Hành trình xin việc đầy chông gai của Gà non công sở

Mia,
Chia sẻ

Gà non nhớ nhất là cách đây 2 tháng, cô nàng “tạch” phỏng vấn chỉ vì dám lỡ miệng “Em thấy thế mạnh lớn nhất của mình là ngoại hình” trước một chị sếp vừa già vừa xấu.

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay là lần đầu tiên nộp hồ sơ xin việc. Cô nàng vô cùng tự tin với tấm bằng giỏi, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt sáng sủa của mình. Vừa có tài, vừa có sắc, lo gì không xin được việc.

Tự tin bước vào phòng nộp hồ sơ, Gà non giật mình khi bị một anh chặn lại: “Đi ra ngoài”. Gà non ngơ ngác “Em đến nộp hồ sơ phỏng vấn mà, đây có phải công ty X. không ạ?”. Anh kia vẫn lạnh lùng: “Đúng, công ty X., nhưng tôi bảo em ra ngoài, em không đủ điều kiện.”

Hành trình xin việc đầy chông gai của Gà non công sở 1
Lần đầu tiên vác hồ sơ đi xin việc, Gà non đã bị mắng té tát - (Ảnh minh họa)

Gà non thui thủi quay ra, không hiểu nổi tại sao mình lại bị hắt hủi đến thế. Một chị trong công ty nhìn mặt Gà non tội nghiệp, chạy ra kéo tay chỉ vào tấm bảng thông báo ngoài cửa: “Ứng viên phải mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen khi đến nộp hồ sơ”. Gà non cúi xuống nhìn trang phục của mình: quần âu, sơ mi lịch sự, chỉ có điều áo không phải màu trắng mà màu xanh dương nhạt.

Cô nàng mếu máo: “Giờ em về thay đồ rồi đến nộp lại sau được không chị?” thì nhận được một cái lắc đầu: “Một khi sếp có ấn tượng xấu rồi thì hồ sơ của em chắc chắn bị loại thôi, đừng mất công làm gì em ạ!”

Gà non rơm rớm nước mắt lủi thủi cầm hồ sơ đi về. Suốt một tuần sau đó, cô nàng không khỏi buồn và sốc vì lần đầu tiên đi xin việc đã gặp phải sếp lạnh lùng, cứng nhắc.

Ngày…tháng…năm…

Sau khi hồi phục, Gà non lại vác hồ sơ tiếp tục hành trình gian nan. Lần này, cô nàng lại chứng kiến một chuyện “kinh thiên động địa”.

Gần hết hạn nộp hồ sơ mới được một người bạn giới thiệu nên Gà non nộp sát giờ chốt hẹn. Trước khi đi về, cô thấy các anh chị ở đó chốt sổ và sắp xếp bê hồ sơ vào đưa cho sếp đang ngồi trong góc phòng.

Gà non giật mình khi thấy ông sếp đưa tay bê một chồng hồ sơ gạt sang bên cạnh, trong đó có hồ sơ của Gà non: “Loại những người này cho tôi!”. Trước ánh mắt kinh ngạc của nhân viên và của cả Gà non, ông sếp lạnh lùng tuyên bố: “Tôi không thích những người kém may mắn!”

Ngày…tháng…năm…

Lần đầu tiên lọt đến vòng thi viết, Gà non mừng rơi nước mắt. Không hiểu sao con đường xin việc của cô nàng lại gian nan đến vậy. Lần thì bị đuổi cổ vì mặc áo sai màu, lần thì bị lọt vào tốp “kém may mắn”. Gần đây nhất, cách đây 2 tháng, Gà non bị từ chối ngay khi đến nộp hồ sơ ở công ty Y. Lý do họ đưa ra là “Chúng tôi không tuyển sinh viên trường N.T”.

Gà non hết sức ngạc nhiên bởi trường cô là trường tốp 1, điểm đầu vào rất cao và nổi tiếng với chất lượng giáo dục hàng đầu. Cô nàng bức xúc hỏi cho ra lẽ thì nhận được câu trả lời ráo hoảnh: “Tôi không tuyển vì tôi thích thế, em làm gì được tôi? ”. Gà non đành ôm một cục tức ra về.

Hành trình xin việc đầy chông gai của Gà non công sở 2
Gà non buồn vô cùng vì hành trình xin việc của mình quá gian nan - (Ảnh minh họa)

Hôm qua, Gà non đã thức cả đêm để học và chuẩn bị cho vòng thi viết hôm nay. Bài thi gồm có thi IQ, thi Tiếng Anh, thi nghiệp vụ. Gà non chăm chú làm bài, thở phào nhẹ nhõm khi cô vừa khoanh xong đáp án câu cuối cùng cũng là lúc chị phụ trách coi thi tuyên bố hết giờ.

Chiều hôm đó, Gà non nhận được thông báo từ công ty cô phỏng vấn, nội dung: “…Sau một ngày làm việc vất vả, chúng tôi quyết định tất cả các ứng viên hôm nay đều lọt vào vòng phỏng vấn…”

Mặc dù rất vui khi được lọt vào vòng trong nhưng Gà non vẫn thấy thông báo của công ty thật tức cười. Chẳng biết họ có thật sự chấm thi không nữa.

Ngày…tháng…năm…

Gà non ăn mặc nghiêm chỉnh đi phỏng vấn. Nhà tuyển dụng là một chị tầm 40 tuổi, đeo một cặp kính trắng khá “sát thủ”. Gà non lấy hết bình tĩnh, trả lời khá trôi chảy nhiều câu hỏi.

Gần hết cuộc phỏng vấn, một yêu cầu được đưa ra từ phía nhà tuyển dụng: “Em cho tôi biết ưu điểm của em”. Vì muốn gây ấn tượng là mình cá tính, nổi bật, Gà non hồn nhiên khẳng định: “Em thấy ngoại hình và sức trẻ là thế mạnh rất lớn của mình”. Chị sếp ồ lên, nhìn cô nàng chăm chú một lúc rồi nói kết thúc cuộc phỏng vấn.

Khi Gà non hỏi bao giờ sẽ nhận được kết quả, chị phỏng vấn đẩy gọng kính trắng tuyên bố: “Tôi có thể nói luôn cho em kết quả. Em trượt! Ai đời ở trước mặt một người phỏng vấn có tuổi, kém sắc như tôi mà em lại tự khen mình xinh, trẻ. Như thế là quá mất lịch sự, thiếu kỹ năng giao tiếp. Vì thế, em bị loại!”

Gà non sững người trước lời nói siêu phũ từ phía nhà tuyển dụng, vừa ngậm ngùi bước ra khỏi cửa, vừa tự đánh vào miệng mình: “Cái mồm làm hại cái thân!”

Ngày…tháng…năm...

Về đến nhà một cái là Gà non vật ra giường. Nhớ lại buổi phỏng vấn hôm nay, cô chỉ muốn khóc. Hôm nay đối thủ của Gà non là một chị hơn cô 3 tuổi, vừa có kinh nghiệm, ăn nói lưu loát, mặt mũi cũng xinh xắn.

Gà non và chị đối thủ cũng được gọi vào phỏng vấn một lúc. Trong khi chị kia bắn liên tùng tục thì Gà non lại ậm ừ và mắc khá nhiều lỗi.

Nghĩ lại quãng thời gian xin việc vất vả của mình mà Gà non buồn quá đỗi. Đã gần nửa năm kể từ khi ra trường mà cô vẫn chưa xin được việc, trong khi nhiều bạn bè đã ấm chỗ. Lúc đầu, cô từ chối cơ hội vào công ty một người bạn của mẹ vì muốn tự lập, giờ thì ân hận quá. Đường đời nhiều chông gai, và Gà non biết không phải cứ có tài là sẽ được thuận buồm xuôi gió. Bản thân cô chính là một ví dụ điển hình, chẳng thua kém ai, thậm chí là còn hơn người. Ấy vậy mà cứ lận đận mãi.

Gà non khẽ lau giọt nước mắt lăn trên má, kéo chăn ngủ, tự nhủ: “Chỉ yếu mềm hôm nay thôi, ngày mai mình lại cố gắng!”

Ngày…tháng…năm…

Gà non sốc khi nhận được thông báo đỗ. Trong đầu cô cứ nghĩ mình trượt vỏ chuối chắc rồi. Nhắm mắt lại cũng thấy cô thua xa đối thủ của mình ngày hôm đó.

Đem một bụng đầy thắc mắc đến nhận việc, cô nàng thắc mắc hỏi chị quản lý lý do mình được nhận. Câu trả lời một lần nữa làm Gà non ngã ngửa: “Em mạng Thổ, giám đốc công ty mình mạng Kim. Thổ sinh Kim. Đó là lý do em được chọn dù em thua ứng viên còn lại nhiều mặt”.

Hành trình xin việc đầy chông gai của Gà non công sở 3
Gà non không khỏi kinh ngạc trước lý do được nhận vào làm đầy "lá ngải" của mình - (Ảnh minh họa)

Dù choáng váng với sự mê tín của nhà tuyển dụng, nhưng Gà non cũng không khỏi mừng vui. Cuối cùng cô cũng có được cái kết đầy may mắn và viên mãn sau hành trình gian nan xin việc.


Nhật ký “ảo tung chảo” của cô nàng Telesale

Hành trình xin việc đầy chông gai của Gà non công sở 4

Chia sẻ