Bố chồng nói bán nhà để có 2 tỷ trả nợ cho con gái, tôi ngỏ ý muốn mua thì bị chồng mắng sấp mặt và đuổi ra khỏi nhà
Bố bán nhà, tôi có tiền thì mua, vậy mà lại bị chồng mắng mỏ thậm tệ.
Chúng tôi lấy nhau 9 năm nay và đang sống chung với bố mẹ chồng. Bạn bè và người thân thường khuyên tôi nên ra ngoài sống cho tự do nhưng tôi lại không nghĩ giống họ.
Bố mẹ chồng rất thương con cháu, hằng ngày ông bà làm mọi việc cho gia đình tôi, chúng tôi đi làm về mỗi việc ăn cơm và rửa bát. Chồng tôi là người khó tính khó nết, vợ nói không bao giờ lọt tai nhưng ông bà nói 1 câu là anh nghe luôn, tôi muốn ở chung để ông bà uốn nắn bảo ban chồng.
2 tuần trước, anh rể bất ngờ đưa chị gái chồng về nhà trả cho bố mẹ. Anh bức xúc nói chị Vân vay tiền của nhiều người rồi cho 1 ông giám đốc công ty thuê. Bây giờ ông ta không trả chị gốc và lãi, còn nhiều người lại xếp hàng trước nhà ép chị trả nợ. Quá nhục nhã và bất lực, cuối cùng anh rể buộc phải đưa vợ về ngoại, anh yêu cầu ông bà trả hết nợ rồi mới cho quay về.
Khi anh rể về, chị chồng mới thật thà nói số tiền nợ người ta là 1,5 tỷ và cầu xin ông bà trả nợ giúp. Suốt 1 tuần, nhà chồng tôi như có đám, ông bà chẳng thiết tha ăn uống hay làm việc gì nữa. Bà luôn miệng trách bản thân không biết dạy con nên mới gây ra khoản nợ lớn thế.

Ảnh minh họa
Ông bà đã có tuổi, đi vay cũng chẳng ai cho vay khoản tiền lớn thế. Cuối cùng bố chồng quyết định bán nhà, 1 phần trả nợ cho con gái, 1 phần cho chúng tôi, số tiền còn lại để ông bà thuê phòng trọ sống quãng đời còn lại.
Lúc bố nói định bán nhà 4 tỷ, tôi ngỏ ý muốn ông bán cho vợ chồng tôi với giá 2 tỷ, bởi tôi có mỗi khoản tiền đó. Vừa hay tin vợ có quỹ đen, chồng rất tức giận trách tôi tính toán, có tiền mà không bỏ ra cứu chị Vân mà để bố mẹ phải bán nhà trả nợ. Chồng mạnh miệng nói nếu tôi không cứu giúp chị Vân thì bước ra khỏi nhà.
Đúng lúc chúng tôi căng thẳng thì bố chồng đứng ra bênh vực con dâu. Bố nói vợ chồng tôi không có nghĩa vụ trả nợ cho chị Vân và ông đồng ý với phương án bán nhà cho tôi với giá 2 tỷ.
Tôi nói sau khi sang tên nhà cho các con, bố mẹ không phải đi đâu hết, cứ ở chung với chúng tôi như lúc trước. Thế nhưng ông nói sẽ cầm số tiền 500 triệu bán nhà ra ngoài thuê phòng trọ, đây coi như là cái giá của ông bà phải trả vì tội quá nuông chiều chị Vân.
Những năm qua, chúng tôi đã sống trong nhà của bố mẹ, bây giờ tôi phải nói sao để ông bà vui vẻ sống trong nhà của tôi đây?