Hậu ngày "Quốc tế chia tay", Phương Vy khiến dân mạng tâm đắc với chia sẻ về cuộc sống vợ chồng khác xa ngôn tình

M.A,
Chia sẻ

Phương Vy cho rằng ngôn tình không phải một đám cưới hoành tráng hay những lời thề thốt ngọt ngào mà là những lúc tưởng chừng không chịu được nhau lại "chạy ào đến ôm nhau không buông".

Hôm qua, hàng triệu fan hâm mộ châu Á tiếc nuối trước sự chia lìa của 2 cặp đôi đình đám nhất nhì làng giải trí Hoa - Hàn: Lý Thần - Phạm Băng Băng và Song Joong Ki - Song Hye Kyo. Từng là những cặp đôi đẹp như mơ, sự tan vỡ của họ càng khiến nhiều người tin rằng những câu chuyện ngôn tình lãng mạn vốn chỉ tồn tại trên phim ảnh, sách truyện mà thôi.

Củng cố cho niềm tin đó, nữ ca sĩ Phương Vy mới đây đã chia sẻ trên trang cá nhân một dòng trạng thái dài bàn về cuộc sống vợ chồng sau khi kết hôn. Cô cho rằng "ngôn tình" vốn chỉ là khoảng thời gian đầu khi cả hai gặp và "lừa" nhau mà thôi. 

Cuộc sống vợ chồng thường nhật phải đối mặt với những nỗi lo thực tế, "cơm áo gạo tiền" hay thậm chí cãi nhau hàng trăm lần chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt.

65208625_10158348614712281_9118461842832752640_o

Cuộc sống vợ chồng phải đối mặt với những trận cãi nhau hàng ngày, lúc tức giận quá thậm chí đối phương nói: "Chia tay đi".

Đăng tải hình ảnh "lườm nguýt" ông xã, Phương Vy ca sĩ viết: "Ngôn tình là gì? Là khoảng thời gian đầu ta gặp và "lừa" nhau ấy thôi! Quên đi mấy bồ ơi! 

Để nói cho nghe, chính ánh mắt này đây ta hay chợt bắt gặp mỗi lần bỗng chạm mắt nhau đó! Gọi là ánh mắt lựu đạn! Okey! Yêu được luôn cái ánh mắt lựu đạn này thì mới gọi là "Ông nội của ngôn tình".

Sẵn tiện vượt qua được 200 trận cãi nhau một ngày vì mấy chuyện tào lao thiên tướng như là ai tắm chó, sao ăn xong không ngâm chén vô thau nước, anh sạc pin cho anh sao không sạc luôn điện thoại cho em? Vượt qua được, sống sót được và vẫn còn lì, còn nhây mà yêu nhau thì thiệt lòng chúc mừng hai họ.

Rồi có những ngày, những trận cãi tanh bành té bẹ, một đứa sẩy miệng phán: "Thì thôi! Chia tay đi!". Đứa kia chợt bừng tỉnh: "ủa tui đẹp chớ tui đâu có khùng!". Rồi cù nhây ôm chặt, bám nhau cho tới khi nguôi giận thì thôi!".

65923790_10158348614812281_3802678883266854912_n

Cuộc sống vợ chồng thực tế cần nhiều trách nhiệm và sự quan tâm, cảm thông dành cho nhau. Thay vì những lời nói ngôn tình hay những hành động lãng mạn như tặng hoa, tặng gấu bông, Phương Vy cảm thấy những hành động nhỏ thể hiện sự quan tâm đến đối phương mới là điều cần thiết.

"Chưa kể sau khi có con nữa nhoé mấy má ôi.... Sáng ngủ dậy mà còn chào nhau được câu: "Chào buổi sáng em yêu! Hãy thay tã cho bé và tận hưởng một ngày tốt lành" - đó, nói được thì lên luôn "Ông cố nội của Ngôn Tình!"

999 Hoa hồng + gấu bông + socola vào những dịp lễ tình yêu tình ái? Thôi đừng trông chờ, mong ngóng... xa rồi tuổi thả thính nha!  

Thay vào đó, tự dưng lâu lâu thấy vợ buồn mà chồng đi làm về, tay xách bọc phá lấu (món yêu thích của bà vợ) rồi quăng lên bàn, chỉ nói: "Thôi nè! Ăn đi nè em, ăn là đỡ buồn liền nè! Để anh lên chơi với con cho em ăn"", Phương Vy viết.

65791290_10158348615162281_6296571782790905856_n

Phương Vy và ông xã ngoại quốc.

Nữ ca sĩ cũng cho rằng không có tình yêu nào là hoàn hảo, chỉ có người yêu vì nhau mà cố gắng mỗi ngày, thay đổi mình để đến gần hơn với ngưỡng hoàn thiện bản thân. 

"Ngôn tình là khi khó khăn, khi tưởng chừng như không còn chịu đựng được nhau trong đời nữa rồi, chợt những kỉ niệm đẹp về nhau hiện về, lòng thấy nhói nhói, tim thấy mềm lại và nước mắt cứ lã chã... và lại chỉ muốn chạy ào đến ôm nhau chặt cứng không buông", nữ ca sĩ viết.

Chia sẻ của Phương Vy nhận được sự ủng hộ, đồng tình từ đông đảo khán giả. Nhiều người cho rằng đây mới là định nghĩa đúng về "ngôn tình".

Chia sẻ