Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4: Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo cha mẹ quay trở lại Hà Nội

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Sau những ngày về quê nghỉ lễ, hàng ngàn người lao động, sinh viên trở lại Thủ đô làm việc, học tập. Trên những chiếc xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc, trẻ em mệt nhoài đến mức ngủ gục trên xe.

Chiều 2/5, sau 3 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân ở các tỉnh, thành phố đều hối hả trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho những ngày làm việc, học tập. Ghi nhận chiều cùng ngày tại đường Ngọc Hồi, lượng người bắt đầu đổ dồn về Thủ đô từ các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... đo về đây ngày một đông, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý từ quê mang lên phố.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 1.

Chiều 2/5, sau kì nghỉ lễ dài, người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội để làm việc, học tập.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 2.

Bên cạnh hành lý, nhiều người không quên mang theo những thứ quà quê như rau củ quả các loại khi trở lại thủ đô.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 3.

Những gia đình có con nhỏ lựa chọn thuê xe ô tô di chuyển lên Hà Nội sớm để có thêm thời gian trước khi bắt đầu tuần làm việc mới.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 4.

Ghi nhận tại đường Ngọc Hồi, người dân từ các tỉnh lân cận như Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa đã rục rịch trở lại Hà Nội.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 5.

Tuyến đường này bắt đầu đông đúc trở lại khi thời gian càng về chiều.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 6.

Thời tiết ngày 2/5 khá oi bức do đó người dân từ quê ra Hà Nội có phần mệt mỏi khi di chuyển quãng đường xa.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 7.

Nhiều em nhỏ ngủ gục trên đầu xe, trên lưng khi theo chân cha mẹ ra Hà Nội.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 8.

Do vẫn còn 1 ngày nghỉ nữa nên đường Ngọc Hồi (QL 1A) chưa xảy ra cảnh ùn tắc.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 9.

Trẻ em, người lớn vã mồ hôi khi di chuyển trong thời tiết oi bức.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 10.

Cả chặng đường xa ngồi đúng môt tư thế, người lớn cũng như trẻ em tỏ rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 11.

Sợ ngày mai đông người ra Hà Nội sẽ dẫn tới ùn tắc, nhiều gia đình quyết định lên Hà Nội sớm 1 ngày để nghỉ ngơi.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 12.

Bé gái ngủ gục trên đầu xe.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 13.

Cả gia đình tỏ rõ sự uể oải khi từ quê lên phố.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 14.

Do sợ đi xe khách đông đúc nên nhiều gia đình chấp nhận đi xe máy về quê.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 15.

Người phụ nữ mang xe đạp và thực phẩm từ quê ra Hà Nội làm việc.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 16.

Tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lượng phương tiện đổ về đây đã bắt đầu đông.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 17.

Chiều 2/5, trẻ em ngủ gục trên xe máy theo chân cha mẹ ra Hà Nội kết thúc kì nghỉ lễ - Ảnh 18.

Đề phòng ùn tắc, lực lượng cảnh sát giao thông bố trí lực lượng phân luồng giao thông trong giờ cao điểm.

Chia sẻ