BÀI GỐC Kế hoạch 5 năm “cải tạo” chồng thành đạt của một phụ nữ trẻ

Kế hoạch 5 năm “cải tạo” chồng thành đạt của một phụ nữ trẻ

Sau 5 năm phấn đấu, mức lương của anh giờ đã được gần 100 triệu đồng/tháng. Chúng mình đã tự mua được nhà, được xe 4 bánh và lo cho gia đình vững chắc trước mọi sóng gió.

8 Chia sẻ

Kế hoạch ly hôn vợ để danh chính ngôn thuận sống với người yêu

,
Chia sẻ

Đương nhiên tôi giấu cô ấy và kế hoạch sau khi cưới một tháng, tôi sẽ ly dị vợ để có thể danh chính ngôn thuận được sống với người yêu tôi.

bạn gái tôi là người thích đọc mục này, nên tôi muốn được thông qua bài viết này để bạn gái tôi hiểu được tâm tư của tôi và tha thứ mà trở về bên tôi.

Tôi là một người đàn ông 33 tuổi. Tôi có công ty riêng và cuộc sống khá ổn định.

Người yêu tôi hiện tại là khách hàng của tôi. Trong suốt 2 năm làm việc, tôi không hề có chút ấn tượng về cô ấy. Tất cả những gì chúng tôi trao đổi chỉ là hàng hóa, công nợ. Cách đây 3 tháng, tôi mời cô ấy đi uống cà phê chỉ vì tôi cảm thấy thời gian qua tôi chưa chăm sóc tốt và gìn giữ mối quan hệ với khách hàng.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi có cơ hội được thoát khỏi công việc và nói về quan điểm sống, về cuộc sống. Tôi đã bị cô ấy thu hút vì tính cách khá đặc biệt và theo tôi là rất hợp. 

Mặc dù biết cô ấy đã có một đời chồng và một đứa con riêng nhưng tôi vẫn có thể xác nhận được cả cuộc đời này tôi sẽ không tìm được ai hơn ngoài cô ấy. Mặc dù biết sẽ rất khó để gia đình tôi chấp nhận việc "Trai tân" lấy một người con gái như cô ấy.

Tôi đã trằn trọc nhiều đêm để nghĩ cách cho gia đình tôi, bạn bè và mọi người sẽ chấp nhận mối quan hệ này bằng việc tôi chấp nhận lấy vợ theo sự sắp đặt của gia đình tôi. Đương nhiên tôi giấu cô ấy và kế hoạch của tôi là sau khi cưới một tháng, tôi sẽ ly dị vợ để tôi có thể danh chính ngôn thuận được sống với người yêu tôi. Tôi nghĩ sau khi tôi cũng đã mang tiếng có một đời vợ thì mọi việc sẽ tiến triển và nhẹ nhàng hơn cho tôi và cô ấy.


Đương nhiên tôi giấu cô ấy và kế hoạch của tôi là sau khi cưới một tháng, tôi sẽ ly dị vợ để tôi có thể danh chính ngôn thuận được sống với người yêu tôi. Tôi nghĩ sau khi tôi cũng đã mang tiếng có một đời vợ thì mọi việc sẽ tiến triển và nhẹ nhàng hơn cho tôi và cô ấy.

Đàn bà rất nhạy và không khó để cô ấy phát hiện ra tôi đã lấy vợ cách đây một tháng. Cô ấy đã chủ động chia tay tôi. Mặc cho tôi giải thích tất cả những việc tôi làm là vì cô ấy. Vì tôi yêu cô ấy và muốn được sống với cô ấy mà không có bất cứ rào cản nào. Thực tế tôi đã nộp đơn ra tòa nhưng sao cô ấy lại không hiểu cho tôi?

Tôi không yêu vợ tôi, nhưng tôi là người có trách nhiệm với con của tôi. Tôi vẫn sẽ chu cấp cho vợ tôi đến ngày sinh nở và đến khi con tôi trưởng thành. Do cuộc hôn nhân là sự sắp đặt của gia đình nên tôi biết vợ tôi cũng không yêu tôi mà đến với tôi vì một lý do nào đó thôi. Nếu tiếp tục sống vì nghĩa thì cả hai chỉ đau khổ.

Một đời người có mấy khi tìm được người mà mình thật lòng yêu thương. Tôi đau khổ quá, tôi không thể sống thiếu cô ấy được và tôi không biết liệu tôi có còn nghĩ sáng suốt để không làm bậy không? Một tuần nay tôi đã không gặp cô ấy, tôi như muốn chết đi được. 

Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao để người yêu quay lại với tôi? Dù phải đánh đổi cả gia tài, cả cuộc sống của tôi, tôi chỉ mong cô ấy chấp nhận những việc tôi đã làm và cùng tôi xây dựng cuộc sống lâu dài.

Chia sẻ