Hơn 66 triệu đồng gửi đến bé trai 12 tuổi một mình nuôi mẹ bị ung thư buồng trứng

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau khi chúng tôi đăng tải thông tin, bạn đọc và nhiều mạnh thường quân đã tiếp sức cho mẹ con chị Nguyễn Thị Hương (35 tuổi) và bé Khang (12 tuổi) số tiền hơn 66 triệu đồng.

Số tiền giúp đỡ trên đến sau hơn 2 tuần chúng tôi đăng tải bài viết: "Không có bố bên cạnh, bé trai 12 tuổi nghỉ học, một mình vào viện chăm mẹ bị ung thư".

Bài viết chia sẻ lại câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hương (35 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM), một người phụ nữ sớm tan vỡ hạnh phúc gia đình, một mình nuôi 2 con trai rồi lâm bạo bệnh tiểu đường nặng và ung thư buồng trứng giai đoạn 3.

20190524_142734

Mẹ con chị Nguyễn Thị Hương thời điểm hơn 3 tuần trước.

20190524_142747

Lúc này tình trạng nữ bệnh nhân rất nặng.

Khoảng 1 tháng trước khi tình hình bệnh ung thư tạm lắng xuống, chị Hương tiếp tục nhập viện tại Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) khi chân bị hoại tử nặng, mắt trái vì biến chứng tiểu đường mà suy giảm thị lực nghiêm trọng.

20190524_142823

Bé Khang một mình chăm sóc mẹ trong viện.

Không có người thân chăm sóc, con trai bệnh nhân là bé Nhật Khang mới 12 tuổi vừa thi học kỳ xong phải xin nghỉ học để vào viện một mình chăm mẹ.

Chứng kiến hoàn cảnh cảm động trên, nhiều thân nhân giường bên cạnh đã cùng nhau gom góp hỗ trợ chuyện an uống cho cậu bé hiếu thảo.

20190621_103006

Đại diện bệnh viện Quận 2 trao tiền độc giả ủng hộ cho bệnh nhân.

Phía Bệnh viện Quận 2 cũng đã chủ động tạm ứng trước tiền viện phí để bệnh nhân an tâm điều trị. Ít ngày trước khi sức khỏe ổn định, bệnh nhân được cho xuất viện.

Sau khi thông tin về câu chuyện của mẹ con chị Hương được đăng tải, rất nhiều mạnh thường quân đã chung tay trợ giúp cho chị.

20190621_103942

Anh Sơn, quản lý một fanpage địa phương đến trao 30 triệu đồng mạnh thường quân ủng hộ. Tổng cộng, bệnh nhân nhận hơn 66 triệu đồng.

Tái khám trong ngày 21/6, chị Hương cho biết những ngày qua khi về nhà, bé Khang cùng con út thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Bạn bè cũ và nhiều người tốt bụng cũng đã sẻ chia bằng cách hỗ trợ đóng viện phí cho chị.

20190621_104043

Trưởng phòng CTXH của bệnh viện hỗ trợ đưa chị Hương ra về.

Ông Trần Quang Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Quận 2 đã trao số tiền hơn 66 triệu đồng từ độc giả của Afamily và các mạnh thường quân khác ủng hộ đến mẹ con chị Hương, bé Khang. Ai cũng hi vọng chị sớm vượt qua bạo bệnh để lo cho các con.

Còn cậu bé 12 tuổi thì thay mẹ Hương gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người. Khang nói ước mơ lớn nhất là mong mẹ sống lâu với Khang và em trai.

20190621_104224

Con đường của mẹ con chị Hương vẫn còn rất dài phía trước.

Ôm con vào lòng, chị Hương chia sẻ: "Con em nó mắc cỡ. Chứ nó còn mong có chiếc xe đạp mới nữa. Nghỉ học trước cả tháng nên giờ thủ tục lên lớp cho bé các thầy cô còn làm chưa xong. Em không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn tận đáy lòng đến mọi người đã không bỏ mẹ con em...".

Theo bác sĩ điều trị, trong ngày tái khám gần nhất đường huyết của bệnh nhân Hương tăng khá cao và cơ thể cũng không khỏe. Nếu tình trạng này không cải thiện, khả năng vài ngày tới bệnh nhân sẽ tái nhập viện.

Chia sẻ