"Em có dám kí đơn không?" - Câu chuyện hot nhất MXH, khiến các mẹ bỉm sữa "hóng" xuyên đêm

T.H,
Chia sẻ

Một gia đình trẻ hạnh phúc bỗng chốc đứng trước bờ vực tan vỡ vì những kẻ thứ ba xen vào. Chuyện “cảm nắng” của hai vợ chồng cho tới sự ghen tuông mù quáng đã khiến họ dần dần tự tay bóp chết tình yêu. Và khi câu chuyện đang khiến các mẹ bỉm sữa sôi sục chờ phần tiếp thì chủ nhân của topic này đã xin khép lại...

Những ngày qua, trên nhiều diễn đàn MXH xuất hiện bài tự sự của một người phụ nữ 34 tuổi, đã có gia đình, kể lại về chuỗi ngày vất vả chống đỡ với muôn vàn sóng gió tình cảm nhằm bảo vệ hạnh phúc mình đang có. Với giọng văn nhẹ nhàng, lối viết gần gũi nhưng vẫn lột tả được mọi diễn biến tâm lý cảm xúc, câu chuyện “Em có dám ký đơn không, hãy ký nó trước khi đưa cho anh” hiện đang làm mưa làm gió trên hầu khắp các hội nhóm tâm sự với độ phủ sóng mà hiếm có tác phẩm nào sánh được.

Mở đầu câu chuyện là màn tự giới thiệu của nhân vật chính:

Vợ 34, khỏe mạnh xinh đẹp, thu nhập khá từ một công ty đa quốc gia, không tự tay chăm lo được từng bữa ăn cho gia đình nhưng biết quản lý, thu xếp. Nhạy bén, quyết liệt, cá tính và có phần “lấn lướt” chồng.

Chồng 38, nam tính, phong độ, có chức tước kha khá tại một cơ quan Nhà nước lớn. Trầm tính, lịch sự, dễ chịu và rất đào hoa.

ly hôn
Diễn biến tâm lý của người vợ dẫn dắt độc giả đi từ sửng sốt này đến bất ngờ nọ. (ảnh minh họa)

Sóng gió ập tới gia đình nhỏ từ cơn "cảm nắng" của chồng với H – cô đồng nghiệp 

Người vợ tình cờ nhìn thấy bức ảnh của cô gái lạ trên điện thoại của chồng, qua tìm hiểu, người vợ khá sốc khi biết chồng sẵn sàng nói dối để đi ăn trưa cùng cô ấy. Sự việc dần được đẩy lên cao trào khi trong một lần đến cơ quan, cô còn phát hiện ra cả một thư mục chứa ảnh của H trong máy tính chồng. Hơn thế, trong một buổi tiệc chung của cơ quan, cô đau xót khi nhận ra chồng sẵn sàng bỏ rơi mình tại đó chỉ để chạy qua xem sức khỏe của H vì loáng thoáng hay tin cô ta đang ốm.

Rồi một hôm, người vợ có việc phải tới văn phòng chồng. Đây cũng chính là lúc để cô tìm hiểu thêm về H, nhưng những thông tin nhận lại không có gì đặc biệt. Vào phòng làm việc, vợ đã phát hiện ra trong máy tính chồng có cả 1 folder với 10 bức ảnh của H. Nước mắt cô trào ra khi biết chồng đã "cảm nắng" H. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm này, H biết nhưng không hề đón nhận. 20/10, cơ quan chồng tổ chức tiệc. Vợ đã xuất hiện xinh đẹp, hoàn hảo, nhưng không ai ngờ rằng trong suốt buổi tiệc đó, chồng bỏ vợ lại 1 mình và tới nhà H để đứng đợi. Tất cả những điều đó, vợ biết hết. Đây cũng chính là giọt nước làm tràn ly, vợ không còn kiểm soát được nữa và 2 vợ chồng tranh cãi rất kịch liệt. Kết cục là, chồng bỏ nhà đi.

 - Ảnh 2.

Hôn nhân từ đó bắt đầu rạn nứt, mối quan hệ không được như xưa. Vợ với tính cách mạnh mẽ và quyết liệt của mình đã không thể giữ bình tĩnh và tin lời chồng giải thích. Cứ thế, vợ chồng quyết định ly thân và gửi con về ngoại. Đỉnh điểm dẫn tới chuyện này là trong 1 lần say, khi hai người đang "gần gũi", chồng đã gọi tên H.


 - Ảnh 3.

Hôn nhân rơi vào ngõ cụt khi xuất hiện một anh chàng galant lịch thiệp

Giữa lúc này, trong trăm mối tơ vò, Minh – anh chàng galant lịch thiệp xuất hiện đã càng như “đổ dầu vào lửa”, góp phần đưa cuộc hôn nhân đi vào ngõ cụt. Minh là bạn của vợ, có tình cảm không giấu giếm với cô, nhiều lần chủ động mời người vợ đi café tâm sự. Trong một lần đến quán ăn, họ đã vô tình đụng mặt anh chồng và đồng nghiệp. Rồi một lần khác, căng thẳng hơn, khi chồng về nhà và bắt gặp chị vợ cùng Minh đang đứng nói chuyện dưới nhà dù đã khuya. Máu ghen nổi lên, chồng lao vào cắn xé vợ bằng những lời chì chiết chua chát. Hai vợ chồng vẫn tiếp tục ly thân sau những nỗ lực cứu vãn không mang lại kết quả.

 - Ảnh 4.


Đêm hôm đó, sau khi "cưỡng chế" vợ, T đã xin lỗi và thừa nhận mình đã sai. Nhưng đáp lại điều đó chỉ là sự thất vọng và chán nản của người vợ. Chị ấy dĩ nhiên - không thể chấp nhận lời xin lỗi này. Vợ chồng vẫn tiếp tục ly thân và mỗi người ôm vào lòng một khoảng sâu chán chường, tuyệt vọng.

Cô giúp việc nhân tình: Mồi lửa lớn châm vào vạc dầu

Mẹ chồng bị bệnh, gia đình cần 1 người trông nom vì hai vợ chồng đều quá bận, và người đó là Linh - một cô gái vừa mới ra trường. Dù có những điều không vừa ý, nhưng chị vợ vẫn thừa nhận rằng Linh rất nhanh nhẹn, được việc. Cả gia đình ai cũng quý Linh, nhất là mẹ chồng.

Trong lúc ấy, sau bao nhiêu dằn vặt và những oán trách, tủi hờn, cãi cọ, sau bao nhiêu lần đấu tranh, tìm H để nói chuyện, rồi suy nghĩ, cuối cùng hai vợ chồng đã có thể làm hoà. Tình cảm cũng được hâm nóng dần lên, đi kèm với tin vui chị vợ có bầu. Thế nhưng, có vẻ như đứa con thứ 2 đến không đúng lúc, vì đây cũng chính là khi người vợ phát hiện ra chồng mình và Linh có vấn đề.


 - Ảnh 5.

Sự xuất hiện của Linh - cô gái giúp việc rất được lòng mẹ chồng, giống như một mồi lửa châm vào vạc dầu khiến gia đình của hai người thêm tan hoang. Những tưởng rằng sau bao nhiêu dằn vặt và những oán trách, tủi hờn, sau bao nhiêu lần đấu tranh, tìm H để nói chuyện, cuối cùng hai vợ chồng đã có thể làm hoà. Tình cảm cũng được hâm nóng dần lên, đi kèm với tin vui chị vợ có bầu lần thứ 2. Thế nhưng, có vẻ như đứa con thứ 2 đến không đúng lúc, vì đây cũng chính là khi người vợ phát hiện ra chồng mình và Linh có vấn đề.

Cùng với mâu thuẫn ngày càng dâng cao giữa người vợ và mẹ chồng thì Linh đã mang tới cho cô một sự bất an khó giấu. Linh thường xuyên nhắn tin cho anh chồng với những lời lẽ khó hiểu, rồi đan khăn tặng, thậm chí nhiều người còn đùa rằng Linh là vợ 2 của anh. Tiếp theo đó là một sự việc khiến tất cả đều phải choáng ngợp và "sôi máu". Trong lần chồng đi công tác Vũng Tàu, vì một vài lý do mà chị vợ hoài nghi Linh cũng đang ở đấy. Thế là dù bụng mang dạ chửa, chị vẫn một mình đáp máy bay tới Sài Gòn rồi đi taxi xuống Vũng Tàu ngay trong đêm. Lúc gõ cửa phòng khách sạn, chị chết đứng khi thấy Linh đang ở trong phòng với chồng mình.

 - Ảnh 6.

Mặc cho chồng giải thích là vì Linh say nên đưa về phòng, và đây là phòng có 2 giường, thế nhưng người vợ vẫn bỏ về luôn Hà Nội. Ngay buổi chiều sau đó, cô thông báo với 2 bên gia đình sẽ ly hôn với chồng rồi chuyển ra ngoài sống. Những ngày tháng này, vì quá bế tắc nên người vợ đã có lúc nghĩ tới việc bỏ cái thai trong bụng đi. Anh chồng tìm cách liên lạc với vợ nhưng không được. Về phía Linh, cô giúp việc này cũng không ngần ngại thừa nhận, công khai có tình cảm với anh chồng và sẵn sàng đối đấu với người vợ tội nghiệp.

 - Ảnh 7.

Phân đoạn được cập nhật mới đây là cơn bão thực sự với tổ ấm nhỏ, người vợ đã bỏ đi cái thai 10 tuần đang lớn trong bụng, trước cơn giận dữ của chồng.

Mặc dù đã trải lòng được khá nhiều nhưng cho tới hiện tại, cơn sóng gió của gia đình người vợ trẻ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà theo lời cô thì mọi bi kịch vẫn đang ở phía trước. Trong một phân đoạn của câu chuyện, cô còn tiết lộ “sau tất cả những gì chồng đã làm thì mình còn khiến anh ấy tổn thương gấp 10 lần”, sự rào đón này đã tiếp tục đẩy sự tò mò của người đọc lên tới đỉnh điểm. Rất nhiều bà mẹ bỉm sữa đã đồng loạt đưa ra những dự đoán cho kết cục của tấn bi kịch gia đình này, nhưng một bộ phận khác lại tỏ ra nghi ngờ về tính xác thực khi cho rằng rất có thể đây là một câu chuyện hư cấu nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Và trong diễn biến mới nhất, lúc topic đang trở nên nóng hơn bao giờ hết thì chủ nhân của câu chuyện đã xin khép lại, không kể tiếp dù câu chuyện vẫn còn dài. Nhân vật chính viết: "Bọn mình có thêm với nhau 1 đứa con trai nữa, nhưng dường như mọi thứ đã vỡ. Tổn thương là thứ có thật và chồng mình đã không thể vượt ra khỏi nó. Mình muốn làm lại từ đầu, muốn bù đắp mọi thứ nhưng có lẽ mọi thứ đã muộn rồi. Đến giờ mình xác định sẽ buông tay các bạn ạ".

Chuyện không có hồi kết để lại bao nhiêu sự tò mò cho người đọc. Nhưng rõ ràng câu chuyện về tình yêu hôn nhân thời hiện đại với những diễn biến rất đời này không chỉ là của riêng ai. Hạnh phúc có thể vỡ tan chỉ vì một cơn say nắng, một chút cứng đầu hoặc những lần buông không cố ý.
Chia sẻ