Hai dâu nhưng mẹ chồng bên trọng bên khinh khiến tôi không còn thiết tha với nhà chồng

Hướng Dương,
Chia sẻ

Nếu cứ tiếp diễn như vậy, tôi nghĩ mối quan hệ vợ chồng tôi cũng sẽ bị rạn nứt vì chồng tôi rất nghe lời mẹ.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Xin chào Hướng Dương.

Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng đang ngày càng căng thẳng khiến tôi chán nản, chẳng còn thiết tha gì với nhà chồng nữa. Tôi chỉ sợ nếu cứ thế này tiếp diễn, có khi mối quan hệ giữa vợ chồng tôi cũng bị ảnh hưởng mất.

Tôi năm nay 28 tuổi, mới về nhà chồng được nửa năm và đang mang thai con đầu lòng. Có lẽ sẽ không có gì để nói nếu nhà chồng tôi không có thêm một cô em dâu. Khi tôi mới về làm dâu được hai tháng thì em trai chồng cưới vợ. Điều đáng nói là cô em dâu khi ấy đã có bầu trước.

Dù có bầu trước nhưng đám cưới của em ấy lại được tổ chức hoàng tráng hơn đám cưới của tôi. Mẹ chồng tôi cũng thương chiều em dâu hơn. Tôi thừa nhận mình không giỏi ăn nói nhưng cũng không sống lật lọng, ương ngạnh gì. Trong khi đó, em dâu mới về nhưng lại ăn nói ngọt ngào, lấy lòng được mẹ chồng tôi.

Hai dâu nhưng mẹ chồng bên trọng bên khinh khiến tôi không còn thiết tha với nhà chồng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Dù cả tôi và em dâu đều có bầu nhưng mẹ chồng tôi lại bên trọng bên khinh rõ rệt. Đi chợ, mẹ chồng chỉ mua đồ ăn theo sở thích của em dâu. Còn tôi bà không hề quan tâm hay hỏi han đến. Mỗi tuần bà còn bảo bố chồng đặt mua bồ câu non hầm cháo cho em ấy ăn. Chồng tôi hỏi phần tôi đâu, mẹ chồng nói đợi thai tôi lớn rồi mới được ăn. Hay mua váy bầu, mẹ chồng cũng chỉ mua cho em dâu tôi thôi.

Mới đây, tôi còn loáng thoáng nghe mẹ chồng nói sẽ cho em dâu đứng tên nhà cửa vì bà muốn ở với vợ chồng em. Tôi chưa từng nghĩ có người mẹ chồng nào can đảm để con dâu đứng tên đất đai như thế. Vậy vợ chồng tôi sẽ ở đâu? Sau khi biết chuyện, tôi thậm chí chẳng muốn nhìn mặt mẹ chồng, em dâu mình nữa.

Nếu cứ tiếp diễn như vậy, tôi nghĩ mối quan hệ vợ chồng tôi cũng sẽ bị rạn nứt vì chồng tôi rất nghe lời mẹ. Tôi chán nản quá. Mong Hướng Dương cho tôi lời khuyên trong lúc này.

Hai dâu nhưng mẹ chồng bên trọng bên khinh khiến tôi không còn thiết tha với nhà chồng - Ảnh 3.

Chào bạn!

Khi đọc những dòng tâm sự của bạn, Hướng Dương cảm nhận được sự thất vọng, chán nản của bạn. Có vẻ như mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của bạn không được suôn sẻ lắm. Thậm chí mối quan hệ giữa bạn với em dâu cũng không tốt đẹp gì. Thật ra Hướng Dương nghĩ những mối quan hệ này nhạy cảm và mong manh lắm, để nó được vững chắc thì mỗi cá nhân trong mối quan hệ đó phải cùng nhau xây dựng, vun đắp.

Nhưng qua những lời của bạn, Hướng Dương lại chưa thấy được điều đó. Hướng Dương còn thấy hình như bạn đang có ác cảm với em dâu về việc em dâu có bầu trước. Bạn còn so bì về việc đám cưới được tổ chức lớn – nhỏ. Vậy Hướng Dương nói này, để cải thiện được mối quan hệ giữa bạn với nhà chồng, điều đầu tiên bạn cần làm chính là gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy.

Bạn hãy mở lòng, mở lời nhiều hơn với mẹ chồng và em dâu nhé. Về mẹ chồng, bạn có thể khơi chuyện từ cuộc sống chung, những mối quan tâm chung như chồng bạn, bố chồng hoặc đứa bé trong bụng bạn. Hoặc bạn có thể dùng một vài món quà nhỏ để lấy lòng mẹ chồng, để mẹ chồng biết bạn cũng thương yêu bà.

Về phía em dâu, hiện tại bạn và em dâu đang có cùng một đề tài đấy: đó là đứa bé trong bụng. Hãy trò chuyện xoay quanh đứa bé và cách để trở thành một bà mẹ tốt. Nếu bạn chịu mở lòng trước, mối quan hệ giữa bạn với em dâu chắc chắn sẽ được cải thiện nhiều.

Còn chuyện nhà cửa, đất đai, Hướng Dương nghĩ bạn nên nhờ chồng mình hỏi han cẩn thận. Đừng vì nghe “loáng thoáng” mà suy nghĩ rồi thể hiện sự bất mãn, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với nhà chồng nhiều hơn. Khi nào chắc chắn đó là sự thật, vợ chồng bạn có thể trao đổi thẳng thắn với bố mẹ chồng về phần đất của mình.

Hơn hết, Hướng Dương mong bạn đừng suy nghĩ nhiều, đừng khổ tâm, đừng khóc kẻo làm ảnh hưởng em bé trong bụng. Chúc hai mẹ con mạnh khỏe. Thân thương!

Chia sẻ