“Chị yêu anh ấy thế nào thì em cũng yêu anh ấy như vậy”

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Tôi đọc tin nhắn ấy mà không thể ngủ được, người cứ như phát sốt lên, nhưng tôi vẫn im lặng chưa nói với chồng.

Hỏi:

Kính gửi chị Tâm An!

Tôi đang cảm thấy tinh thần vô cùng tồi tệ. Tôi viết thư này gửi chị mong chị giúp tôi.

Tôi lấy chồng được 7 năm. Cách đây hơn một năm, tôi đã phát hiện ra chồng tôi ngoại tình. Thực ra tôi cũng khá hiểu chồng mình, anh ấy cũng là người yêu vợ con nên tình cảm kia cũng chỉ là thoáng qua. Chính vì vậy mà tôi không làm ầm lên mà rất bình tĩnh nói chuyện với chồng. Kết quả là anh đã xin lỗi và hứa từ bỏ.

Rồi 9 tháng trôi qua, cách đây hơn 3 tháng tôi lại phát hiện ra anh lén lút quay lại với mối tình đó. Lần này thì tôi không bình tĩnh như trước nữa, tôi đã khủng hoảng thực sự. Tôi đã gặp cô gái kia ngoài quán nước và nói chuyện thẳng thắn với cô ta. 
“Chị yêu anh ấy thế nào thì em cũng yêu anh ấy như vậy” 1
Cách đây hơn một năm, tôi đã phát hiện ra chồng tôi ngoại tình.  Tôi khá hiểu chồng mình nên không làm ầm lên và tha thứ cho anh (Ảnh minh họa)

Tôi đe dọa bảo cô ta rằng: “Chị đã hết kiên nhẫn với em, nếu em không chấm dứt thì chị cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa đâu”. Cô ta vâng dạ mặt tái xanh xin lỗi tôi và hứa từ bỏ. Chồng tôi cũng nói với tôi rằng hãy cho anh một cơ hội để anh chứng minh sự thay đổi của mình. Nhưng bỗng dưng giờ tôi mất sạch niềm tin cũng như tình yêu dành cho chồng tôi. 

Hôm trước, cô gái kia còn nhắn tin cho tôi bảo rằng: “Em có lỗi với chị nhưng thật sự là em không thể chia tay anh ấy. Chị yêu anh ấy thế nào thì em cũng yêu anh ấy như vậy”. 

Tôi đọc tin nhắn mà không thể ngủ được, người cứ như phát sốt lên, nhưng tôi vẫn im lặng chưa nói với chồng. Tôi bỗng thấy căm hận chồng và cô gái kia. Tôi chỉ muốn giết chết họ rồi tự sát. Xin chị hãy cho tôi 1 lời khuyên. 

(Tâm Hạnh, HN)

Chị Tâm An trả lời:

Bạn thân mến!

Tôi hiểu phần nào tâm trạng bức xúc của bạn lúc này. Từ cảm giác chủ động đến cú sốc trong chuyện chồng ngoại tình, sự phẫn nộ và mất niềm tin ở nơi chồng bạn cũng như thái độ thách thức của cô gái kia. Tuy vậy, điều quan trọng nhất cần ở bạn là sự bình tĩnh để giải quyết mọi việc được ổn thỏa nhất. 

Ngoại tình lâu nay vẫn được coi là kẻ thù số một của hạnh phúc gia đình. Tuy vậy tâm lý ban đầu khi phát hiện anh ấy ngoại tình cộng với cách xử lý của bạn có vẻ quá chủ quan. Cách nói chuyện với chồng là điều rất tích cực để nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi vũng lầy tình ái. Tuy vậy, sau đó bạn không nên tin tưởng hay tha thứ dễ dàng. Như vậy sẽ dễ làm cho họ nảy sinh tư tưởng dễ mắc lại sai lầm lần nữa mà không lo phải chịu hậu quả.

Lần thứ hai tất nhiên nó đã xảy ra, bạn vẫn giải quyết mọi việc một cách nhẹ nhàng, nhưng cảm xúc của bạn thì đang bị o bế, thất vọng. Đó chính là sự mâu thuẫn. 

Bên ngoài bạn cứ cố gắng tỏ vẻ cứng cỏi nhưng bên trong thì đang hoảng loạn và giận dữ. Giả sử bạn cứ khóc lóc hoặc nói ra được thì có thể trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn do cảm xúc được giải tỏa. Còn hiện tại mọi thứ đang bị dồn ứ lại và trở thành suy nghĩ tiêu cực. 

Chồng bạn tiếp tục có quan hệ với người con gái kia chứng tỏ anh ấy cũng không giữ lời hứa và không có trách nhiệm với hôn nhân của mình. Tuy vậy bạn thử xem xét thái độ của anh ấy với gia đình ra sao, anh ấy có yêu thương và chăm sóc gia đình hay không? Bạn mong muốn cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu? 

Trước hết, việc bạn cần làm không phải với cô gái kia mà với chính chồng mình. Đó mới là gốc rễ của mọi vấn đề. Nếu bạn không chia sẻ những cảm xúc của bạn thì anh ấy sẽ khó có thể biết được bạn đang nghĩ gì. Vì vậy hãy tìm cách giải tỏa những điều đó với chồng bạn trước đã. 

Hãy nói từng suy nghĩ của mình để hai vợ chồng cùng đối thoại, hiểu nhau hơn và cùng nhau tìm hướng đi cho chuyện này. Bạn cũng cần nói rõ cho anh ấy việc muốn quay lại thì anh ấy cần phải làm gì để chứng minh sự thay đổi ấy. Việc im lặng hay “tự độc thoại nội tâm” sẽ dễ nảy sinh tâm lý tiêu cực và hành động tiêu cực. 

“Chị yêu anh ấy thế nào thì em cũng yêu anh ấy như vậy” 2
Hôm trước, cô gái kia còn nhắn tin cho tôi bảo rằng: “Em có lỗi với chị nhưng thật sự là em không thể chia tay anh ấy. Chị yêu anh ấy thế nào thì em cũng yêu anh ấy như vậy” (Ảnh minh họa)

Mọi việc đều có thể có cách giải quyết. Đừng cố gắng  ôm ấp nỗi chán chường và hận đến mức không muốn nói gì. Sau đó lại tự mình giải quyết nỗi cay đắng đó bởi người cần phải gánh hậu quả bây giờ bao gồm phải cả chồng bạn nữa. Nếu không bạn sẽ khó kiểm soát được những hành vi của mình. Nếu bạn muốn hại hai người kia rồi tự sát thì sẽ dẫn đến nhiều kết cục bi thảm, mà vấn đề thì không được giải quyết, hãy tìm một ai đó chia sẻ những bức xúc cũng sẽ khiến cho bạn nhẹ nhàng hơn.

Còn nếu bạn quá căng thẳng, hãy thử dành một vài ngày nghỉ ngơi ở đâu đó. Lúc đó bạn sẽ có thêm thời gian để quyết định mọi chuyện, bạn nhé!

Chúc bạn vững vàng!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ Nhật trong tuần.


Chia sẻ