Dùng cái thai ép cưới, nàng dâu không ngờ rơi vào ngõ cụt cuộc đời: Trách nhiệm là nền tảng đầu tiên của hôn nhân, không có nó thì "vứt"!

Ca Ca,
Chia sẻ

Phụ nữ khi yêu thường mù quáng. Cũng vì mù quáng mà đôi khi họ tự đẩy cuộc đời vào hố sâu tuyệt vọng.

1.

Tuyết gặp Phong khi đang làm công nhân ở một nhà máy lớn. Bản thân cô xinh đẹp, ưa nhìn lại giỏi nói chuyện nên xung quanh lúc nào cũng có dăm ba anh trai tán tỉnh.

Phong mồm mép, chịu chi nên cuối cùng Tuyết đồng ý nhận lời yêu Phong.

Yêu được một thời gian, Phong đề nghị cả hai sống thử để "dần lo cho tương lai". Hơn nữa, theo anh ta thì cách này khiến cho cả hai không phải chi tiền nhiều vì tiền nong thu về một mối, dễ lo toan về sau.

Cảm thấy cũng ổn, Tuyết đồng ý.

Nhưng về chung một nhà, sống cùng căn phòng trọ, Tuyết mới nhận ra Phong cực kỳ ham chơi. Không những vậy, anh ta còn khá gia trưởng, không thích giúp đỡ.

Với Phong, cái anh giỏi nhất chỉ là mồm mép mà thôi. Tuy nhiên, những điều đó người ngoài biết, người trong cuộc lại ngu ngơ. Gia đình Phong có điều kiện nên Tuyết hoàn toàn chìm đắm, muốn kết hôn với Phong nhưng anh ta liên tục lần lữa. Phong chưa muốn cưới, cụ thể hơn là không muốn cưới Tuyết bây giờ. Cuối cùng, Tuyết mang thai.

Giai đoạn tìm hiểu khi yêu rất quan trọng nhưng nó không có nghĩa là sớm về "sống thử". Nếu sơ suất, đó sẽ là cách khiến phụ nữ bước đầu lún vào hố tuyệt vọng.

Dùng cái thai ép cưới, nàng dâu không ngờ rơi vào ngõ cụt cuộc đời: Trách nhiệm là nền tảng đầu tiên của hôn nhân, không có nó thì "vứt"! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

02

Phát hiện mang thai càng khiến cho Phong lộ bộ mặt thật. Ngay lập tức, mặt anh ta tái mét và bày tỏ luôn thái độ không muốn có đứa trẻ.

Phong đưa ra hàng loạt lí do nói rằng mình chưa muốn có con, yêu cầu Tuyết bỏ thai.

Nhưng Tuyết đâu dễ dàng như vậy, cô dùng cái thai này đến tận nhà Phong để nói chuyện. Gia đình Phong chẳng phải đơn giản, bố mẹ ghê gớm nhưng 3 đời độc đinh. Đây có lẽ là "cọng rơm" duy nhất Tuyết bám vào được.

Bố mẹ anh ta yêu cầu đến khi nào siêu âm ra là con trai mới cho cưới. Hai bên dùng dằng mãi, kể cả khi bố mẹ Tuyết nhịn nhục qua nói chuyện vẫn chẳng có kết quả gì. Tuyết mang thai con trai thật, gia đình bên đó cho cưới nhưng cũng không thuận lợi.

Bụng Tuyết ngày một to ra nhưng câu chuyện vẫn dùng dằng vì nhà Phong có những yêu cầu quá đáng.

Họ không muốn có lễ ăn hỏi, yêu cầu đón dâu vào cửa sau, không lễ đen, không tráp lễ…

Lúc bố mẹ Tuyết nói chuyện, gia đình Phong càng tỏ ý khinh thường vì không cùng đẳng cấp.

"Mấy giờ rồi mà còn đòi nhà gái yêu cầu, con bé đấy mang thai rồi, kiểu gì mà chẳng thế. Nếu thích thì nhà này không cưới cho nó mang tiếng chửa hoang", Tuyết nghe rõ ràng mẹ Phong nói như vậy.

Bố mẹ Tuyết cũng đau khổ cho con, ngày qua ngày, bụng cô một to lên nhưng chưa được cưới. Cuối cùng, nhà gái đồng ý bỏ hết tất cả, đám cưới được tiến hành.

Nhưng cưới về Tuyết càng khổ hơn khi Phong càng lộ ra sự lười biếng, gia trưởng, coi khinh vợ và thậm chí tát vào mặt cô khi cả hai cãi vã. Bố mẹ chồng bênh con trai nên với họ lúc nào Tuyết cũng sai.

Con trai chào đời, Tuyết càng biết thế nào là đau khổ với một gia đình chồng không biết giúp đỡ, người chồng vô trách nhiệm. Đến khi cô hối hận, muốn sửa đổi quá khứ thì quá muộn rồi.

Hãy nhớ rằng, nền tảng của hôn nhân không thể nào là sự ép buộc. Xây nền không chắc thì rất khó cho tương lai mai sau.

03

Nhiều người luôn có suy nghĩ rằng kết hôn là đích đến của tình yêu. Kết hôn có nghĩa là "sự đã rồi", cuộc sống sau đó cứ vậy mà tiếp diễn. Đó là một ý nghĩ quá mức ngây thơ bởi cuộc sống hôn nhân của hai người, hai bên gia đình với hai dòng họ thật sự phức tạp hơn nhiều.

Một cuộc hôn nhân bao giờ cũng nên xuất phát từ nền tảng tình yêu và tinh thần trách nhiệm. Trong đó, tinh thần trách nhiệm thậm chí còn đóng vai trò lớn hơn tất thảy. Có trách nhiệm, người trong cuộc mới biết suy nghĩ, mới ý thức được vai trò của mình và hơn hết, mới khom lưng cúi gối chung tay gánh vác những vấn đề trong hôn nhân.

Một cuộc hôn nhân đến từ sự gượng ép, ngay từ đầu đã không muốn có nó thì làm sao nó có thể vận hành trơn tru?

Dùng cái thai ép cưới, nàng dâu không ngờ rơi vào ngõ cụt cuộc đời: Trách nhiệm là nền tảng đầu tiên của hôn nhân, không có nó thì "vứt"! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Với hôn nhân, đừng bao giờ dồn nó vào tình cảnh "Vì… nên phải kết hôn". Bất cứ lí do gì cũng chẳng bằng sự tự nguyện "Vì muốn cưới/muốn sống với nhau cả đời nên mới kết hôn".

Những người yêu nhau, đồng ý lấy nhau, sẵn sàng cho trách nhiệm đôi khi còn không được hưởng hạnh phúc. Sự ép buộc, vô trách nhiệm ngay từ đầu thì chắc chắn là không thể hạnh phúc được.

Giai đoạn yêu đương, một người đàn ông không muốn chịu trách nhiệm được thể hiện rõ trong nhiều vấn đề. Phụ nữ gạt đi nó để đến bằng được cái đích kết hôn thì sau đó hậu quả họ phải chịu.

Bởi vậy mới nói, gạch đầu dòng đầu tiên của một cuộc hôn nhân là trách nhiệm. Nếu không có nó thì "vứt", có cố lao vào cũng sẽ chỉ toàn nỗi hối hận mà thôi.

Chia sẻ