BÀI GỐC Nếu con út không bắt tôi chở đi tìm ba thì có lẽ cả đời tôi không biết được bí mật của chồng

Nếu con út không bắt tôi chở đi tìm ba thì có lẽ cả đời tôi không biết được bí mật của chồng

Tôi đẩy chồng ra, quay mặt vào tường rồi nói: "Em đưa tiền, anh đi chơi gái đi".

2 Chia sẻ

Kí đơn ly hôn không đau nhưng đọc được dòng nhật kí của con gái 9 tuổi, tôi đã rơi nước mắt

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi có quá ích kỉ khi đã để cho con gái chịu thiệt thòi không? Nhưng quả thật, tôi không thể chịu đựng nổi vợ mình nữa.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Hướng Dương ơi,

Là đàn ông, tôi chưa từng nghĩ có ngày phải nhờ đến sự tư vấn của người khác. Tôi sống khá kín tiếng, chuyện gia đình riêng tư càng không dễ thổ lộ cho ai nghe. Nhưng giờ tôi đau lòng quá, không biết phải quyết định thế nào cho đúng.

Tôi và vợ cưới nhau qua mai mối. Hồi đó tôi đã 33 tuổi, thấy cô ấy hiền, lại có công ăn việc làm nên cưới thôi chứ không yêu. Về sống chung, có với nhau hai đứa con, tôi mới chán ngán, thậm chí sợ hãi vợ mình.

Cô ấy không còn là vợ mà giống như mẹ tôi. Cô ấy kiểm soát tôi từng chút một. Tôi đi chơi với bạn tầm 8 giờ chưa về, cô ấy đã gọi điện mắng xối xả hoặc đến tận nơi tìm. Nhiều lần tôi mất mặt vô cùng với bạn bè, đồng nghiệp mình.

Kí đơn ly hôn không đau nhưng đọc được dòng nhật kí của con gái 9 tuổi, tôi đã rơi nước mắt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Trong việc nhà và chăm con, tôi cũng phụ vợ nhưng cô ấy quá kĩ tính nên toàn soi mói, bắt lỗi bắt phép. Vì không muốn cãi nhau nên tôi không làm nữa. Đỉnh điểm để tôi kí đơn ly hôn là vợ tôi đến tận công ty tôi, đánh ghen một cô bé tôi đang hướng dẫn tập sự. Công ty quyết định đình chỉ tôi 2 tháng vì gây mất trật tự. Sự nghiệp tôi đang tiến triển tốt thì bị chững lại.

Còn vài ngày nữa tôi ra tòa, hoàn tất thủ tục. Nhưng tối nay, tôi lại đọc được những dòng nhật kí nhòe nước mắt của con gái 9 tuổi. Nó khóc vì sẽ không được ở cùng em và bố mẹ. Nó sợ vì bạn bè có đủ bố mẹ. Những dòng chữ non nớt đó khiến tôi đau lòng và bắt đầu phân vân. Nhưng tôi cũng không chịu đựng nổi vợ mình rồi. Mong Hướng Dương cho tôi lời khuyên. (Tuấn Kiệt)

Kí đơn ly hôn không đau nhưng đọc được dòng nhật kí của con gái 9 tuổi, tôi đã rơi nước mắt - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Gửi Tuấn Kiệt,

Nỗi lòng, suy nghĩ trăn trở của anh cũng là tâm sự chung của những bậc cha mẹ sắp phải ly hôn. Rõ ràng, chia tay một người vợ khi mà đã hết yêu sẽ không đau đớn bằng chia xa các con mình. Nhưng Hướng Dương mong anh hãy nhìn nhận lại sự việc theo chiều hướng khác.

Vợ ghen tuông, níu giữ anh như vậy, chứng tỏ chị ấy rất yêu anh. Tình yêu đó được bộc lộ không đúng kiểu đúng cách. Thay vì ly hôn, tan rã gia đình, anh hãy cho cả hai một cơ hội mới.

Hãy dành thời gian giải thích cho vợ hiểu về đặc điểm công việc của mình. Anh cũng có thể nhờ cả dòng họ hai bên để chị ấy giảm bớt ghen tuông và tin tưởng anh nhiều hơn. Anh cũng dành tình cảm cho vợ nhiều hơn để chị ấy không còn nghi ngờ, đau khổ vì anh nữa. Một khi tin tưởng nhau, vợ chồng anh sẽ rất dễ sống hòa thuận và hạnh phúc.

Nếu chia tay, con gái anh đang trong độ tuổi mới lớn, cháu hình thành nhân cách và suy nghĩ độc lập. Cú sốc gia đình sẽ khiến cháu có những suy nghĩ, hành động lệch lạc, dễ đi lầm đường trong tương lai. Vì con, anh hãy cho vợ anh thêm thời gian, cũng để các con anh có đủ thời gian chuẩn bị tâm lý. Nếu sau khoảng thời gian đó, vợ anh vẫn không thay đổi dù anh đã cố gắng hết sức thì hãy quyết định lần nữa.

Thân gửi.

Chia sẻ