Học sinh được nghỉ vì dịch Covid-19, những cô giáo mầm non ở Sài Gòn hài hước nghĩ ra cách "giải cứu" chính mình

TỨ QUÝ,
Chia sẻ

"Dòng chữ này để cho vui thôi. Tại chúng em thấy trong mùa dịch bệnh, có nhiều nông sản như thanh long, dưa hấu hay tôm hùm,… được giải cứu. Giờ các trẻ được nghỉ học thì các cô giáo không được đi làm nên cũng cần được... giải cứu (cười)".

Những ngày qua, nhiều người đi trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Thạnh Xuân (quận 12, TP. HCM) đều tò mò với các tấm bảng (mỗi bảng một chữ) với nội dung: "Giải cứu giáo viên mầm non" tại chòi hàng tạm bợ trước cổng trường mầm non Ngôi nhà trẻ thơ.  

Qua tìm hiểu, người bán chính là các giáo viên mầm non đang trong thời gian nghỉ vì dịch COVID-19 (nCoV). 

Học sinh được nghỉ vì dịch Covid-19, những cô giáo mầm non ở Sài Gòn hài hước nghĩ ra cách giải cứu chính mình - Ảnh 1.

Gian hàng tạm bợ trước trường mầm non của các cô giáo.

Các cô giáo này hiện đang công tác tại trường mầm non Ngôi nhà trẻ thơ, tranh thủ lúc rảnh rỗi mua ít trái cây về ép nước bán để trang trải cuộc sống trong thời gian tạm nghỉ dạy. 

"Nói là "giải cứu" nhưng thật ra chúng em chỉ cần người tới ủng hộ, không phải "mua tụi em" mà là mua những sản phẩm này. Trong khoảng thời gian nghỉ vì dịch có rất nhiều khoản phí mà chúng em phải chi ra như là gửi tiền về quê phụ gia đình nuôi các em ăn học. Thật sự mà nói nếu 1 tháng không có lương thì rất cực khổ, nhiều thứ phải lo lắm", cô giáo Kim Anh (23 tuổi, quê Bình Thuận) chia sẻ. 

Theo cô Kim Anh, mặc dù bán những mặt hàng này thì không có lời nhiều nhưng vì trong thời gian rảnh rỗi, không biết làm gì nên phải bán kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó ăn cơm qua ngày cho vui. 

Những tấm bảng hài hước "Giải cứu giáo viên mầm non" và câu chuyện cuộc sống của các cô giáo mầm non trong thời gian tạm nghỉ dạy. 

Ngoài nước giải khát tự làm và giày dép, các cô còn bán luôn cả... áo dài của cô hiệu phó nhờ bán phụ, nước rửa tay là do các cô mua sỉ từ công ty chuyên sản xuất về bán kiếm thêm trang trải cuộc sống. 

Các cô cho biết, bán nước ở đây được 5 ngày nay. Ban đầu các cô tưởng cơ quan Nhà nước cho học sinh, trường mầm non nghỉ 1 tuần, trong thời gian này các giáo viên cũng ở nhà nghỉ, không làm gì. Sau đó thì có thông báo nghỉ thêm 1 tuần rồi 2 tuần nữa, vì vậy thấy nghỉ nhiều, rảnh quá nên các cô mua đồ về bán. 

Học sinh được nghỉ vì dịch Covid-19, những cô giáo mầm non ở Sài Gòn hài hước nghĩ ra cách giải cứu chính mình - Ảnh 3.

Cô giáo trẻ Kim Anh chia sẻ về "việc làm thêm" trong thời gian 1 tháng tạm nghỉ dạy học.

Mỗi ngày có khoảng 3-5 cô giáo thay phiên nhau bán hàng. Khi được hỏi về câu "Giải cứu giáo viên mầm non" trước gian hàng, các cô giáo trẻ cười thích thú nói: "Chúng em để chữ đó với mục đích cho vui, chứ không có ý gì cả. Để cho vui vì chúng em nghĩ trong mùa dịch bệnh, có nhiều nông sản như thanh long, dưa hấu hay tôm hùm,… được giải cứu và các trẻ được nghỉ học thì các cô giáo không được đi làm nên cũng cần được giải cứu (cười)"

Một cô giáo khác tâm tình: "Lúc rảnh rỗi, các cô giáo ngồi nói chuyện với nhau rồi nghĩ ra câu đó, sau đó đi in ra treo lên cho vui. Hơn nữa khi có người ghé mua nước cũng hay hỏi chúng em có ‘phải là cô giáo trong trường hay không?’ nên từ đó quyết định treo lên vậy cho mọi người biết và ủng hộ mình thôi, chủ yếu nhìn cho vui"

Học sinh được nghỉ vì dịch Covid-19, những cô giáo mầm non ở Sài Gòn hài hước nghĩ ra cách giải cứu chính mình - Ảnh 4.

Các mặt hàng giày dép của cô giáo mầm non.

Học sinh được nghỉ vì dịch Covid-19, những cô giáo mầm non ở Sài Gòn hài hước nghĩ ra cách giải cứu chính mình - Ảnh 5.

Nước sâm, dừa, cam,... cũng được các cô bán để kiếm thêm trang trải cuộc sống.

Học sinh được nghỉ vì dịch Covid-19, những cô giáo mầm non ở Sài Gòn hài hước nghĩ ra cách giải cứu chính mình - Ảnh 6.

Giá mặt hàng giày dép nữ đồng giá 149.000 đồng.

Sau khi treo bảng chữ này lên, khách thấy hay nên mua ủng hộ. Theo các cô giáo mầm non, do thời gian nghỉ khá lâu nên cuộc sống có đôi chút ảnh hưởng, các cô phải trả phòng trọ, xin vào trường ở tạm cho đến ngày đi dạy lại. 

Các cô giáo mầm non ở đây đều có tuổi đời còn khá trẻ từ 23-24 tuổi, hồn nhiên vui vẻ nên khách đến mua đều khá thích thú. Các cô mong sớm hết dịch bệnh để được đi dạy trở lại vì ai cũng nhớ các bé. 

Nhiều người mua nước ủng hộ cô giáo, trong đó có các em nhỏ từng học tại trường mầm non Ngôi nhà trẻ thơ. 

Chia sẻ