Giáo viên "tát, lay giật đầu trẻ mầm non" đang hoảng loạn

Lê Bảo,
Chia sẻ

Bà Phương (chủ nhóm lớp mầm non) cho hay, hiện cô Ng., giáo viên được cho là "tát, lay giật đầu trẻ" đang rất hoảng loạn.

Giáo viên "tát, lay giật đầu" học sinh đang hoảng loạn

Như chúng tôi đã thông tin về vụ việc cháu bé 16 tháng tuổi đang theo học tại trường mầm non Nụ Cười Xinh được cho là bị cô giáo giảng dạy tại trường tát và lay giật đầu khiến dư luận rất quan tâm. Sáng ngày 10/10 chúng tôi đã có mặt tại trường tìm hiểu vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Minh Phương (chủ nhóm lớp mầm non Nụ Cười Xinh) xác nhận có sự việc xảy ra. Bà Minh Phương cho biết: "Ngay sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh cháu K. chúng tôi đã vào cuộc xác minh, đồng thời bày tỏ tinh thần cầu thị đến gặp xin lỗi gia đình và đưa ra hướng giải quyết hợp tình hợp lý nhất".

bạo hành trẻ
Sáng ngày 10/10 các học sinh vẫn học tập bình thường tại trường.

Khi chúng tôi hỏi về việc đánh giá của bà như thế nào sau khi xem xong đoạn video được mẹ cháu K. đăng tải lên Facebook cá nhân thì bà Phương cho hay: "Xem video thì đúng là chúng tôi có phần chưa sát sao lắm đối với các cháu. Tuy nhiên có thể người cho cháu ăn là cô Ng. lúc đó quá áp lực. Tuy nhiên sau khi nhận được phản ánh từ phụ huynh chúng tôi đã ngay lập tức đình chỉ việc dạy đối với giáo viên Ng., đồng thời yêu cầu viết bản tường trình về sự việc".

bạo hành trẻ
Bà Nguyễn Minh Phương - chủ nhóm lớp Nụ Cười Xinh chia sẻ với chúng tôi.

Bà Phương cho biết thêm: "Bản thân cô Ng. sinh năm 1982 cũng đã có gia đình và cháu nhỏ nên hiểu các cháu bé lắm. Cô được đánh giá là người chăm sóc, thương yêu các học trò như con đẻ của mình".

Khi chúng tôi yêu cầu gặp cô Ng. để trao đổi một số vấn đề thì bà Phương cho hay: "Hiện tại cô Ng. đang rất hoảng loạn và tâm lý bất ổn định nên chưa thể tiếp chuyện được".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Phương và các giáo viên trong trường đã báo cáo lên Phòng Giáo dục quận và các cơ quan chức năng.

"Tôi đã cho con thôi học tại trường"

Cũng theo bà Phương thì phía nhà trường đã đến tận nhà riêng xin lỗi, hoàn lại tiền học phí tháng đó và giải thích rõ mọi vấn đề trong đoạn video nhưng phía gia đình vẫn không cảm thấy hài lòng.

bạo hành trẻ
Hình ảnh chụp lại màn hình đoạn video cho thấy cô giáo đang tát cháu bé.

"Hôm qua rất nhiều giáo viên trong trường vô cùng bất ngờ khi phụ huynh cháu K. post đoạn video lên Facebook", bà Phương cho biết.

Liên quan đến vụ việc, chị N.B.T (là mẹ của cháu K.) cho biết: "Video này được mình xem và ghi lại vào trưa ngày 6/10, sau khi xem xong gia đình mình có qua làm việc với ban giám hiệu nhà trường (hiệu trưởng, hiệu phó) và cô giáo. Các cô cũng đã nhận lỗi và xin lỗi gia đình mình, muốn cho bé nhà mình đi học tiếp để lấy lại lòng tin. Gia đình mình nói để theo dõi con vài ngày xem con như thế nào đã rồi quyết định. Nếu con có biểu hiện gì về tâm lý thì nhà trường hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhà trường đồng ý và gia đình mình ra về".

bạo hành trẻ
Tin nhắn từ nhà trường và cha mẹ cháu Kẹo.

"Tối ngày 8/10, mình nhận được tin nhắn của cô hiệu trưởng hỏi thăm con xem như thế nào. Vì gia đình nội ngoại hai bên, bạn bè, người thân quá bức xúc về hành vi của cô giáo và sự thiếu trách nhiệm của nhà trường nên gia đình quyết định sẽ để chính quyền giải quyết. Sáng ngày 9/10 cô hiệu trưởng và hiệu phó đến thăm con nhưng gia đình mình không đồng ý và gia đình mình đã up video lên Facebook với mong muốn lên án hành vi của cô giáo kia", chị N.B.T cho biết thêm.

"Tối ngày 9/10, cả 3 cô giáo đã đến nhà mình xin lỗi, trả lại tiền học phí tháng này. Vì hoàn cảnh gia đình cô Ng. cũng khó khăn và cũng không muốn chỉ vì 1 con sâu bỏ rầu nồi canh nên gia đình mình chỉ up lên Facebook chứ chưa có đi báo chính quyền địa phương".

Được biết, cháu K. hiện không còn theo học tại trường.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.
Chia sẻ