BÀI GỐC Tâm thư gửi mẹ chồng "hai mặt" trước khi ly hôn chồng

Tâm thư gửi mẹ chồng "hai mặt" trước khi ly hôn chồng

Mẹ đang đứng chống nạnh chửi rủa, nhưng khi chồng con vừa về tới nơi thì mẹ chạy vội vào nhà cầm vội 3 cái bánh, đưa con 2 cái ngọt lạt: "Con ăn đi cho con nó bú, ăn cả phần cho cháu nữa". Con ngớ người, biết nói gì bây giờ?

9 Chia sẻ

Là mẹ chồng, tôi đã mở lòng đón nhận con dâu như thế

,
Chia sẻ

Tôi đã tự so sánh và tự trừ điểm như thế rất nhiều tập. Đến nay tổng kết mới thấy mình âm điểm hơn con dâu rất nhiều, vậy là hóa ra mình mới là người mẹ chồng tệ bạc. Từ đó tôi đã âm thầm thay đổi bản thân.

Tôi là độc giả U50 tuổi của chuyên mục, có được xem là kì cựu nhất chưa nhỉ? Tôi đọc nhiều bài nói về mẹ chồng nàng dâu, tôi nghĩ đấy toàn thứ vớ vẩn, các chị muốn bôi xấu chúng tôi nên mới đặt điều mang lên đây. Nhưng rồi nghĩ lại mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có khổ thì các chị mới tâm sự.

Con trai tôi lấy vợ, tôi lần đầu làm mẹ chồng nên cũng hồi hộp như các chị đi làm dâu. Mặt mũi thì trông như thế nhưng biết tính tình, nữ công gia chánh thế nào. Rồi mẹ con có hòa hợp hay mâu thuẫn lẫn nhau. Mang tiếng là mẹ con nhưng đến nửa đời mới được gặp và chung sống, nào ai dám đòi hỏi phải gắn bó như ruột thịt?

Trong thâm tâm, tôi có chút ganh tỵ vì bị chiếm mất ngôi nữ vương trong gia đình và phải chia sẻ đứa con trai yêu dấu. Mặt khác lại muốn đối tốt với con dâu để thơm tiếng mẹ chồng, để nó thương và phục vụ mình. Thêm nữa lại không thích thân thiết lắm kẻo con nhờn mặt, mẹ chồng mất uy. Lần đầu “ra mắt” con dâu, tôi đã hồi hộp và lo lắng như thế.

Ban đầu tôi đoán thế nào con dâu cũng sẽ “nịnh” mẹ để lấy điểm và điều tra truyền thống gia đình. Vậy mà con dâu còn ít nói hơn cả mẹ chồng. Nó chả buồn bám mẹ để hỏi bố mẹ thích gì, nếp sinh hoạt gia đình ra sao. Tôi có hỏi nó chỉ lễ phép vâng dạ.


Ức mà không làm gì được, tôi đã định chỉ bảo tận tình mà nó không chịu hỏi, chả lẽ xuống nước dạy miễn phí? (Ảnh minh họa)

Ức mà không làm gì được, tôi đã định chỉ bảo tận tình mà nó không chịu hỏi, chả lẽ xuống nước dạy miễn phí? Tức tối không ngủ được, sáng ra cặp mắt tím đen như dơi cắn. Trong khi con dâu tràn trề sức sống, rõ là rất ngon giấc. Giận quá nên tôi coi đó là trừ điểm “tập 1” dành cho con dâu.

Con dâu đi làm về mua cho mẹ bát phở tái nạm. Trong bụng tôi giật mình vì sao nó biết món tôi thích, hóa ra là do âm thầm điều tra từ con trai. Tôi vui lắm nhưng vẫn vờ giận, sao nó không tự hỏi để mẹ con được dịp tâm tình? Ăn rất ngon nhưng tôi vẫn ngấm ngầm trừ điểm “tập 2”.

Sáng dậy sớm quét nhà, được vài nhát thì lại thấy bực bội, vì sao có con dâu rồi mà mình vẫn phải làm lao động vất vả? Tôi tiếp tục suy diễn và tưởng tượng, cũng là công việc đấy hằng ngày nhưng từng nhát chổi trở nên nặng như búa tạ. Bỗng thấy chân tay nhức mỏi, lưng cũng mỏi nhừ như sắp quỵ xuống, cơn giận đã bùng lên, sao con dâu vẫn chưa dậy.

Con dâu dậy chào mẹ, tôi vội vàng làm mặt lạnh ngồi xuống xoa cổ tay cổ chân. Vậy mà con dâu vẫn không biết điều hỏi thăm bệnh tình mẹ chồng. Nó lẳng lặng xuống bếp nấu bữa sáng. Nhìn đồng hồ chưa đầy 6 giờ, tôi thấy mình thật ích kỷ nhỏ nhen. Tuy vậy, vẫn đánh giá con dâu “máu lạnh” vì chả thấy xum xoe hỏi han mẹ chồng. Tôi lại tiếp tục trừ điểm “tập 3”.

Nhận lương, con dâu mua tặng chiếc máy mát xa cầm tay. Tôi vui và hạnh phúc nhưng vẫn cố cưỡng lại nụ cười. Định cảm ơn nhưng lại nghĩ “đấy là bổn phận của nó việc gì phải cảm kích”.

Trao nhận diễn ra trong không khí ngượng ngập sượng sùng nhưng lúc con dâu quay lưng về phòng, tôi tự trách mình vì đã không mở lòng hơn. Tôi đã tự thầm nhủ sẽ hứa hẹn sẽ cảm ơn con vào dịp khác.

Nhưng sáng lại thấy nó im lặng quét nhà, tôi mất hứng quyết định im lặng. Giật mình hóa ra con dâu biết ý dậy sớm hơn mẹ chồng. Lần này là một điểm trừ cho tôi.

Sang nhà hàng xóm chơi, thấy các chị bạn đang tụ tập nói xấu con dâu. Dẫu biết con dâu mình không tệ lắm nhưng tôi cũng cố thêm bớt vài chuyện để góp vui và đồng cảm.

Người ta kể con dâu kẹt xỉn, tôi cũng cố đồng tình con dâu mình như thế. Tuy thấy áy náy nhưng tặc lưỡi mình nói thế có gì sai. Từ khi về làm dâu nó mới chỉ mua cho mấy bát phở, cái máy mát xa và ít tiền tiêu vặt chứ nhiều nhặt gì. Khi về, tôi bỗng nhớ lại con dâu mới về được 10 ngày. Vì áy náy nên tự trừ điểm mình tập 2.

Con dâu ốm, tôi càng tủi thân. Trông con trai hớt hải tất tả lo lắng cho vợ mà ganh tỵ. Lại thầm so sánh không biết mẹ và vợ cùng rơi xuống nước nó sẽ cứu ai. Vậy là quyết định thử lòng. Tôi bỗng dưng lăn ra ốm.

Chồng con cùng vào cuộc, hai cha con như ngồi trên đống lửa, tay xách nách mang chạy ra chạy vào luôn chân. Nằm trên giường thấy khoái chí, vậy là con trai không đến nỗi vì vợ bỏ rơi mẹ.

Từ đó tôi đã âm thầm thay đổi bản thân. Nghe thì phức tạp nhưng thực chất chỉ là mở lòng đón nhận đứa gọi là con nhưng khác máu mủ (Ảnh minh họa)

Mơ màng thức giấc thấy con dâu bên cạnh, nó vẫn còn sốt nhưng vẫn cố bò đến chăm mẹ lúc hai cha con đi làm. Lòng quặn đi, thấy xót xa và giận mình. Thôi thì trừ điểm mình tập 3.

Nói thật, tôi đã tự so sánh và tự trừ điểm như thế rất nhiều tập. Đến nay tổng kết mới thấy mình âm điểm hơn con dâu rất nhiều, vậy là hóa ra mình mới là người tệ bạc. Từ đó tôi đã âm thầm thay đổi bản thân. Nghe thì phức tạp nhưng thực chất chỉ là mở lòng đón nhận đứa gọi là con nhưng khác máu mủ.

Tình cảm mẹ con tôi bây giờ rất tốt, thế nên khi đọc một số chia sẻ tôi thấy thật may mắn vì bi kịch là thứ xa xỉ phẩm trong gia đình mình. Tôi mong những người đang làm mẹ sẽ không như tôi lúc đầu, biết yêu thương và mở rộng vòng tay đón nhận con dâu.

Chia sẻ