BÀI GỐC Gìn giữ 3 năm để được đêm tân hôn mặn nồng, ngờ đâu điện phòng vừa tắt cũng là lúc tôi ôm đồ chạy khỏi nhà anh

Gìn giữ 3 năm để được đêm tân hôn mặn nồng, ngờ đâu điện phòng vừa tắt cũng là lúc tôi ôm đồ chạy khỏi nhà anh

Sau màn nâng chén giao bôi, anh bế vợ đặt lên giường cưới trải đầy cánh hồng rồi bảo tôi nhắm mặt lại...

2 Chia sẻ

Lấy chồng kém mình gần chục tuổi, đêm tân hôn tôi ngồi cắn gối ấm ức phát khóc

T.T.N.K,
Chia sẻ

Tôi không thể nào ngờ rằng đêm tân hôn của mình với người chồng trẻ lại xảy ra "sự cố" này.

Tôi năm nay 32 tuổi, chồng mới 24. Thật ra tôi từng bị dang dở hôn nhân một lần nhưng chưa có con riêng. Sau khi ly hôn, tôi tập trung phát triển sự nghiệp và ăn diện cho bản thân. Vì thế, nhìn tôi, ai cũng nghĩ tôi là gái tân vì ngoại hình khá trẻ trung.

Chồng tôi là nhân viên tập sự mà người hướng dẫn lại chính là tôi. Khi mới gặp anh, tôi đã thích thú bởi vẻ ngoài thư sinh, cách ăn nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt hiền lành. Càng gần gũi, tôi càng mến anh nhiều hơn và tôi cũng cảm nhận được anh thích tôi.

Những buổi đi ăn, đi chơi riêng càng lúc càng nhiều. Đến ngày 8/3 năm ngoái, anh chính thức tỏ tình với tôi bằng một bữa tiệc lãng mạn bên bờ biển. Tôi hỏi anh không thấy ngại ngùng khi biết tôi đã từng có chồng hay sao? Anh nói đó là quá khứ, anh không quan tâm nữa, anh chỉ biết yêu tôi và tôi cũng yêu anh là đủ.

Lấy phi công kém mình gần chục tuổi, đêm tân hôn tôi ngồi cắn gối khóc không ra nước mắt! - Ảnh 1.

Đến ngày 8/3 năm ngoái, anh chính thức tỏ tình với tôi bằng một bữa tiệc lãng mạn bên bờ biển. (Ảnh minh họa)

Chuyện tình yêu của chúng tôi cũng không êm đềm gì. Mọi người chê cười tôi là "máy bay bà già cặp phi công trẻ". Bố mẹ anh gặp mặt tôi, yêu cầu tôi tha cho anh, buông bỏ anh vì anh còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm sống. Tôi chẳng nói gì, cứ lẳng lặng dùng tình yêu để chứng minh tất cả.

Cuối cùng họ cũng chấp nhận tôi. Đám cưới tuy không quá xa hoa, phô trương nhưng cũng ấm áp. Đêm tân hôn, tôi cố tình chọn một bộ váy đỏ ren nóng bỏng, thoa chút nước hoa ngoại nồng nàn, lãng mạn. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ có một đêm nhớ đời để bắt đầu cuộc sống hôn nhân về sau.

Không ngờ, chồng tôi lại "gà mờ" đến mức chẳng biết làm gì cả. Thấy chồng lúng túng như gà mắc tóc, tôi vừa buồn cười vừa bực bội. Tôi hướng dẫn anh nên làm thế này thế này... Thì anh lại tự ái, vùng vằng. Thấy thế, tôi cầm tay chỉ đạo luôn cho nhanh. Nào ngờ, anh lại hất tay tôi ra rồi mắng tôi bằng những từ ngữ rất nặng nề.

Lấy phi công kém mình gần chục tuổi, đêm tân hôn tôi ngồi cắn gối khóc không ra nước mắt! - Ảnh 2.

Không ngờ, chồng tôi lại "gà mờ" đến mức chẳng biết làm gì cả. (Ảnh minh họa)

Mắng xong rồi, anh ôm quần áo vào phòng tắm, tắm rửa rồi lên giường quay lưng về phía tôi ngủ. Nhìn anh cuộn tròn người trong chăn, tôi ức chế chỉ biết ôm gối khóc không ra nước mắt. Đêm tân hôn của tôi cuối cùng lại kết thúc một cách lãng xẹt như thế đó. Tôi đâu biết anh lại tự ti tự ái vì chuyện đó như thế. 

Tôi không phải kiểu phụ nữ có ham muốn cao nhưng đêm tân hôn mà chồng chẳng chịu làm gì, còn tự ái quay lưng về phía vợ ngủ thì không chấp nhận được. Không lẽ tình trạng này cứ diễn ra hoài thì chúng tôi làm sao sống với nhau lâu dài được? Có cách nào để chồng tôi gạt bỏ tự ái sang một bên và học hỏi kinh nghiệm chăn gối không? 24 tuổi chứ có phải bé bỏng gì nữa đâu mà không tìm hiểu kỹ chuyện ấy chứ. 

Chia sẻ