Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 2/5, ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn quốc xảy ra 21 vụ TNGT, làm chết 14 người, bị thương 17 người.
Theo thống kê của các ngành Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 2 ngày đầu của đợt nghỉ lễ, biển Vũng Tàu đã đón hơn 110.000 khách, tăng nhẹ so với cùng thời điểm năm trước.
Khung cảnh bình yên đến thơ mộng của Hà Nội hiện lên qua lăng kính trong ngày lễ kỷ niệm thiêng liêng khiến ai cũng ngỡ ngàng vì lạ quá.
Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5, du khách đến Đà Lạt (Lâm Đồng) đã rất đông, chợ đêm nơi đây chật kín.
Ngại bon chen đi chơi trong ngày lễ đông đúc, hai vợ chồng chị Trinh quyết định dành toàn bộ thời gian cho các con.
Biển Vũng Tàu kín người, còn Đà Lạt và Phú Quốc có thực sự vắng khách?
Ngày lễ Giỗ tổ vua Hùng mở đầu cho kỳ nghỉ dài gần 1 tuần, TP.HCM lại trở về với không gian yên tĩnh, vắng bóng người.
Sáng 29/4, tại Hà Nội, trời mưa rất to, nhiều người dân vẫn “đội mưa” ra bến xe để đón xe về quê từ sáng sớm.
Vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trẻ nhỏ được nghỉ học, đi du lịch... có thể gặp nhiều nguy cơ tai nạn thương tích như ngộ độc thực phẩm/hóa chất, té ngã, đuối nước…
Chưa đến ngày chính thức nghỉ lễ nhưng người dân đã tranh thủ ra bến xe hay sân bay để di chuyển đi các nơi khác.