Đoạn clip gây xôn xao cộng đồng mạng ghi lại cảnh 2 bé mầm non song ca bài hát có nhiều câu từ không phù hợp trên sân khấu Hội thi "Bé khỏe, bé ngoan".
Nếu trẻ "bỗng dưng" yêu trường mến lớp, có thể xuất phát từ lý do "đáng yêu" thế này đây!
Chị Vương nghe xong vô cùng tức giận. Bà mẹ này mở camera giám sát trong lớp để kiểm tra thì sự việc đúng như lời cô con gái Tiểu Hồng kể.
Chỉ vài phút sơ sểnh, con trai chị Lệ đã mất tích không một dấu vết. Bà mẹ này lúc đó sợ cuống tay chân vì tưởng con bị bắt cóc.
Cô Tiểu Mỹ liền định bụng dỗ dành bé gái đi ngủ. Nhưng khi lại gần cô giáo này phát hiện sự thật bất ngờ.
Sợ cháu bị lạnh nên bà ngoại đã quàng thêm một chiếc khăn. Tuy nhiên cách quàng của bà có hơi "sai sai".
Giáo viên mẫu giáo không nên vì suy nghĩ cá nhân mà phân biệt đối xử với những đứa trẻ trong lớp. Mọi đứa trẻ cần được đối xử bình đẳng, yêu thương và quan tâm như nhau.
Câu hỏi động chạm đến hoàn cảnh gia đình này dành cho đứa trẻ mới lên mẫu giáo khiến nhiều phụ huynh không khỏi thắc mắc.
Chị Tiểu Tuyết không đồng ý với quyết định của nhà trường. Vì quá bức xúc, bà mẹ này đã đi gặp thẳng hiệu trưởng để bày tỏ sự phản đối.
Quá bất ngờ và hoảng sợ, chị G.N.T cuống cuồng đến trường tìm con, gọi điện cho tất cả người thân đến tìm phụ, tìm hết mọi cống rãnh, đến nhà vệ sinh.