BÀI GỐC Thất vọng và không muốn chạm vào chồng mới cưới

Thất vọng và không muốn chạm vào chồng mới cưới

Buổi tối qua, chồng mới cưới của em vẫn thản nhiên như mọi ngày. Anh vẫn tỏ vẻ quan tâm đến em nhưng bản thân em không có cách nào làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

3 Chia sẻ

Liệu mình có nên tiếp tục tin tưởng và yêu em?

Đỗ Lân ,
Chia sẻ

Mình rối quá cả nhà ơi. Tết đến nơi mà bạn gái cứ im im lạnh nhạt với mình. Có phải đàn bà luôn yêu một người nhưng lại lấy 1 người khác không?

Lẽ ra giờ này mình đã bắt đầu dọn dẹp phòng trọ để xách va li về quê ăn Tết cùng gia đình rồi. Nhưng đến giờ này, mình vẫn còn phải ở lại đây chỉ vì bạn gái mình có hành động quá khác lạ. Ở lại như vậy mà tâm trạng mình rối bời quá khi ngày nào em cũng cứ im im và lạnh nhạt với mình.

Mình và em yêu nhau cũng đã được 4 năm rồi. 4 năm ấy, mình đã cùng em vượt qua khá nhiều sóng gió. Hết gia đình mình phản đối thì gia đình em lại bị phá sản do bố em làm ăn thua lỗ. Song chúng mình vẫn vượt qua được hết. Hiện cả nhà mình cũng chấp nhận tình yêu của 2 đứa. Còn gia đình em đã vượt qua được lúc khó khăn nhất và bình ổn lại cuộc sống.

Mình và em đều đã có việc làm ổn định. Chúng mình đã ra trường được 2 năm nay. Cả hai dự định đến tháng 8 năm nay sẽ làm đám cưới. Do đó, Tết xong hai đứa bắt đầu chuẩn bị đám cưới dần dần. Tuy có những lúc cãi vã song mình và em đều biết nhường nhịn nên giữa 2 đứa chưa bao giờ có xích mích hay khoảng cách gì lớn. Hai đứa cũng chia sẻ với nhau mọi việc hàng ngày.


Mình và em đều đã có việc làm ổn định. Chúng mình đã ra trường được 2 năm nay. Cả hai dự định đến tháng 8 năm nay sẽ làm đám cưới (Ảnh minh họa)

Cách đây mấy tháng, sau chuyến công tác đi Sài Gòn 2 tuần, em trở về và mình thấy bắt đầu có nhiều đổi khác. Em ít chia sẻ với mình hơn. Khi mình nhắn tin, gọi điện, em vẫn trả lời nhưng rất miễn cưỡng kiểu như trả lời cho xong không giống như trước đây. Rồi ngay cả chuyện ấy của 2 đứa, em cũng không thiết tha như trước. Có lúc, em còn từ chối thẳng thừng.

Thấy em khác lạ, mình đã nhiều lần gặng hỏi như rồi tất cả chẳng đi đến đâu. Em nói em vẫn thế, chẳng có gì đổi khác cả. Khi mình cứ gặng hỏi nữa thì em bảo em đang dần hết cảm xúc trong tình yêu và chuyện ấy với mình.

Thời gian gần đây, mình tìm mọi cách chia sẻ nhưng em vẫn im im và lạnh nhạt. Mình thì vẫn yêu thương và hết lòng hết dạ với em. Có lần không chịu được sự lạnh nhạt đó của em nên đã hỏi thẳng rằng, em có yêu mình không? Mình bảo nếu em đã hết yêu thì hai đứa có thể trả lại tự do cho nhau.

Để rào trước, mình cũng nói vì yêu nên chỉ mong em vui vẻ. Nhưng thấy tình cảm của hai đứa đi xuống nên mình thấy lo lắng. Mình nói thế thì em bảo mình không phải suy nghĩ nhiều, em vẫn như vậy. Có điều em đang nghĩ đến tương lai xa hơn.

Một thời gian rồi mà bạn gái mình vẫn thế. Em vẫn im lặng và lạnh nhạt khiến mình nhiều lúc không chịu nổi. Mình đã cố gắng rủ em đi du lịch ở đâu đó vài ngày để hâm nóng lại tình cảm của 2 đứa nhưng em cũng không đi. Mình qua công ty rủ đi ăn trưa em cũng từ chối. Nhắn tin gọi điện cho em thì em vẫn nghe, song toàn trả lời đại khái và qua loa.

Mình có thắc mắc thì vẫn được nghe điệp khúc cũ: “Em vẫn thế”. Thấy em như vậy, mình lại nhẹ nhàng nhắc tới chuyện chuẩn bị cho đám cưới. Nghe thấy mình nói vậy thì em nói không có ý định cưới nữa khiến mình rất buồn

Vì em cứ như thế nên khiến mình bối rối. Bởi thế mình đã tâm sự chuyện này với một bạn trai thân. Người bạn này khuyên chân thành mình nên rời xa em vì em đã có dấu hiệu yêu người khác. Bạn mình còn bảo, đừng làm người đàn ông tốt, si tình vì sẽ chỉ nhận đau khổ. 

Có phải em im lặng là đồng nghĩa với việc em xin thêm thời gian để suy nghĩ rời xa mình? (Ảnh minh họa)

Anh bạn của mình còn bảo, phụ nữ dễ bị rung động khi hoàn cảnh thay đổi. Cho dù mình có là 1 người điềm đạm, có tài, sự nghiệp ổn định hay có tình yêu đẹp 4 năm nay thì cũng không ngoại lệ. Rồi bạn cứ một mực bảo, tốt nhất là nói lời chia tay sớm với em và nhắc mình không được quá tin tưởng, yêu thương em tuyệt đối nếu như mình không muốn thiệt thòi.

Càng nghe bạn nói và nhìn em hàng ngày như vậy càng làm mình bối rối. Có phải bạn gái mình đã say nắng người khác mà không chịu thừa nhận không? Có phải em im lặng là đồng nghĩa với việc em xin thêm thời gian để suy nghĩ rời xa mình? Mình có nên tiếp tục quan tâm đến em như bình thường hay cứ im lặng thời gian này?

Chia sẻ