Em cần người để cưới cho có chồng giống như người ta?

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Em giờ cũng ngại phải tìm hiểu người mới, nên muốn cưới đại một ai đó vì tuổi cũng đã sắp bị ế. Em không phụ thuộc ai về tài chính nhưng sống tình cảm và cảm thấy cô đơn nếu phải sống 1 mình.

Hỏi:

Em năm nay 31 tuổi (SN 1984), đang làm công việc kế toán. Buổi tối em đi học HLV Yoga 3 buổi, 3 buổi còn lại em đi học Anh văn. Còn anh (SN 1982) hiện đang làm phụ việc cho Công ty Quảng cáo, tối về anh đi học nghề bếp (Tháng 11 này A học xong).

Vì quyết định tháng 11 này cưới nên tụi em đã dọn về sống chung cùng nhau. Nhưng mới ở được hơn 4 tháng lòng em hoang mang và trong đầu cứ có suy nghĩ nên cưới hay dừng lại.

Ở chung, em lo chi phí tiền nhà, điện, nước, mọi vật dụng khác. Mỗi ngày anh đi chợ nấu cơm cho em ăn, sáng anh thức dậy sớm chuẩn bị cơm cho em mang đi làm (Em nói thích ăn món gì là anh làm món đó). Anh chỉ lo chi phí ăn uống của 2 đứa. Anh cũng siêng năng làm việc nhà giúp em.

Em đạo Thiên Chúa và anh cũng đã đồng ý theo đạo của em. Anh cũng tập đọc kinh, chủ nhật mỗi tuần anh cũng đưa em đi nhà thờ. Anh cũng đã bỏ hút thuốc theo yêu cầu của em. Anh không chơi cờ bạc và cũng rất ít khi nhậu. Vì thế, mỗi lần nhậu anh như người thèm rượu uống cho đã nên không còn kiểm soát được hành động của mình nữa.

Mới tháng trước anh nhậu về ngồi tiểu từ trên gác tiểu xuống đất. Em thấy kinh khủng quá và nói anh từ nay đừng nhậu nữa. Anh phải chọn cưới em hay chọn rượu. Anh nói là anh còn phải giao tiếp nhưng anh hứa là không hành động giống vậy nữa. Anh cũng không dứt khoát là bỏ rượu. Em sợ cưới xong anh đi nhậu về và làm nhiều chuyện kinh khủng.

Ngoài ra, anh rất nóng tính, anh có  thể quát vào mặt em bất cứ lúc nào nếu em làm phật ý. Em bị ê mặt rất nhiều lần. Và mỗi lần chuẩn bị đi đâu là anh nhăn nhó vì em có cái tật chậm chạp. 

Nói về chuyện đám cưới, 2 bên đã định tháng 11 này tổ chức. Vậy mà giờ anh nói chuyển sang năm sau cưới được không? Năm nay nhà anh lo tiền cho anh đi học bếp, giờ chuẩn bị tiền cưới khó khăn quá.

Em nói (thử lòng) nếu để năm sau thì 1 mình anh tự lo hết chi phí hết được không? Anh trả lời sao bắt mình anh lo, thời đại này cả 2 cùng lo chứ? Em nói tiếp nếu năm sau cưới thì anh và em dọn ra ở riêng đừng ở chung như vậy nữa. 

Nói vậy nhưng vì sợ ảnh hưởng việc học của anh nên em đã đồng ý đứng ra vay tiền để 2 đứa chuẩn bị chụp hình, mua nhẫn cưới, in thiệp lo tiền xe cho ba mẹ của anh ở quê vào nhà em. Tuy làm vậy nhưng lòng em tủi thân lắm.

Chuyện tiền tổ chức đám cưới đã tính toán xong. Song em thấy anh chẳng lo lắng gì cho việc đám cưới. Mỗi lần em mua cái áo mới là thấy anh tỏ vẻ khó chịu (mua bằng tiền của em và em rất ít mua sắm). Anh nói cứ như là em phải mua cả cho anh nữa vậy. Em không ăn diện, biết tiết kiệm, muốn mua gì là để dành mua được, biết tính toán chi tiêu cho hợp lý với thu nhập của mình. Dù nhịn những lúc bị anh la mắng nhưng trong lòng ấm ức và buồn lắm.

Tiền em làm phải phụ má em 1 tháng 2 triệu, cho em gái em đang bị bệnh 1 triệu, còn lại đủ để em đóng tiền nhà, tiền học yoga và Anh văn, xăng xe... Em là con cả trong nhà, ba em mất sớm. Em còn mẹ và 3 đứa em, 1 đứa em gái bị bệnh tâm thần, 1 em trai rất quậy phá (cờ bạc, có nguy cơ hút chích ma túy), em gái út đang học cao đẳng. Em khổ tâm nhiều về chuyện gia đình, nên em muốn khi ở bên anh em được bù đắp, không cần lo cho em về vật chất, chỉ cần cho em tình yêu thương là đủ.

Em cần người để cưới cho có chồng giống như người ta? 1
Quyết định tháng 11 này cưới nên tụi em đã dọn về sống chung cùng nhau. Nhưng mới ở được hơn 4 tháng lòng em hoang mang và trong đầu cứ có suy nghĩ nên cưới hay dừng lại (Ảnh minh họa)

Mọi người ai cũng thấy tiếc cho em, vì nhìn anh thua kém em về mọi thứ. Nhưng anh luôn tìm những mặt yếu kém để chê bai em, em cảm thấy anh không hãnh diện vì cưới được người như em mà anh luôn khó chịu về những mặt em hơn anh. Anh luôn lấy việc em làm lương cao hơn anh nên phải chi cái này cái khác. Ý anh còn không muốn cho em phụ má và em gái bị bệnh tiền mỗi tháng. 

Cách nghĩ và cách sống của em và anh cũng khác nhau. Em giờ cũng ngại phải tìm hiểu người mới, nên muốn cưới đại vì tuổi cũng đã sắp bị ế. Em không phụ thuộc ai về tài chính nhưng sống tình cảm và cảm thấy cô đơn nếu phải sống 1 mình. 

Em suy nghĩ mình có yêu anh không hay chỉ cần người để cưới cho có chồng giống người ta? Anh có yêu em không hay cũng chỉ chấp nhận cưới để có vợ. Từ lúc về sống chung, em không còn cảm xúc khi hôn anh nữa.

Chị ơi, em có nên đám cưới không? Em mong sớm nhận được hồi âm của chị lắm.

(P.T.H)

Chị Tâm An trả lời:

Chào em! 

Trước hết, xin chia sẻ với em về những hoang mang mà em đang đặt ra cho tình yêu của mình. Chị hiểu vì sao em phải lo lắng đến vậy bởi việc kết hôn là việc trọng đại của cả cuộc đời người. Qua thư em gửi, chị thấy em là cô gái có tấm lòng bao dung độ lượng, sống nghị lực và có tình yêu mạnh mẽ. 

Em cũng đã phân tích rất kỹ về tính cách, những điểm tốt xấu của anh ấy cũng như những điểm không hòa hợp từ cả hai. Về bản chất đàn ông và phụ nữ cũng có nhiều điều khác biệt, đàn ông có nhiều mẫu hình khác nhau như mẫu đàn ông khó tính, bảo thủ, keo kiệt hay rộng lượng… Mỗi một mẫu hình sẽ có những đặc điểm tính cách khác nhau, em có thể căn cứ vào điều này để có những cách cư xử hợp lý. 

Khi các em đến sống cùng nhau, việc phát sinh những mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi và nó xảy ra với hầu hết các cặp đôi khi bắt đầu một cuộc sống chung. Tuy nhiên cách giải quyết mâu thuẫn như thế nào mới là điều quan trọng. 4 tháng trôi qua, chị thấy anh ấy cũng có nhiều điểm tốt như biết chia sẻ công việc gia đình và yêu thương em. 

Tuy vậy ở đây chị thấy nổi lên hai vấn đề: là việc anh ấy không muốn em lo lắng cho bên gia đình em và thứ hai là anh ấy cũng khá gia trưởng. Anh ấy cho rằng em đi làm lương cao hơn thì em phải lo chi trả nhiều hơn thì cũng là bình thường, bởi từ trước đến nay nhiều người vẫn quan niệm là nam giới thường phải lo các việc lớn trong gia đình, trong khi đó nhiều nam giới thu nhập còn hạn chế nên đây sẽ là một gánh nặng với họ. Vì vậy, nếu ai có điều kiện kinh tế hơn thì có thể chi tiêu nhiều hơn. 

Nhưng cần chú ý là cho dù bên nào kiếm tiền nhiều hơn thì bên kia vẫn phải có trách nhiệm lo lắng tài chính gia đình theo những khả năng của bản thân và tôn trọng những đóng góp của phía bên kia, như vậy mới công bằng cho cả hai. Ngoài ra em cũng cần phải hiểu rằng việc em chu toàn hết những vấn đề kinh tế trong gia đình cũng khiến anh ấy thiếu đi trách nhiệm trong tình yêu và cuộc sống chung của cả hai. 

Vấn đề nữa là việc anh ấy không muốn em hỗ trợ tiền bạc gia đình, thực ra việc hỗ trợ cho cả hai bên gia đình là điều cần thiết, cũng là cách để bày tỏ lòng hiếu thảo với bố mẹ. Tuy vậy, khi các em đã sống cùng nhau nên việc chi tiêu cũng khá tốn kém, em cần có cách chia sẻ phù hợp và tế nhị để anh ấy hiểu, tránh việc sử dụng tiền của mình như một quyền lực riêng khiến anh ấy có cảm giác em đang muốn đẩy anh ấy ra phía ngoài mọi chuyện. 

Trong những dòng chia sẻ của em chị thấy cho dù em có những điểm không hài lòng về anh ấy nhưng như em đã nói: “Em biết nhịn những lúc anh la mắng”. Em ạ, im lặng không phải là cách tốt để đối phương hiểu những gì em nghĩ, càng không phải là sự tôn trọng đối phương. 

Em cần chia sẻ quan điểm của mình một cách thật rõ ràng, từ việc chênh nhau về lối sống, cách ứng xử và tính cách của mỗi người để cả hai nhìn nhận một cách tích cực hơn và qua đó sẽ cân nhắc việc chấp nhận được hay không những điểm tốt/ xấu của nửa bên kia. 

Nên nhớ tình yêu là phải luôn có sự đấu tranh và hoàn thiện nhau để trở nên tốt đẹp hơn trong mắt người bên kia, chứ không phải là sự chấp nhận cho có và càng không thể duy trì tình yêu như một thói quen khó bỏ. Chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ của mình cũng là cách để nhìn nhận một cách rõ ràng nhất xem đối phương của mình có tôn trọng những suy nghĩ của mình và cùng nhau thay đổi hay không. Lúc đó em hãy quyết định dừng lại hay không, em nhé!

Chúc em mọi điều tốt lành trong cuộc sống!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ Nhật trong tuần.

Chia sẻ