.

Chuyện chỉ có ở Phù Dao: Vai phản diện mà Tề Chấn lại được fan yêu thương vô bờ bến - Ảnh 5.
Chuyện chỉ có ở Phù Dao: Vai phản diện mà Tề Chấn lại được fan yêu thương vô bờ bến - Ảnh 6.

Về sau, Tề Chấn cho người giúp mình luyện tà thuật để áp chế thuật ngự thủy. Y những tưởng rằng mình sẽ có trong tay thuật ngự thủy để chễm chệ lên ngôi vua nước Thái Uyên. Nào ngờ, Vô Cực lại một lần nữa đưa Tề Chấn vào tròng. Trước đó, Vô Cực sắp xếp người, làm cho Tề Chấn tin rằng y đã điều khiển được dòng nước. Tiếp đến, khi Tề Chấn kiêu căng đứng trước bá quan văn võ và thi triển võ công, Vô Cực xuất hiện đột ngột và làm Tề Chấn bẽ mặt.

Vì thuật ngự thủy của Tề Chấn chỉ là giả, nên hẳn nhiên y không thể điều khiển dòng nước. Trong lúc rối ren, Vô Cực lại tung thuật ngự thủy của mình ra. Vậy là không cần tốn công sức, Vô Cực cũng thu phục nhân tâm, được công nhận như vua mới của nước Thái Uyên. Còn Tề Chấn, dẫu tính trăm phương ngàn kế cỡ nào cũng không thể có được vương quyền. Y thất bại mà trong lòng đau đớn, xót xa đến tội nghiệp.

Chuyện chỉ có ở Phù Dao: Vai phản diện mà Tề Chấn lại được fan yêu thương vô bờ bến - Ảnh 7.

Trên fanpage và các diễn đàn phim ảnh, đông đảo khán giả đã dành cho Tề Chấn sự cảm thông. Nhiều khán giả còn vui vẻ gọi Tề Chấn bằng biệt danh: "Quốc công bảo bối". Nói về nhân vật này, khán giả bình luận: "Tôi thấy Tề Chấn rất đáng yêu. Xin Vô Cực vương thượng đừng làm khổ cuộc đời y thêm nữa", "Thật ra thì Tề Chấn là người rất giỏi, cho y lên ngôi vua cũng được mà", "Quốc công hồi trẻ chắc cũng đẹp trai lắm nhỉ. Về già rồi mà khí chất vẫn ngời ngời", "Quốc Công đáng thương làm sao, khoảnh khắc nhìn Vô Cực lên ngôi vua trước mặt mình chắc là đau đớn lắm", "Dù là vai phản diện nhưng tôi vẫn thích quốc công lắm nhé", "Diễn viên Lưu Dịch Quân diễn tốt quá, đoạn nào ra đoạn đấy, xứng đáng là đối thủ của Vô Cực", "Đúng là gừng càng già càng cay, diễn xuất của phe thực lực quả là không hổ danh".

Vai phản diện mà được khán giả yêu thương thế này thì cũng xem như là an ủi với quốc công Tề Chấn - Lưu Dịch Quân đấy nhỉ!

Chia sẻ