Kể cả là chồng hay người yêu, nếu từ chối bạn điều này thì phải xem lại mối quan hệ ngay lập tức, anh ta không thật lòng đâu!
Phải chăng tình cảm của chúng tôi không đáng giá 2 triệu đồng? Phải chăng anh sợ "mắc nợ" tôi?
Có một lần, tôi mua tặng bạn trai một chiếc áo khoác mà mình vô cùng yêu thích, nghĩ bụng anh ấy mặc lên chắc chắn sẽ rất bảnh bao. Tôi hào hứng tưởng tượng gương mặt ngạc nhiên và ánh mắt hạnh phúc của anh. Nhưng khi đưa món quà cho anh, tôi chỉ nhận lại lời từ chối đầy ái ngại.
Tôi thử thuyết phục hai lần nữa nhưng thấy rõ anh không hề muốn nhận. Tôi cảm thấy bị tổn thương. Không phải vì món quà bị từ chối, mà bởi cảm giác mình đang bị đẩy ra ngoài ranh giới của sự thân mật.
Phải chăng tình cảm của chúng tôi không đáng giá 2 triệu đồng? Phải chăng anh sợ "mắc nợ" tôi?
Thực tế, một mối quan hệ thật sự thân thiết và gắn bó sẽ không khiến người trong cuộc cảm thấy "nợ nần" nhau. Chỉ khi giữa hai người còn xa cách dù mang danh người yêu hay vợ chồng mới cần dè dặt, cân đo đong đếm giữa "cho" và "nhận".
Ở mức độ bạn bè, người ta còn cẩn trọng chuyện "có qua có lại"; còn trong tình yêu, sự cho đi và đón nhận phải đến từ sự tự nhiên, thoải mái, không mang gánh nặng.

Ảnh minh họa
Không dám "nhận": Dấu hiệu của một mối quan hệ chưa đủ tin cậy
Rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ cho rằng: Không nên đòi hỏi người đàn ông của mình điều gì, để tránh bị đánh giá là "lợi dụng" hay "dựa dẫm". Nhưng chính điều này lại thể hiện rõ nhất sự thiếu tin tưởng, thiếu an toàn và thiếu cảm giác "được yêu".
Hãy thử nghĩ: Tại sao trong một mối quan hệ mà người phụ nữ không dám xin tiền, không dám nhờ giúp đỡ, không dám đòi hỏi một món quà hay thậm chí một cái ôm khi mệt mỏi? Bởi vì cô ấy chưa thấy đủ thân thiết, đủ an toàn để "được nhận".
Và ngược lại, nếu người đàn ông yêu bạn, anh ấy sẽ không sợ "bị lợi dụng". Anh ấy sẽ muốn chăm sóc, muốn cho đi vì đó là cách anh khẳng định vai trò và tình cảm của mình.
Cũng vậy, nếu bạn trai bạn không sẵn sàng nhận một món quà từ bạn, rất có thể anh ta chưa xác định một mối quan hệ nghiêm túc. Một người đàn ông thật sự yêu bạn sẽ hiểu rằng việc bạn tặng quà là sự thể hiện yêu thương, không phải một cuộc "đầu tư" đòi hoàn vốn.
Trong tình yêu, "cho" và "nhận" phải đi đôi, thoải mái và chân thành. Nếu một người chỉ nhận nhưng không bao giờ cho, hoặc chỉ cho mà luôn từ chối nhận, thì mối quan hệ đó đang mất cân bằng và điều đó sẽ sớm dẫn đến tổn thương cho cả hai.
Tình yêu thật sự không sợ bị "đòi hỏi"

Ảnh minh họa
Một người phụ nữ trong hôn nhân hay tình yêu mà không dám nhõng nhẽo, không dám "vòi vĩnh", không dám bộc lộ cảm xúc thật, thì tình cảm đó đang gặp vấn đề. Vì bản chất của sự thân mật là "muốn gần", là "không ngại mở lòng".
Không ít đàn ông ngộ nhận rằng, khi phụ nữ không "đòi hỏi" gì thì là người dễ chịu, biết điều. Nhưng thực tế, khi một người phụ nữ không còn cần gì ở bạn kể cả sự quan tâm, sự dịu dàng hay vài món đồ nhỏ bé đó là lúc cô ấy đã bắt đầu rút lui khỏi mối quan hệ.
Tình yêu cần có qua có lại. Người phụ nữ dám đòi hỏi, dám bộc lộ nhu cầu không chỉ vật chất mà còn tinh thần mới là người cảm thấy an toàn, đủ tin tưởng để "thể hiện bản thân" trọn vẹn.
Nếu một người đàn ông yêu bạn nhưng khó chịu khi bạn xin tiền, tặng quà hoặc mong được chăm sóc hãy xem lại: anh ta thật sự yêu bạn, hay chỉ muốn một mối quan hệ tiện lợi, không ràng buộc?
Tương tự, nếu người phụ nữ luôn từ chối nhận giúp đỡ, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, không dám làm phiền có thể cô ấy chưa thực sự tin tưởng bạn hoặc chính bạn đã khiến cô ấy thấy tình yêu này quá mong manh.
Trong một mối quan hệ đủ chín, đủ sâu người ta sẽ không ngại cho, cũng chẳng sợ nhận. Vì giữa hai người, không còn ranh giới của "nợ nần", chỉ còn sự gắn bó và chân thành. Nếu chồng bạn, người yêu bạn, luôn nhất quyết từ chối sự yêu thương bạn dành cho họ đừng xem nhẹ. Đó có thể không phải vì anh ấy "ngại", mà là vì anh ấy chưa thực sự đặt bạn vào trái tim mình.