Một vài đứa trẻ được giải cứu thậm chí "không thể nói chuyện", trong khi một thiếu niên 18 tuổi bị khuyết tật phát triển còn không thể tự viết nổi tên mình.
Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, cháu N.T.U. (10 tuổi, trú xã Quỳnh Anh, Nghệ An) trước đó bị bố đánh đập bầm tím đã ổn định sức khỏe và xuất viện trở về nhà cùng mẹ ruột.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thúy Nga (sinh năm 1993, mẹ kế) liên quan việc bạo hành khiến bé trai 11 tuổi tử vong.
1 tuần xảy ra 4 vụ trẻ em bị bố dượng, thậm chí bố, mẹ đẻ hành hạ dã man; sẽ không ai bảo vệ các bé nếu chúng ta coi tiếng khóc bên hàng xóm là chuyện nhà người ta.
Xin đừng bao giờ lấy lý do "vì con học kém" để bào chữa cho hành vi ác thú. Bởi vì, không có bài tập nào quan trọng hơn tính mạng và nhân phẩm của một đứa trẻ!