Mẹ chồng tương lai e sợ tôi có tính theo trai giống mẹ đẻ

Đỗ Hoàng Ngân,
Chia sẻ

Đúng là tôi chết lặng người thật. Tôi chẳng biết nói gì nữa, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thế muốn trào ra.

Tôi người miền Trung còn anh là người miền Bắc. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn. Sau khi ra trường hơn 3 năm thì chúng tôi quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm. Lần đầu tiên anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh, tôi đã cảm nhận mẹ chồng tương lai là người ít nói nhưng nếu không đồng ý là tỏ thái độ phản ứng ngay. Hình như bà thuộc tuýp người nóng tính. Tôi sẽ cố gắng hòa đồng và làm vui lòng nhà chồng nhưng có một chuyện khiến tôi suy nghĩ nhiều.



Hình như anh đã nói qua về tuổi của tôi cho bà nghe. Bà đã đi xem chỗ này chỗ kia và ai cũng bảo là không hợp tuổi. Tôi sinh năm 1984 tuổi Giáp Tý, anh sinh năm 1979 tuổi Kỷ Mùi. Bà bảo hai tuổi này nhìn là không hợp chứ chưa nói gì đến chuyện lấy nhau. Bố anh thì khác, ông bảo vấn đề là chúng nó yêu nhau, nếu cứ tính toán kiểu đó thì chẳng ai lấy được nhau cả.

Những ngày sau chúng tôi lên Hà Nôi, mẹ anh gọi điện bảo hai đứa về làm lễ giải hạn thay mệnh đổi tuổi để thuận đường làm ăn và có con cái. Dù đang rất bận rộn công việc nhưng chúng tôi vẫn cố sắp xếp về quê làm theo ý nguyện của bà.

Làm lễ mất hết một ngày thứ 7, còn ngày chủ nhật chúng tôi đi chơi bà con họ hàng để nhiều người biết mặt. Lúc đi sang nhà chú họ, anh ngồi uống nước trên nhà, tôi vòng vòng ra phía sau thì thấy đứa em đang ngồi nhặt rau. Nó cũng đang học đại học và về nhà ngày cuối tuần. Vì ngang ngang tuổi nhau nên tôi và nó xưng hô rất thân mật, rồi chúng tôi hợp nhau từ lúc nào không hay.


Tôi cũng lân la hỏi dò xem phản ứng bên nhà trai thế nào về tôi thì nó bảo “Em thấy mọi người ai cũng mừng lắm, bố mẹ em còn trêu bác H (mẹ anh) là sắp có con dâu rồi nhé. Bác ấy bảo là dâu gì mà dâu, thằng D (tên người yêu tôi) lấy phải đứa không có mẹ, nghe đâu mẹ nó bỏ đi theo trai từ ngày con T (tên của tôi) còn bé. Nhìn tướng nó tôi không yên tâm chút nào. Tôi chỉ sợ nó có tính lăng nhăng giống mẹ thì chết”…

Đúng là tôi chết lặng người thật. Tôi chẳng biết nói gì nữa, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thế muốn trào ra. Đứa em còn nói “Dạo này bác H hay sang nhà kể chuyện với mẹ em là có một chị dạy học gần nhà rất thích anh D, bác đang định làm mối mà chưa biết thế nào”.


Tôi đang rất khó xử về quá khứ. Đúng là mẹ đẻ của tôi đã bỏ hai chị em tôi từ ngày còn nhỏ để đến với người đàn ông khác giàu có hơn. Bố tôi ở vậy nuôi nấng và dạy dỗ con cái trưởng thành. Quá khứ đã qua rồi, con người hiện tại mới là vấn đề. Nếu tôi sống tốt, tôi không giống mẹ thì liệu mẹ chồng có hiểu và thông cảm không? Tôi rất sợ sau này khi đã lấy nhau, bà lại mang cái câu chuyện buồn của riêng gia đình tôi để nói thì sẽ thế nào?

Chia sẻ