Khoe sếp "Em dậy trước cả báo thức để đi làm", cô nàng bị chị kế toán vạch trần bộ mặt thật giữa công ty

Quiry,
Chia sẻ

Tưởng khoe dăm ba cái đó lấy le với sếp hả em, không dễ như vậy đâu!

Chốn công sở vốn luôn tồn tại những con người chuyên gia nịnh bợ cấp trên và khoe về chính bản thân mình để ghi điểm trong mắt họ. Nhưng đời nào có như mơ, vỏ quýt dày ắt sẽ có móng tay nhọn. Mà móng tay nhọn thì lại có bấm móng tay! Trường hợp của Thu Hà dưới đây là một điển hình.

Thu Hà không phải là một nhân viên có năng lực. Nhưng thay vì cố gắng để trở nên giỏi hơn mỗi ngày, Thu Hà lại chỉ suy nghĩ về mưu hèn kế bẩn. Với Hà, thứ nhất là hạ bệ được đồng nghiệp, thứ hai là nịnh sếp và thứ ba là khoe mẽ bản thân mình với cấp trên nhằm được trọng dụng.

Khoe với sếp "Em dậy sớm trước cả báo thức để đi làm", cô nàng bị chị kế toán nói một câu vạch trần bộ mặt thật giữa công ty - Ảnh 1.

Cho đến một ngày nọ, Hà trang điểm rạng rỡ đi làm, bưng cafe đến cho sếp lúc anh ta đang nói chuyện giờ giải lao với mọi người trong công ty. Một đồng nghiệp hỏi Hà: "Ủa sao dạo này em tươi tắn lạ thường vậy Hà? Có chuyện gì vui à?"

Hà như "cá đớp câu" trả lời rõ ràng và đầy thảo mai: "Thì đời là cứ phải vui thôi chứ chị, mỗi ngày đi làm là một ngày vui mà! Dạo này em thấy thoải mái, khỏe mạnh, đến nỗi còn dậy trước cả chuông báo thức để đi làm cơ. Đấy chị xem, đi làm sớm năng suất hơn hẳn nhỉ!"

Mấy chị "lão làng" trong công ty chẳng còn lạ gì với trò thảo mai của Thu Hà. Thấy cô bé nhân viên "còn non và xanh" này khoe mẽ như thế, chị kế toán chỉ đến cười mỉm rồi nói:

"Dậy trước cả báo thức cơ à? Thế này có khi em phải đi xem xét lại vấn đề về sức khỏe đi nha Hà ơi!

Khoe với sếp "Em dậy sớm trước cả báo thức để đi làm", cô nàng bị chị kế toán nói một câu vạch trần bộ mặt thật giữa công ty - Ảnh 2.

Hôm trước chồng chị làm bác sĩ, anh có nói mỗi người chúng ta luôn cài sẵn một đồng hồ sinh học trong người để vận hành các chức năng đúng thời điểm. Nếu bỗng dưng em còn dậy trước cả báo thức tức là nhiều khả năng em đang bị stress đấy. Lo lắng căng thẳng gì hay sao? Chị thấy ra công ty em cũng toàn tưới cây rồi lướt Facebook chứ có vất vả gì đâu?

Thằng cháu chị ý, mỗi lần nó thi học kỳ các thứ, thức khuya để ôn bài là sáng hôm sau cũng dậy trước khi chuông reo cơ. Em về uống thuốc an thần đi Hà ơi!"

Hà nghe chị kế toán nói xong bỗng giật mình thon thót. Quả thật vì mải mê lo mưu nghĩ kế nên Hà lúc nào cũng trong trạng thái stress. Cái kiểu người không cố gắng bằng năng lực mà cứ ỷ nại cấp trên sẽ bị áp lực hơn cả những người đi làm bình thường.

Khoe với sếp "Em dậy sớm trước cả báo thức để đi làm", cô nàng bị chị kế toán nói một câu vạch trần bộ mặt thật giữa công ty - Ảnh 3.

Theo nghiên cứu khoa học, thức dậy không cần chuông liên quan đến vấn đề tiềm thức. Nếu đi ngủ vào buổi tối, suy nghĩ về việc sáng mai phải dậy thì lập tức tiềm thức sẽ can thiệp vào đồng hồ sinh học khiến bạn phải bật dậy đúng giờ. Chính vì bạn đang trong cảm giác căng thẳng, lo lắng bị ám ảnh bởi công việc nên đồng hồ sinh học sẽ tự hoạt động và cài giờ giúp bạn còn dậy sớm hơn cả tiếng chuông điện thoại.

Đối với chị em công sở, bạn cũng nên theo dõi thường xuyên hơn sức khỏe thể chất cá nhân. Nếu như có một dấu hiệu nào như dậy sớm trước chuông báo thức, cơ thể suy nhược, hãy đi kiểm tra và điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt điều độ. Chỉ khi đó bạn mới có đủ năng lượng để hoàn thành tốt mọi công việc tại cơ quan.

Hơn nữa, đừng khoe mẽ bản thân ở chốn đông người nha, kẻo có ngày bị vạch trần thì khổ!

Khoe với sếp "Em dậy sớm trước cả báo thức để đi làm", cô nàng bị chị kế toán nói một câu vạch trần bộ mặt thật giữa công ty - Ảnh 4.

Chia sẻ