Hào hứng vì lấy vợ đẹp, một tháng sau, tôi ngán ngẩm và sợ hãi mỗi khi về nhà

H.Dương,
Chia sẻ

Lấy vợ đẹp, lại trẻ trung, tôi vui vẻ, hãnh diện lắm. Thế nhưng chỉ sau một tháng, tôi nhanh chóng "vỡ mộng".

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Tôi mới lấy vợ được một tháng. Vợ nhỏ hơn tôi 8 tuổi, là hoa khôi ở trường và cũng là giáo viên như tôi. Ngày cưới, tôi hãnh diện lắm vì mình lớn tuổi lại lấy được cô vợ xinh đẹp. Nào ngờ chỉ một tháng sau, tôi đã "vỡ mộng" hoàn toàn.

Vợ tôi không thích tiếp xúc nhiều với người nhà chồng. Đi dạy về, cô ấy chui vào phòng, đóng cửa, đợi tôi gọi mới ra ăn cơm. Thậm chí có hôm, cô ấy còn lấy lý do đã ăn bên ngoài để không ăn cơm chung. Vì thế, bố mẹ tôi không thích vợ tôi ra mặt.

Hào hứng vì lấy vợ đẹp, một tháng sau, tôi ngán ngẩm và sợ hãi mỗi khi về nhà - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Mẹ tôi hay nói tôi ham vợ đẹp mà vô dụng, đến cái nhà cũng không quét được. Mẹ chồng bệnh, nằm liệt giường liệt chiếu cũng chẳng biết mà hỏi han. Vợ tôi lại trách mẹ chồng keo kiệt, ích kỉ, lúc nào cũng soi mói con dâu. Tôi đứng giữa, đau đầu vì không biết phải giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu như thế nào cho đúng?

Mỗi khi tan trường, tôi đều ngán ngẩm và không muốn về nhà nữa. Bởi chỉ cần thấy mặt tôi, vợ và mẹ lại thay nhau "tố giác" lẫn nhau. Hướng Dương ơi, tình trạng cứ tiếp diễn thế này thì tôi chẳng biết phải sống ra sao nữa? (lequan...@gmail.com)

Hào hứng vì lấy vợ đẹp, một tháng sau, tôi ngán ngẩm và sợ hãi mỗi khi về nhà - Ảnh 3.

Chào bạn,

Là một người chồng, người con trai, khi bị đứng giữa hai người phụ nữ mình yêu thương nhất, hẳn ai cũng cảm thấy khó xử. Tuy nhiên, thay vì trốn tránh, bạn nên tìm cách giải quyết mọi chuyện để tháo gỡ mâu thuẫn giữa mẹ và vợ.

Bạn nên tìm hiểu lý do vợ không muốn hòa nhập với gia đình chồng. Có thể cô ấy có nỗi khổ tâm nào đó nhưng khó giãi bày. Khi bạn chủ động tìm hiểu, vợ bạn sẽ có điểm tựa tinh thần và dễ dàng nói ra những vấn đề đang gặp phải. Khi lắng nghe tâm sự của vợ, bạn nên giữ sự bình tĩnh, thấu hiểu và giải quyết mọi chuyện theo hướng hòa bình.

Về phía mẹ mình, bạn cần thường xuyên tâm sự, khéo léo giải thích mọi chuyện để tháo gỡ những hiểu lầm của bà về vợ bạn. Bạn nên đứng ở vị trí trung lập, giải thích có lý lẽ và thuyết phục, không nên quá bênh vực mẹ hoặc vợ mà gây rạn nứt tình cảm sâu sắc hơn.

Bạn là người đứng giữa, là cầu nối quan trọng trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, vì thế, hãy thường xuyên tạo cơ hội gắn kết tình cảm giữa hai người. Ví dụ cùng kéo vợ xuống bếp nấu ăn chung với mẹ, kể những câu chuyện chung để cả hai có thể cùng nói chuyện. Thỉnh thoảng đưa mẹ và vợ đi uống cà phê, trò chuyện, tâm sự. Hoặc cùng vợ mua món quà nhỏ mà ý nghĩa tặng mẹ...

Thân ái.

Hướng Dương.

Hào hứng vì lấy vợ đẹp, một tháng sau, tôi ngán ngẩm và sợ hãi mỗi khi về nhà - Ảnh 4.

Chia sẻ