BÀI GỐC Mẹ chồng tương lai e sợ tôi có tính theo trai giống mẹ đẻ

Mẹ chồng tương lai e sợ tôi có tính theo trai giống mẹ đẻ

Đúng là tôi chết lặng người thật. Tôi chẳng biết nói gì nữa, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thế muốn trào ra.

3 Chia sẻ

Gia đình người yêu kịch liệt phản đối vì nhà xa

,
Chia sẻ

Em phải làm gì để gia đình nhà anh có thể chấp nhận em được? Đối với các em của anh thì em phải cư xử ra sao? Mong mọi người cho em những lời khuyên.

Em và anh ấy quen và yêu nhau tới nay cũng được gần một năm. Hai đứa khá hợp tính nhau ít khi xảy ra cãi vã.nếu có giận dỗi gì cũng sẽ tìm cách làm lành nhau rất nhanh. Em đã nghĩ là sẽ chọn anh là người chồng của mình.



Khi em và anh ấy quen nhau thì gia đình anh ấy cũng biết vì em họ anh ấy làm cùng công ty với em và qua em họ anh ấy thì em và anh ấy mới quen nhau. Khi biết em và anh ấy yêu nhau ba mẹ anh ấy đã phản đối  kịch liệt. Cả hai bác gọi điện lên cho em họ của anh ấy (làm cùng em) và cốt để em nghe được và để nói với em là gia đình nhà bác ấy không bao giờ đồng ý cho em và anh quen nhau.

Lý do 2 bác đưa ra là nhà em ở xa không tiện đi lại. Con trai bác là con trưởng cần lấy một cô vợ ở gần nhà để tiện chăm sóc gia đình nhiều hơn. Ngoài ra 2 bác còn nói em không hợp với gia đình nhà bác. Em đã rất buồn vì chuyện này và có nói với anh. Sau đó 2 đứa thống nhất là sẽ im lặng.


Cứ thế, chúng em yêu nhau trong sự lo sợ ba mẹ anh ấy biết. Nhưng đợt gần đây anh ấy hay đưa em về nhà anh ấy hơn (nhà trọ). Anh ấy ở với em trai. Khi mà ba mẹ anh ấy chưa biết chúng em yêu nhau thì em trai anh ấy có vẻ rất thân thiện và quý em. Nhưng từ khi ba mẹ anh ấy phản đối thì em ấy cũng tỏ thái độ lạnh lùng và không thoải mái với em nữa. Thời gian này em cũng có gặp cả các em họ của anh ấy và ai cũng tỏ thái độ với em.

Hôm trước mọi người nhà anh ấy tập trung và có đi siêu thị mua đồ. Em cùng đi với mọi người vậy mà khi em đến không ai chào hỏi gì em mặc dù em đã cười và hỏi chuyện mọi người. Thái độ của các em anh làm em khó chịu và cảm thấy sợ. Người yêu của anh mà các em ấy không chào, không mời nước, đồ ăn các em ấy mua về mời nhau cũng không mời em. Em bị coi như không tồn tại trong khi đó anh cũng không nói gì. Lúc về cũng không ai chào em mặc dù em ra tận cửa tiễn bảo về cẩn thận. Em đã nghĩ là dù có không thích thì cũng không nhất thiết tỏ thái độ và  bất lịch sự như vậy.


Em đã có nói chuyện thẳng thắn với anh và anh chỉ nói là anh xin lỗi. Em không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa. Các em anh ấy làm em tổn thương vậy mà em nhận lại một lời an ủi cũng không có. Hàng ngày đi làm em đã gặp nhiều áp lực vì chuyện này. Mọi người trong công ty biết chuyện có nói với em là chia tay đi vì em quá hiền không thể đấu tranh với gia đình nhà anh được. Còn em họ anh thì bảo với em là yêu anh ấy thì em sẽ phải hối hận.

Nghe tới đây chắc mọi người nghĩ anh là người đàn ông giỏi giang và cao siêu lắm đúng không? Nhưng người yêu em cũng chỉ bình thường theo đúng như bạn bè em nhận xét. Em yêu anh ấy vì em cảm thấy em và anh rất hiểu nhau. Cả hai cùng biết lắng nghe và chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện.mặc dù anh cũng ham chơi nhưng là con trai thì ai cũng ham chơi mà.


Giờ em muốn hỏi em phải làm gì để gia đình nhà anh có thể chấp nhận em được? Đối với các em của anh thì em phải cư xử ra sao? Mong mọi người cho em những lời khuyên. Em chân thành cảm ơn!

Chia sẻ