Khi hoa tình yêu nở: Ji Soo (Lee Bo Young) bất chấp tất cả làm “tiểu tam”, đến mức bị cả bố vợ của người tình tìm gặp để dằn mặt

HH,
Chia sẻ

Tập 9 của Khi hoa tình yêu nở đã đẩy mối quan hệ của Yoon Ji Soo và Han Jae Hyun lên một nấc thang mới: chính thức hẹn hò, hay là chính thức ngoại tình.

Sau khi lại vô tình chạm mặt nhau ở nhà thờ, nơi mà 20 năm trước, cả hai cũng vào đây lánh nạn, bà mẹ đơn thân Yoon Ji Soo dường như đã tin vào sự sắp đặt của số phận, rằng dù cô có đi tới đâu thì vẫn cứ sẽ gặp lại Han Jae Hyun. Bất chấp việc tình đầu đã có vợ con và chưa ly hôn, Ji Soo đề nghị Jae Hyun ở lại với mình. Cả hai vai kề vai, tay trong tay cho đến nửa đêm mới tiễn nhau về nhà. Nhưng về đến cửa nhà, Ji Soo vẫn không nỡ nói lời tạm biệt. Cô rủ Jae Hyun đi ăn mì ở cửa hàng tiện ích và tiếp tục ở bên người tình đến sáng sớm mới dứt nhau. 

Khi hoa tình yêu nở: Ji Soo bất chấp tất cả hẹn hò cùng tình cũ có vợ, "bà cả" tuyên bố: Nếu tôi phải khóc thì cô ta cũng phải khóc - Ảnh 1.

Khi hoa tình yêu nở: Ji Soo bất chấp tất cả hẹn hò cùng tình cũ có vợ, "bà cả" tuyên bố: Nếu tôi phải khóc thì cô ta cũng phải khóc - Ảnh 2.

Jae Hyun ở bên người tình đến sáng sớm mới dứt nhau.

Jae Hyun tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi bao nhiêu ngày theo đuổi Ji Soo của anh giờ đã được hồi đáp. Anh nói: "Cùng nhau ăn mì gói ở cửa hàng tiện ích như thế này giống cách hẹn hò của bọn trẻ quá. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta". Ji Soo thoáng chút giật mình đáp lại: "Nhỡ chúng ta bị phát hiện thì sao?", Jae Hyun liền trấn an cô: "Cho dù thế nào thì anh cũng sẽ vượt qua được vì có em."

Khi hoa tình yêu nở: Ji Soo bất chấp tất cả hẹn hò cùng tình cũ có vợ, "bà cả" tuyên bố: Nếu tôi phải khóc thì cô ta cũng phải khóc - Ảnh 3.

Ji Soo: "Nhỡ chúng ta bị phát hiện thì sao?"

Mọi tâm trí của Jae Hyun giờ đây không còn dành cho việc đấu trí với ông bố vợ tài phiệt nữa. Ngày đêm anh đều lo lắng từng chút một cho người tình của mình: Yoon Ji Soo. Anh cũng nói với Ji Soo lý do chưa thể chấm dứt hoàn cảnh éo le hiện tại và mong Ji Soo sẽ chờ đợi anh. "Anh sẽ đi con đường không hổ thẹn với em hay bất cứ ai, hiện tại anh không thể nói ra và có thể mất nhiều thời gian, nhưng anh sẽ quay lại với em."

Tuy công khai theo đuổi tình cũ như chưa từng kết hôn, như chưa từng có vợ, lòng Jae Hyun thực ra đầy trăn trở, vướng bận. Sau khi uống rượu tới say với bạn cũ, Jae Hyun tìm tới nhà Ji Soo. Anh đau khổ tâm sự rằng: "Trong lòng anh giờ đây có quá nhiều mối bận tâm, người mẹ của anh, vợ anh Seo Kyung, con trai anh, cả em Ji Soo, con trai em đều làm anh bận tâm."

Khi hoa tình yêu nở: Ji Soo bất chấp tất cả hẹn hò cùng tình cũ có vợ, "bà cả" tuyên bố: Nếu tôi phải khóc thì cô ta cũng phải khóc - Ảnh 4.

Jae Hyun đã qua đêm ở nhà Ji Soo.

Tối hôm đó, Jae Hyun đã qua đêm ở nhà Ji Soo. Sáng hôm sau, Ji Soo đi làm rồi thì Jae Hyun mới tỉnh dậy. Nhìn quanh căn nhà trọ đơn sơ nghèo nàn của người tình, Jae Hyun không cam tâm. Anh sai thư ký mua sắm tất cả đồ đạc mới mang tới, đồng thời mua rất nhiều nước hoa và giày dép. Khi mở tủ giầy để xếp giày vào, Jae Hyun phát hiện ra Ji Soo vẫn còn giữ chiếc giày mà cô đi trong lần cuối cùng gặp anh 20 năm về trước. Jae Hyun đau lòng vì Ji Soo đã sống mãi trong quá khứ mà chưa bao giờ thoát ra, giống như anh.

Về phần Seo Kyung, cô thường xuyên vào phòng sách của chồng và cố gắng xem trọn vẹn bộ phim "Lá thư tình". Cô nhận ra phim không hề hay nhưng chồng cô bao nhiêu năm nay chỉ xem duy nhất một bộ phim đó. Cô khóc vì biết Jae Hyun chưa bao giờ thôi đắm chìm trong kí ức về mối tình đầu. 

Đúng lúc đó thì Jae Hyun trở về. Bị vợ nhắc nhở, Jae Hyun không ngại nói thẳng: "Cuộc hôn nhân của chúng ta trước khi có Ji Soo đã kết thúc rồi. Anh không còn cảm xúc với em. Em cũng đã có người đàn ông khác". 

Khi hoa tình yêu nở: Ji Soo bất chấp tất cả hẹn hò cùng tình cũ có vợ, "bà cả" tuyên bố: Nếu tôi phải khóc thì cô ta cũng phải khóc - Ảnh 5.

Seo Kyung: "Em đã phải khóc nhiều như thế này, cô gái đó cũng phải khóc chứ. Nếu em không có tình yêu thì cô gái đó cũng không có được tình yêu."

Jae Hyun cũng nói cho vợ biết anh đang chiến đấu với bố vợ và dù kết quả thế nào thì cô cũng sẽ là người chịu tổn thương. Do đó, Jae Hyun sẽ chưa ly hôn lúc này vì "Anh vẫn nghĩ đến điều tốt nhất có thể làm cho em".

Không chấp nhận việc sẽ mất chồng vào tay người đàn bà khác, Seo Kyung tuyên bố với Jae Hyun trong nước mắt: "Em đã phải khóc nhiều như thế này, cô gái đó cũng phải khóc chứ. Nếu em không có tình yêu thì cô gái đó cũng không có được tình yêu. Có thể hơi ấu trĩ nhưng tình yêu của em cũng là tình yêu."

Cũng trong tập 9, bố vợ Jae Hyun đã cho người đưa Ji Soo tới gặp ông. Hóa ra, ông ta và bố Ji Soo lại từng là chỗ quen thân trong quá khứ. Ông ta cảnh cáo Ji Soo: "Nếu cô động vào con gái tôi thì sẽ không được đâu". Tuy nhiên, xem ra Ji Soo đã quyết tâm đến cùng không rời xa Jae Hyun một lần nữa, bất chấp việc anh đã là chồng của người khác. Cô tỏ ra cứng cỏi và không có ý định từ bỏ cuộc tình này.

Khi hoa tình yêu nở: Ji Soo bất chấp tất cả hẹn hò cùng tình cũ có vợ, "bà cả" tuyên bố: Nếu tôi phải khóc thì cô ta cũng phải khóc - Ảnh 6.

Ji Soo không có ý định từ bỏ Jae Hyun dù bị bố vợ Jae Hyun đe dọa.

Kết thúc tập 9 là cảnh Ji Soo lên tàu hỏa đi thăm con trai ở trường vào đúng ngày sinh nhật cô. Jae Hyun cũng chờ từ sáng sớm để bám đuôi theo Ji Soo. Cả hai đang ngồi cạnh nhau trên tàu thì hệ thống điện đột ngột bị hỏng. Ký ức đau buồn dội về khiến Ji Soo không thở được. Đúng ngày này 20 năm trước, Ji Soo bắt chuyến tàu đi thăm Jae Hyun trong trại cải tạo. Ở nhà, mẹ và em gái cô đi trung tâm thương mại để sắm sửa cho sinh nhật của cô. Không may, trung tâm thương mại bị sập, cả mẹ và em gái Ji Soo đều chết. Ji Soo dù cố gắng chạy về nhưng không kịp vì chuyến tàu hôm đó cũng gặp sự cố mất điện, phải dừng lại giữa chừng để bảo trì. Nhìn Ji Soo đau đớn vì ám ảnh quá khứ, Jae Hyun ôm chặt lấy người tình của mình, bất chấp việc cửa kính toa tàu có thể nhìn xuyên thấu.

Khi hoa tình yêu nở: Ji Soo bất chấp tất cả hẹn hò cùng tình cũ có vợ, "bà cả" tuyên bố: Nếu tôi phải khóc thì cô ta cũng phải khóc - Ảnh 7.

Trong preview tập 10, mối quan hệ bất chính của Jae Hyun và Ji Soo dường như bị vỡ lở. Tại trường học, con trai Jae Hyun đã tấn công con trai Ji Soo, đánh cậu bé tơi tả với lý do "Tất cả là tại mẹ mày". Ji Soo cũng thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng của mình với con trai và xin lỗi con. Có thể, sự kiện này sẽ tiếp tục khơi mào một cuộc chiến mới giữa chồng cũ của Ji Soo và Jae Hyun. Chồng cũ Ji Soo đang theo đuổi vụ kiện Jae Hyun đến cùng với mục đích hủy hoại sự nghiệp của Jae Hyun và giành lại Ji Soo về tay mình.

Chia sẻ