Chị thẳng thắn và tự nhiên nói với tôi: “Chồng chị là một công nhân vệ sinh”.
Lý do cho việc ly hôn là không còn cảm xúc và thay lòng đổi dạ.
Bức thư có nội dung: "Nếu một ngày nào đó em nghĩ đến tôi, hãy đến thăm nơi này".
Có những kiểu đàn ông nếu như chẳng may chúng ta kết hôn cùng thì cuộc sống sau đó sẽ rất mệt mỏi, hôn nhân lục đục.
Nhưng thật bất ngờ, câu hỏi tuy không có chủ ngữ nhưng bố mẹ chồng, anh rể lẫn chị gái chồng đều hướng ánh mắt về Hương.
Khang mời 2 ông bạn sang nhà ăn cơm họ mới được biết thế nào là trí tuệ cảm xúc mà Khang nói.
Bất cứ một người đàn ông nào dù rất yêu vợ cũng khó lòng mà cho qua được những hành động sai trái sau từ bạn đời.
Hôn nhân chẳng phải lúc nào cũng màu hồng, đôi khi có những thử thách khó nhằn dẫn đến kết cục tan vỡ mà bạn không lường trước được.
Không ai phải mang gánh nặng cuộc đời của người khác.
Không biết sao chị có thể sống như thế bao nhiêu năm, trong 1 ngôi nhà chị chưa từng có tiếng nói.