Trở về nhà lúc 11 giờ đêm định gây bất ngờ cho chồng, nhưng chồng lại "tặng" tôi một bất ngờ còn kinh tâm động phách gấp bội

Linh Đan,
Chia sẻ

Về nhà lúc ấy khoảng 11h đêm, thấy điện trong nhà vẫn còn sáng. Có chìa khóa riêng nên tôi mở cửa vào thì cảnh tượng lung linh...

Vì da tôi hơi ngăm đen nên mẹ người yêu nhìn rất khó chịu, bác ấy nhiều lần ra mặt ngăn cản tình yêu của hai đứa. Để lấy được tôi, anh cãi lời bố, bất chấp mẹ nhịn ăn để phản đối, chúng tôi đã phải dắt nhau cùng chạy trốn để được sống trọn đời bên nhau. Biết không thắng nổi tình yêu của tuổi trẻ nên bố mẹ anh đành phải tổ chức đám cưới cho hai đứa.

Sau khi lấy vợ, anh liên tiếp được thăng chức, từ một công nhân với tay nghề rất vững được bầu làm giám sát toàn công ty và hiện tại đang làm phó giám đốc sản xuất. Còn tôi làm hướng dẫn viên du lịch, thường xuyên đi làm xa nhà.

Do công việc nên rất ít khi tôi ở nhà, được cái chồng rất đảm đang nên quán xuyến gia đình rất tốt. Những lúc bận công việc thì chồng gửi con bên nhà bà nội gần đó. Mỗi lần trở về nhà mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ tôi cảm thấy rất hạnh phúc lấy được người chồng "soái ca".

Trở về nhà lúc 11 giờ đêm định gây bất ngờ cho chồng, nhưng chồng lại tặng tôi một bất ngờ còn kinh tâm động phách gấp bội - Ảnh 1.

Rất hạnh phúc lấy được người chồng "soái ca". (Ảnh minh họa)

Tôi chẳng bao giờ mua quà tặng chồng mặc dù được đi nhiều nơi trong và ngoài nước. Thế nhưng mỗi khi anh ấy đi công tác hay du lịch gì đó thì không bao giờ quên mua quà tặng vợ. Món quà của anh rất phong phú, cái gì cũng có thậm chí anh còn mua cả chiếc áo ngực cho vợ nữa.

Đêm nào đi ngủ chồng cũng phải nói những câu yêu thương vợ xong rồi mới ngủ ngon được. Hành động mỗi đêm chồng đưa tay cho vợ gối, đến khi ngủ say mới chịu thu tay về khiến tôi rất yên tâm về tình yêu của anh.

Tuần trước, tôi dẫn một đoàn khách đi tham quan thì có người nhà của ông sếp trong đoàn đó bị mất. Thế là đoàn quyết định quay về để tham dự đám tang. Chuyến du lịch cũng vì thế mà kết thúc sớm 3 ngày.

Bất ngờ được nghỉ, tôi vui mừng vội vã trở về nhà vì muốn tạo bất ngờ cho chồng. Về nhà lúc ấy khoảng 11h đêm, thấy điện trong nhà vẫn còn sáng. Có chìa khóa riêng nên tôi mở cửa vào thì cảnh tượng lung linh với ánh sáng của nến và hoa trải khắp lối đi dẫn vào phòng ngủ. Mùi hoa hồng thơm ngát khiến tôi ngạc nhiên không hiểu sao chồng lại trang trí nhà như vậy? Chẳng lẽ chồng biết trước tôi sẽ về sớm nên làm như vậy để tôi vui?

Từng bước chân tôi dẫm nhẹ nhàng lên cánh hoa trải trên nền nhà để bước vào phòng. Trái tim đang thổn thức, tôi cởi từng chiếc áo để báo đáp sự kỳ công lãng mạn và đáng yêu của chồng.

Trở về nhà lúc 11 giờ đêm định gây bất ngờ cho chồng, nhưng chồng lại tặng tôi một bất ngờ còn kinh tâm động phách gấp bội - Ảnh 2.

Vậy mà lại có ngày đứng trước sự tan vỡ. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng mới cởi chiếc áo khoác ra tôi đã chết đứng tại trận khi nhìn thấy một cô gái với hình xăm khắp người, nhìn như con trăn khổng lồ đang quấn quanh chồng. Cảm giác gai người lẫn kinh hãi khiến tôi hét thất thanh. Tiếng hét quá lớn của tôi đã đánh thức giấc ngủ của họ.

Hai người bật dậy vơ vội quần áo quấn lấy người, tôi cố lao vào đánh tình địch thì chồng đã ra tay ngăn cản để cho cô ta chạy thoát thân. Khi chỉ còn hai người, chồng quỳ xuống nói đó là lần đầu tiên quan hệ với cô ta, anh cầu xin tôi tha thứ và sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Khó khăn lắm chúng tôi mới đến được với nhau, để xây dựng được tình yêu đẹp như mơ, vậy mà lại có ngày đứng trước sự tan vỡ. Anh tạo ra không gian lãng mạn như trong chuyện cổ tích để đón cô ta nên giường thì chứng tỏ anh là người chồng khốn nạn sở khanh. Chứ chẳng phải là "soái ca" như tôi từng nhầm tưởng.

Nhìn đứa con gái nhỏ đáng yêu khiến tôi không cầm được nước mắt khi nghĩ đến việc con lớn lên trong cảnh bố mẹ phải ly dị, thật thiệt thòi quá.

Mọi người ơi, vì con tôi có nên cho anh ta một cơ hội để làm lại từ đầu không?

Chia sẻ