Gửi em, cô nhân tình đã cướp chồng còn mặt dày: "Yêu người có vợ nhưng tôi nhất quyết không can thiệp chuyện hôn nhân của anh"

Hướng Dương,
Chia sẻ

Mình gửi tâm sự này không phải để đánh ghen với nhân tình của chồng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Tình cờ đọc được một bài tâm sự mà đồng cảm, thấy như mình là người vợ trong đó nên mình gửi tâm sự này tới Tổng đài.

Vợ chồng mình lấy nhau cũng đã ngót 9 năm. Anh hơn mình 3 tuổi. Cuộc sống cứ trôi đi, anh là người nhiệt tình với bạn bèm họ hàng, đối với vợ con chỉ được 1/10 như thế. Lúc đầu mình cũng nghĩ do anh bận rộn công việc xã hội, sau mình cũng đã xem xet lại bản thân xem có phải do mình chưa đủ quan tâm, chưa đủ khéo léo để anh tòm tem bên ngoài.

Gửi em, cô nhân tình đã cướp chồng còn mặt dày: Yêu người có vợ nhưng tôi nhất quyết không can thiệp chuyện hôn nhân của anh - Ảnh 2.

Đầu tiên là một cô gái ở Yên Bái. Mối tình của anh kéo dài gần một năm mình mới biết. Cái tuổi 25 khi ấy, biêt chồng có bồ, trong khi mình bận bịu, vun vén cuộc sống, chăm lo con nhỏ, kinh tế eo hẹp, nó hỗn độn vô cùng. Dùng dằng mãi cô bồ ấy cũng hiểu được bản chất của người đàn ông có vợ cô ta đang yêu, rồi họ chia tay.

Sau thời gian bạn bè gia đình khuyên nhủ, anh đã biết lỗi của mình. Là người vợ và người mẹ trong hoàn cảnh ấy, mình cố quên đi nỗi buồn đã qua. Nhưng vêt thương dù có lành vẫn là sẹo của thời gian.

Đến năm 2017, khi anh thường xuyên viện cớ anh mệt, anh phải làm việc, anh phải ra công trình, giác quan người vợ cho mình biết rằng anh lại đi về con đường cũ. Đối với người vợ, đó là nỗi buồn sâu kín. Nhưng cách giải quyêt cái tuổi 32 khác tuổi 25. Thay vì căng thẳng mình nghĩ cho con mình. Mà bản tính trăng hoa chỉ có thể thay đổi khi tự bản thân họ thay đổi.

Một vài lần nhắc nhở không được, mình im lặng. Im lặng để hưởng thụ hạnh phúc và cuộc sống vui vẻ tự do ba mẹ con tạo ra, chứ không mong chờ gì sự bố thí và vô tâm của người khác.

Hôm nay khi đọc bài viết: "Yêu người đã có vợ nhưng chúng tôi quyết không can thiệp chuyện hôn nhân của nhau, như thế chẳng lẽ vẫn là sai trái?" Mình như thấy nhân tình của chồng trong đó. Mình gửi những lời này, không phải để đánh ghen, mà mình muốn chỉ cho em thấy rằng em đang lãng phí cuộc đời.

Cuộc sống là tự mình tạo ra. Cùng là 1 người, đối với em khi đang được nâng niu để giải quyết nhu cầu của anh ta thì anh ta là người tương đối hoàn hảo. Nhưng khi em đứng với tư cách là vợ chính thức của anh ta, em tự nghĩ xem anh ta là người như thế nào?

Ừ thì bây giờ hạnh phúc lắm. Vì được nâng niu, chiều chuộng, vì được đi du lịch hàng tháng: Quảng Ninh, Vũng Tàu, Sài Gòn, Đà Lạt... Nhưng em có nghĩ khi em cũng ngoài 30 tuổi, suy nghĩ của em sẽ khác, anh ta cũng khác không? Chỉ có người ngoài cuộc, bạn bè và gia đình mới cho em câu trả lời đúng đắn thôi.

Gửi em, cô nhân tình đã cướp chồng còn mặt dày: Yêu người có vợ nhưng tôi nhất quyết không can thiệp chuyện hôn nhân của anh - Ảnh 3.

Chào bạn, không rõ đây có phải một tâm sự hay không nữa, nhưng Hướng Dương vẫn muốn đăng tải và ghi nhận nó.

Bởi vì Hướng Dương đồng tình với những suy nghĩ của bạn, cũng là suy nghĩ thấu tình đạt lý, không ganh không thua, dù cô gái đã cướp chồng bạn, vẫn bao dung mà nghĩ cho cô ấy. Phải, đúng như những gì bạn nói, những cô gái đang miệt mài tận hưởng cuộc sống làm người thứ ba, có lẽ đến một ngày sẽ nhận ra mình đang sống uổng. Nhưng đó là lựa chọn của họ.

Cũng như bạn lựa chọn sống bình an với các con, không giành giật và để một người đàn ông định đoạt hạnh phúc đời mình. Đấy lại cũng là một lựa chọn của bạn. Suy cho cùng, thế nào là đúng, thế nào là sai, người ngoài cuộc có thấu tình đạt lý cũng không chọn hộ người trong cuộc được.

Chỉ có một lời gửi đến bạn, đó là khi đã cảm thấy không giữ được chồng nữa, nên giải thoát cho nhau thì hơn. Để tận hưởng thật sự cuộc sống của một người phụ nữ, như bạn nói đấy, không nên lãng phí cuộc đời đâu.

Hãy luôn hạnh phúc nhé. Thân thương!

Chia sẻ