BÀI GỐC Khốn đốn vì không biết trân trọng vợ như ngày đầu

Khốn đốn vì không biết trân trọng vợ như ngày đầu

Lúc sống cùng nhau không biết quý trọng, để rồi giờ đây khi em rời xa, tôi lại đau khổ mong em quay về.

3 Chia sẻ

Làm sao quên đi người đàn ông giả dối và bạc tình?

,
Chia sẻ

Nghĩ đến đây thì em rất tức và đau lòng. Em cũng trách bản thân mình vì đã quá tin vào người đàn ông khốn nạn này.

Em quen anh qua sự giới thiệu của người đồng nghiệp. Em cảm nhận tình yêu chân thành của anh nên đã không ngần ngại tiến đến hôn nhân với anh vì anh đã từng ly hôn và có một con năm nay đã 10 tuổi.
 
Sau khi cưới được mấy tháng, anh muốn em sinh con nhưng sao anh lại nhẫn tâm đối xử tồi tệ với mẹ con em quá. Mặc dù anh luôn nói là không bao giờ phản bội em, không hề làm việc có lỗi với em. Nhưng song song những lời nói giả dối đó là những hành động trái ngược. Từ lúc em có bầu, anh ấy đã không quan tâm nhiều đến mẹ con em. Rồi dần dần anh vắng nhà thường xuyên với lý do rất hợp lý, là tài xế nên phải trở mấy sếp đi công tác liên tục.


 
Đến lúc em gần sinh thì anh bảo rằng phải chuyển nghề và đi bảo dưỡng tàu rồi mất liên lạc thường xuyên với em. Nhưng em quá ngu dại mấy chị à, em tin hoàn toàn mấy lời nói giả dối đó. Rồi đến ngày em sắp sinh thì anh mới xuất hiện. Nhưng sau khi em sinh được 3 hôm thì anh lại đi rồi mất liên lạc. Sau đó dần dần không 1 cuộc điện thoại nào hỏi thăm mẹ con em luôn cả. Anh cũng chẳng gửi 1 đồng nào về để nuôi con.
 
Đột nhiên có người bạn anh của anh đến nhà nói với em rằng anh đang nợ, gần 2 trăm triệu. Rồi sau đó anh lại điện thoại nói em sự thật là do cờ bạc nên mới bị nợ. Anh lo xong việc sẽ quay về và bù đắp cho mẹ con em. Rồi sau đó anh biệt tin luôn. Nhưng linh cảm đã cho em biết rằng anh đang có một gia đình khác bên ngoài rồi, nhưng em vẫn còn hy vọng là do bản thân em đa nghi vậy thôi.

 
Trước đây 2 tháng anh có về nhà, rồi nói em có thể vay tiền lo cho anh số nợ này không hoặc vay tiền mua chiếc xe tải để anh ta có công việc ổn định rồi trả nợ. Thật lòng em rất muốn nhưng em lại không tin vào anh nữa nên vẫn chưa ra quyết định cuối cùng thì đột nhiên anh lại biệt tin. Anh vẫn như trước mất liên lạc. Rồi 1 tháng sau có số máy lạ nhắn cho em nói rằng cô ta đang sống chung với anh. Và anh đã ép cô đó nhắn tin nói với em như vậy.
 
Cô ấy cũng nói lẽ ra cô ấy phải báo với em lúc em vừa mới sinh xong chứ không phải đợi đến bây giờ. Mặc dù em bị sốc nhưng em vẫn còn nghĩ rằng chắc do người phụ nữ đó muốn phá hoại gia đình em thôi. Em cũng tin rằng anh ấy còn chút ít tình nghĩa với mẹ con em. Nhưng em đã suy nghĩ hoàn toàn sai lầm, mọi chuyện đều như linh cảm của em.
 
Hai hôm trước đây anh điện thoại nói với em rằng anh cảm thấy sống chung không họp, nên bây giờ quyết định ly hôn. Em bị sốc càng nặng hơn nữa, em không thể nào chảy 1 giọt nước mắt mặc dù lúc đó em rất đau lòng. Rồi anh cũng nói sơ cuộc sống của anh với người phụ nữ lớn hơn 2 tuổi và có đứa con gái nhỏ hơn con em vài tháng. Anh cũng thừa nhận họ đã thân thiết với nhau trước lúc em có bầu, vậy em không hiểu sao anh lại muốn em sinh con cho anh rồi bây giờ lại có quyết định tàn nhẫn như vậy?

 
Bản thân em rất hiểu một người đàn ông khi đã thay lòng đổi dạ, dù mình có níu kéo bằng mọi cách cũng chẳng có kết quả gì nhưng em đau lòng lắm vì con em chỉ mới được 10 tháng tuổi mà thôi. Rồi mai đây nó phải đối mặt với dư luận xã hội thế nào? Rồi nhìn thấy bạn bè ai cũng được cha mẹ thương yêu, nhưng nó thì thiếu đi tình thương của người cha?
 
Em nghĩ đến đây thì em rất tức và đau lòng. Em cũng trách bản thân mình vì đã quá tin vào người đàn ông khốn khiếp này. Rồi em cũng không biết phải ăn nói thế nào với người nhà em, vì trước đây em đã giấu chuyện anh đã từng ly hôn và có đứa con 10 tuổi. Bây giờ em suy nghĩ lại quá khứ mới cảm nhận em quá ngu dại, rồi giờ đây lại làm khổ đứa con gái đứa con gái của mình.

 
Em không biết phải làm gì để quên đi người đàn ông giả dối và bạc tình. Em không biết phải làm gì cho hết đau khổ vì loại người như thế nữa. Em rất mong được mọi người chia sẻ và đưa ra biện pháp để vượt qua sự bất hạnh này. Xin được nhận hồi âm từ các chị có kinh nghiệm hoặc cùng cảnh ngộ.

Chia sẻ