Không ít "thợ săn" luôn muốn chinh phục các mục tiêu mới, dù đã có vợ đẹp, quyến rũ ở nhà.
Thực ra chị chẳng có thêm bằng chứng nào cả, từ chiếc bật lửa và linh cảm của 1 người vợ, chị diễn màn kịch đòi ly hôn để kiểm chứng lại chồng.
Nghe chị dâu nói, anh trai tôi vội cúi mặt, bần thần. Bố mẹ tôi thì sững sờ, không sao chấp nhận nổi.
"Cô tuổi gì mà đòi đấu với tôi! Từ trước đến giờ tiền bạc của anh ta đều do tôi quản lý. Cô muốn moi tiền của nhà tôi hả? Không dễ thế đâu", cô vợ kể.
Không thể tin nổi, khi vợ anh ta đang có con nhỏ, anh ta không chăm lo nhưng lại ý định có con với nhân tình.
Cứ như vậy anh ta dùng nhiều chiêu trò bỉ ổi, khiến chính vợ anh ta là người có lỗi mà rút lui. Mọi thứ đã đúng như dự đoán nhưng N. chưa kịp mừng rỡ thì toàn cuộc bất ngờ xoay chuyển ở "phút thứ 89".
Khi đèn vừa bật sáng, tôi và nhân tình đều chết sững với cảnh tượng trước mặt.
Oanh gằn giọng: "Cô ta có gì hơn tôi anh trả lời đi? Anh bỏ căn biệt thự tiện nghi để đến ở cái xó xỉnh này sao? Anh là thằng ngớ ngẩn à? Anh biết có bao nhiêu người mong được như anh không?".
Con như một võ sĩ chưa lên đài đấu đã ngả mũ chào thua. Con biết, phía sau lưng con còn có mẹ, có 2 đứa con làm động lực để chiến đấu, nhưng không đủ đâu mẹ à!
Cuối cùng, cô in hết các cuộc chát chít của họ ra giấy, thành một tập dầy. Đặt ở đầu giường, hàng đêm đọc đi đọc lại cho tới nát cả giấy.