Tôi chuyển về chung cư này được hơn ba năm. Trong suốt thời gian đó, hình ảnh tôi nhớ rõ nhất không phải cảnh quan hay tiện ích, mà là một cặp vợ chồng ở tầng trên.
Trong 600 ngày cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi, cô đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Cô nhận ra cuộc đời thật mong manh và đầy rẫy những bất trắc. Những thứ chúng ta cố gắng hết sức để bảo vệ nhưng chưa chắc đã nắm bắt được.
Cuộc đời con người có không ít lần đứng giữa các ngã rẽ và buộc phải đưa ra lựa chọn. Giữa cái lợi trước mắt và lợi ích lâu dài, con người đôi khi vì mù quáng có thể sa chân vào những cạm bẫy.
"Dòng chữ này để cho vui thôi. Tại chúng em thấy trong mùa dịch bệnh, có nhiều nông sản như thanh long, dưa hấu hay tôm hùm,… được giải cứu. Giờ các trẻ được nghỉ học thì các cô giáo không được đi làm nên cũng cần được... giải cứu (cười)".
Với những câu trả lời qua loa với mục đích hô hào sặc mùi "tự luyến" mà chẳng đi vào trọng tâm, nhà tuyển dụng chẳng những không có thiện cảm mà còn đau hết cả đầu muốn loại ngay cho xong.