BÀI GỐC Đến gặp luật sư để lập di chúc, tất cả đều kinh ngạc với người thừa kế tôi chọn, ai thắc mắc, tôi liền trả lời một câu khiến họ nín bặt

Đến gặp luật sư để lập di chúc, tất cả đều kinh ngạc với người thừa kế tôi chọn, ai thắc mắc, tôi liền trả lời một câu khiến họ nín bặt

Tôi chỉ mong nguyện vọng và tài sản của mình sẽ được thực hiện đúng mục đích.

24 Chia sẻ

Gửi con về nhà ngoại 2 ngày, khi đón, chị dâu đưa hóa đơn 20 triệu, tức tối yêu cầu tôi trả lại tiền gấp

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi cầm tờ hóa đơn mà câm nín, vừa tức con vừa giận chị dâu.

Tôi là mẹ đơn thân, một mình nuôi 2 đứa con trai: một đứa 5 tuổi và một đứa đang học lớp 2. Chồng cũ không gửi tiền chu cấp, cũng không ngó ngàng gì đến 2 đứa bé. Nghe đâu anh ta đã lấy vợ mới, cuộc sống cũng sung sướng, hạnh phúc.

Vì các con thiệt thòi tình cảm, thiếu vắng sự chăm sóc của bố nên tôi rất thương và chiều chuộng con. Dù làm nhiều việc cùng một lúc để kiếm tiền nhưng tôi vẫn lo cho con chu đáo nhất. Các con thích gì, tôi sẽ mua cho bằng được. Tôi cũng không nỡ đánh đòn, dù nhiều khi con ngang ngược, nghịch ngợm.

Bố mẹ tôi và chị dâu thường khuyên tôi phải dạy dỗ con cho đàng hoàng, nếu tôi cứ nuông chiều con như thế, sau này lớn, sẽ càng khó dạy hơn. Tôi cười qua loa vì nghĩ rằng, khi lớn, con sẽ tự khắc nhận biết điều gì sai, điều gì đúng.

Gửi con về nhà ngoại 2 ngày, khi đón, chị dâu đưa hóa đơn 20 triệu, tức tối yêu cầu tôi trả lại tiền gấp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

3 ngày trước, tôi gửi con về ngoại 2 ngày lễ; còn mình thì đi làm thêm kiếm tiền. Tôi dặn dò các con phải ngoan ngoãn, nghe lời ông bà. Đừng nghịch ngợm, phá phách vì bác dâu rất khó tính. 2 đứa vâng ạ, gật đầu lia lịa.

2 ngày đó, tôi không nghe mẹ hay chị dâu gọi điện mắng vốn chuyện gì cả. Nhưng chiều qua, tôi ghé về đón con thì lại biết chuyện sốc óc. Chị dâu hầm hầm mặt, tức tối đưa tờ hóa đơn 20 triệu, yêu cầu tôi trả tiền cho chị. Tôi sửng sốt không hiểu gì thì chị nói 2 đứa con tôi nghịch ngợm, chơi đá banh trong nhà rồi sút thẳng banh vào ti vi, làm hỏng ti vi vợ chồng chị mới mua dịp Tết. Chưa hết, con trai học lớp 2 của tôi còn phá hỏng bộ máy tính của chị nhưng bị bác mắng thì tỏ thái độ vênh váo không nhận lỗi.

Tôi gọi con lại hỏi thì 2 đứa đều khẳng định con trai chị dâu cũng tham gia đá banh. Tuy con trai tôi sút banh làm hỏng ti vi nhưng người bày ra trò chơi và yêu cầu chơi trong nhà lại là con trai chị dâu.

Vậy mà giờ chị ấy bắt tôi đền 20 triệu tiền mua ti vi mới. Còn bộ máy tính thì chị chưa mua được nhưng sẽ chia đôi tiền với tôi. Tôi không đồng ý đền 20 triệu vì rõ ràng, con trai chị cũng tham gia. Chị dâu giận dữ quát lớn, kêu tôi lần sau đừng đem con đến gửi nữa. Vừa phiền phức lo ăn uống, ngủ nghỉ; vừa bị phá hỏng đồ đạc... 

Ngay cả bố mẹ tôi cũng bênh chị dâu và bảo tôi về dạy lại con trai. Tôi để lại 10 triệu cho chị vì đây là toàn bộ số tiền tôi có được lúc này. Chở con về nhà, nước mắt tôi rơi lã chã vì uất hận và tủi nhục. Vì tôi không có chồng nên mới bị đối xử bất công như vậy.

Chia sẻ