Ngày đầu tiên đi học luôn là một kỷ niệm khó quên với nhiều đứa trẻ, khi đang quen ở nhà với bố mẹ thì bỗng phải đi đến lớp học gặp toàn những người xa lạ.
"Khai giảng có vui không con?", câu trả lời của con có vẻ không liên quan: "Nóng lắm mẹ ạ". Mẹ tự nghĩ từ "nóng" với trẻ con không gần chữ "vui" rồi. Chiếc áo đồng phục trên cổ có chiếc nơ kẻ rất đẹp, nhưng nó cao quá sát cổ và nhiệt độ ngoài trời cũng khá cao...
Gần 10 ngày sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông, trường tiểu học Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã tưng bừng tổ chức buổi lễ khai giảng.
Đó là khoảnh khắc thầy và trò trường PTCS Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) dùng những động tác tay để cất lên bài hát Quốc ca trong lễ khai giảng năm học mới trong không khí ấm cúng, đầy xúc động.
Vui vì được mặc áo dài, vui vì được tranh thủ chơi với bạn, vui vì được xem các bạn múa hát, vui vì… vui thôi. Với lũ trẻ, ngày khai giảng có muôn vàn lý do bé nhỏ để háo hức đón chờ.
Sau vụ scandal vừa qua, đây là lần hiếm hoi cả gia đình 3 người của giọng ca "Mỗi người một nơi" xuất hiện bên nhau.
Những cái ngáp ngắn ngáp dài mặc cho những tiết mục văn nghệ sôi động trên sân khấu, hay những giọt nước mắt chảy ngon lành dù các bạn xung quanh đang vô cùng háo hức là những khoảnh khắc vừa buồn cười vừa đáng yêu trong ngày khai giảng.
Chải tóc, quàng khăn, dặm thêm chút phấn hay là vội vã lau bớt giọt mồ hôi lăn dài trên mặt con... là những hình ảnh quen thuộc của các bố mẹ mà ai cũng có thể bắt gặp khi đi ngang qua bất cứ ngôi trường nào trong buổi sáng khai giảng hôm nay.
Mang trong mình sự háo hức, kỳ vọng cho một năm học mới đầy niềm vui và thành công, từ sáng sớm nay (5/9) hơn 20 triệu học sinh cả nước đã đến trường tổ chức khai giảng.
Nhiều cha mẹ cho rằng ngày khai giảng hiện nay không còn ý nghĩa nữa, tuy nhiên clip phỏng vấn các em học sinh dưới đây mới là câu trả lời chính xác nhất.