Khoảnh khắc huyền thoại của Hollywood thập niên 90: Cuộc tình ngắn ngủi vừa chớm đã vội tàn của "ông hoàng bà chúa" làng giải trí

Trân Ni,
Chia sẻ

Thời gian qua đi, người ta vẫn nhớ về khoảnh khắc Michael Jackson và Madonna cùng nhau xuất hiện đẹp như đôi "tiên đồng, ngọc nữ" cách đây 32 năm về trước.

"Buổi hẹn hò đầu tiên quyến rũ nhất trong lịch sử giải Oscar"

Michael Jackson và Madonna vốn dĩ là 2 cái tên huyền thoại của làng nhạc thế giới. Nếu Michael Jackson là ông hoàng nhạc Pop thì Madonna cũng chẳng hề kém cạnh với danh xưng nữ hoàng mà người hâm mộ ban tặng.

Và tất nhiên, cuộc đời của họ cũng là bản nhạc thăng trầm với đủ hỉ nộ ái ố, hạnh phúc đau khổ và cả chia ly.

Đặc biệt hơn, khi hai cái tên này xuất hiện cùng nhau trong 1 khoảnh khắc đã trở thành huyền thoại của Hollywood nhiều năm về trước.

Ngày 25/3/1991, đúng 32 năm về trước Michael Jackson và Madonna cùng nhau xuất hiện tại lễ trao giải Oscar 63. Người ta đã gọi khoảnh khắc chụp vội này là "Queen and King of Pop".

"Đã có nhiều khoảnh khắc Oscar mang tính biểu tượng trong những năm qua, nhưng nếu chúng ta chọn ra buổi hẹn hò đầu tiên quyến rũ nhất trong lịch sử giải Oscar, thì đó phải là Michael Jackson và Madonna" - đó là những gì truyền thông Hollywood dành cho khoảnh khắc đặc biệt này.

Xuất hiện tại sự kiện Madonna mặc trang phục thể hiện lòng kính trọng với Marylin Monroe, bà đeo trang sức trị giá 20 triệu đô la khi nắm chặt bàn tay đeo găng của Michael Jackson.

Sau này, Madonna nói về sự xuất hiện đặc biệt của cả 2 khi ấy: "Michael hỏi: 'Bạn sẽ đi với ai?' Tôi nhìn anh ấy và nói, 'Tôi không biết. Anh muốn đi cùng tôi không?' Anh ấy đồng ý nói rằng điều đó thật tuyệt".

Vào năm 2018, Madonna đã đăng lại tấm hình cùng với Michael Jackson lên trang cá nhân và gọi đó là “buổi hẹn hò tuyệt vời nhất từ trước đến nay”. Một tuần sau, cặp đôi bị phát hiện hẹn hò ở Beverly Hills, nhưng đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy họ đi cùng nhau.

Cuộc tình vừa chớm đã vội tàn

Rất nhiều năm sau, người ta đều tò mò rốt cuộc Michael Jackson và Madonna đã từng bên nhau chưa. Hai người trong cuộc, 1 người đã rời khỏi cuộc đời này còn một người lại rất ít khi nói về giai đoạn bên nhau ngắn ngủi ấy. Lần hiếm hoi Madonna trải lòng về mối quan hệ của cả hai có lẽ là tại chương trình Carpool Karaoke.

Madonna cho biết, mình chính là người chủ động trong đoạn tình cảm với Michael Jackson.

Madonna đã bày tỏ tình cảm đến Michael ngay sau khi anh qua đời tại Lễ trao giải Video âm nhạc năm 2009: "Tôi không thể nói rằng chúng tôi là những người bạn tuyệt vời, nhưng vào năm 1991, tôi quyết định muốn tìm hiểu anh ấy nhiều hơn. Tôi đã mời anh ấy đi ăn tối, tôi nói 'Xin chào, tôi sẽ lái xe - chỉ có anh và tôi".

Khoảnh khắc huyền thoại của Hollywood thập niên 90: Cuộc tình ngắn ngủi vừa chớm đã vội tàn của "ông hoàng bà chúa" làng giải trí - Ảnh 3.

"Anh ấy đồng ý và đến nhà tôi mà không có vệ sĩ nào. Chúng tôi lái xe đến nhà hàng. Trời đã tối nhưng anh ấy vẫn đeo kính râm.Tôi nói: 'Michael, tôi có cảm giác như mình đang nói chuyện với một chiếc limousine, anh có nghĩ rằng mình có thể tháo kính ra để tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của anh không? Sau đó, anh ấy ném chiếc kính ra ngoài cửa sổ, nhìn tôi với một cái nháy mắt và một nụ cười và nói: 'Bây giờ em có thể nhìn thấy anh không? Mọi thứ ổn hơn chưa?'.Trong khoảnh khắc đó, tôi có thể nhìn thấy cả sự yếu đuối và quyến rũ của anh ấy", Madonna chia sẻ về cuộc hẹn của cả hai.

Khoảnh khắc huyền thoại của Hollywood thập niên 90: Cuộc tình ngắn ngủi vừa chớm đã vội tàn của "ông hoàng bà chúa" làng giải trí - Ảnh 4.

"Sau đó, chúng tôi trở về nhà tôi để xem một bộ phim và ngồi trên chiếc ghế dài như hai đứa trẻ, và ở đâu đó giữa bộ phim, anh ấy luồn tay qua và nắm lấy tay tôi. Có vẻ như anh ấy đang tìm kiếm một người bạn hơn là một mối tình lãng mạn, và tôi rất vui vì có thể giúp đỡ điều đó. Vào thời điểm đó, anh ấy không cảm thấy mình là một siêu sao. Anh ấy cảm thấy mình là một con người. Chúng tôi đi chơi với nhau thêm vài lần nữa, rồi vì lý do này hay lý do khác mà chúng tôi mất liên lạc", cuộc tình chớm nở của cả hai đã kết thúc chóng vánh như vậy.

Madonna thừa nhận đã thật sự hụt hẫng và đau đớn khi nghe tin người bạn thân thiết của mình đã ra đi trong một ngày đầy buồn bã ở London: "Tôi cảm nhận được nỗi đau của anh ấy, tôi biết cảm giác như thế nào khi bước xuống phố và cảm thấy như cả thế giới quay lưng lại với mình. Khi tôi lần đầu tiên nghe tin Michael qua đời, tôi đang ở London, cách ngày bắt đầu chuyến lưu diễn của tôi vài ngày. Michael sẽ biểu diễn ở cùng một địa điểm với tôi một tuần sau đó. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ vào lúc đó là: Tôi đã bỏ rơi anh ấy".

Chia sẻ