Giận bố chồng vì ép tôi ký giấy khước từ tài sản, đến khi dự phiên tòa ly hôn của chị dâu, tôi mới bàng hoàng, hối hận vô cùng
Tôi không ngờ, bố chồng ép mình ký giấy khước từ tài sản là vì muốn bảo vệ mình.
Vợ chồng tôi không sống chung với bố mẹ chồng. Anh chồng và chị dâu sống cùng ông bà, nhận trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ và lo chuyện thờ cúng. Tính anh chồng khó chịu, cộc cằn nên vợ chồng anh thường hay cãi cọ với nhau. Đỉnh điểm có lần, họ suýt ly hôn. Chị dâu đã nộp đơn ly hôn rồi, bố mẹ chồng tôi phải sang nhà thông gia xin lỗi, chị ấy mới chịu rút đơn.
Không những thế, anh chồng còn hay rất để ý đến chuyện tài sản. Anh ấy thường bóng gió nói rằng nhà đất phải để cho anh ấy, còn vợ chồng tôi ở riêng thì không được nhận gì cả. Nhưng bố mẹ chồng vẫn quyết định chia cho chồng tôi một phần đất, rộng 200m2. Ngày làm thủ tục, bố chồng bảo tôi ký giấy khước từ tài sản. Tôi sửng sốt, không thể ngờ được. Bởi mối quan hệ giữa tôi với bố mẹ rất tốt. Khi ông bà đau bệnh, tôi là người chăm sóc nhiều nhất, còn nhiều hơn chị dâu.
Việc làm thủ tục gặp một số vấn đề nên kéo dài đến nửa năm mới xong. Ngày chồng tôi nhận sổ đỏ về, tôi nhìn thấy tên anh trong sổ mà buồn lòng. Chồng an ủi, bảo tôi ráng đợi một thời gian nữa, cho tình hình nguôi ngoai thì anh sẽ làm thủ tục cho tôi cùng đứng tên mảnh đất ở nhà chồng.

Ảnh minh họa
Tháng trước, vợ chồng chị dâu lại dắt díu nhau ra tòa ly hôn. Tôi cũng đi dự phiên tòa ấy và nghe những lời gan ruột của chị dâu. Thì ra, sau khi được cùng đứng tên mảnh đất với chồng, chị ấy bị chồng đối xử rất tệ. Anh chồng luôn lấy lý do chị được nhận tài sản nhà chồng nên hạch sách đủ điều. Chuyện gì không hài lòng là anh ấy mắng mỏ vợ, còn xúc phạm đến nhà vợ (vì nhà chị dâu nghèo, không cho chị tài sản gì). Chị dâu nhiều lần nhẫn nhịn, đến khi bố mẹ bị xúc phạm thì giới hạn cuối cùng của chị cũng bị vỡ. Chị quyết tâm ly hôn, chia đôi mảnh đất đang ở.
Những gì chị dâu nói làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chị dâu còn nói, chị ao ước được sống như tôi, không nhận tài sản nhà chồng, đồng nghĩa với việc không cần có trách nhiệm gì cả, cứ bình thản mà sống.
Tự dưng tôi hiểu ra, bố chồng ép tôi ký giấy với mục đích gì. Ông muốn bảo vệ tôi. Bởi ông biết tính của anh chồng, chỉ cần tôi được đứng tên mảnh đất thôi, anh chồng sẽ vin vào đó để bắt ép tôi phải làm việc này việc kia.
Sau buổi ở tòa, chồng hỏi tôi đã hiểu lý do bố bắt tôi khước từ tài sản chưa? Anh cũng có ý định sẽ bán mảnh đất ở nhà chồng rồi mua lại mảnh đất khác, cho tôi đứng tên. Như vậy mới hợp lí và tránh được sự khắt khe của anh chồng. Hiểu rõ tấm lòng của bố chồng, tôi vừa hối hận vừa thương ông. Giờ vợ chồng tôi có nên bán đất ở nhà chồng, mua mảnh đất khác cho an toàn và yên tâm không?