Nhắn gọi khách quen, mời giao hàng tận nhà, đăng thông tin rao bán thực phẩm trên các nhóm chợ online khu dân cư…. là cách mà nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống ở Hà Nội đang làm để bán hàng mùa dịch.
Nhiều "anh hùng bàn phím", những anh chàng/cô nàng "thích buôn dưa" trên các hội nhóm này đều sững sờ khi địa bàn thảo luận, tâm sự của họ biến mất.
“Hôm nay nhắn tin xin nghỉ cho chị sếp tổng thì chị sếp tổng cực gắt, hỏi mình vì sao nghỉ, rồi lại còn nói là từ giờ đến hết 45 ngày, mình không được phép nghỉ, nếu mình nghỉ thì công ty sẽ không thanh toán lương và trả sổ bảo hiểm cho mình”.
Bên cạnh những yếu tố thuộc về hành động, muốn “đọc vị” tính cách của dân công sở, người ta có thể nhìn vào bàn làm việc của họ.
Một công việc là tổng hòa của nhiều yếu tố và sếp chỉ là một phần trong số đó. Nếu có thể gặp được một người sếp tốt thì đó đã là một điều may mắn.
"Mình là nữ, năm nay 39 tuổi, trước đây làm công sở nhưng sau đó mình nghỉ, bỏ tiền ra làm ăn và gặp phải thất bại. Hiện giờ, nợ trong ngân hàng, nợ ngoài lên đến con số gần 1 tỷ đồng".
"Bác nói lương bác giờ tầm 20 triệu một tháng, nên bảo thu nhập hàng tháng của em chắc cũng phải 30-40 triệu".
“Sống trong chăn mới biết chăn có rận”, những phù phiếm và hoa mỹ chúng ta thấy đôi khi chỉ là vẻ bên ngoài của một công ty.
Đôi khi, những công việc có phần nặng nhọc, vô vị khiến nhiều “người mới” trong môi trường công sở cảm thấy chán nản. Tuy nhiên, mọi chuyện về cơ bản đều có lý do của nó.
Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng cảm đã được để lại bên dưới phần bình luận trong bài chia sẻ của nàng công sở.